23/06/2026
Chương trình tuyển sinh ơn gọi Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo-Scalabrini .
Trong chuyến đi tuyển sinh ơn gọi của Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo-Scalabrini , về thăm gia đình giáo xứ Đại Lộ , Gp Hải Phòng cũng như quê hương người con bước theo ơn gọi của dòng là Thầy Đa Minh Vũ Văn Tú . Thành viên đoàn tuyển sinh có Cha đặc trách Gioankim Trần Đình Thông cùng quý dì từ ngoại quốc , quý thầy đã về với giáo xứ mang theo niềm vui loan báo tin mừng.
Trong tâm tình hiệp thông và yêu mến , vào 4h00 sáng thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2026 , Cha xứ Gioan Baotixita cùng cha dòng Truyền giáo Thánh Carolo - Scarabrini , các Sir , các Thầy trong đoàn tuyển sinh cùng bà con giáo dân trong giáo xứ Đại Lộ hiệp dâng Thánh Lễ , dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu xin Chúa ban cho giáo xứ mỗi ngày có thêm những tấm lòng quảng đại sẵn sàng hy sinh đáp lại ơn Gọi của Chúa .
Trong các bài đọc phụng vụ lời Chúa , cha đặc trách Gioan Kim Trần Đình Thông chia sẻ :
“Trải cuộc đời mình trước Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một hình ảnh thật đẹp trong bài đọc I. Khi nhận được lá thư đe dọa từ vua Át-sua, vua Khítkigia không hoảng sợ, không chỉ dựa vào sức riêng hay những tính toán của con người. Ngài đem lá thư ấy vào Đền Thờ và trải nó ra trước nhan Thiên Chúa. Ngài dâng lên Chúa tất cả nỗi lo âu, sợ hãi, bất lực và niềm hy vọng của mình. Đó là một cử chỉ đầy lòng tin tưởng và phó thác và Thiên Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của ngài bằng lời hứa đầy an ủi: Người sẽ bảo vệ dân Người, sẽ gìn giữ thành thánh và cho dân được đứng vững trước những cuộc tấn công của địch thù. Sức mạnh của Ítraen không đến từ quân đội hay vũ khí, nhưng đến từ niềm tín thác vào Thiên Chúa hằng sống. Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 7,6.12-14) lại đưa chúng ta đến lời mời gọi bước qua cửa hẹp. Chúa Giêsu nói rằng cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, còn cửa hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống. Đồng thời, Người trao cho các môn đệ quy luật vàng của đời sống Kitô hữu: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta."
Nhưng ai trong chúng ta cũng hiểu rằng sống theo Tin Mừng không hề dễ dàng. Tha thứ khi bị xúc phạm, yêu thương khi bị hiểu lầm, trung thành khi gặp thử thách, kiên trì trên con đường bổn phận hằng ngày... tất cả đều là những "cửa hẹp". Không ai có thể đi qua những cánh cửa ấy chỉ bằng ý chí hay sức riêng của mình. Có lẽ vì thế mà bài đọc I và bài Tin Mừng hôm nay soi sáng cho nhau. Muốn bước qua cửa hẹp, trước tiên chúng ta phải biết làm như vua Khítkigia: đem tất cả những gì đang đè nặng tâm hồn mình đến trước mặt Chúa. Trước những khó khăn của cuộc sống, những thử thách trong sứ vụ, những lo lắng cho gia đình, những xao xuyến băn khoăn về tương lai, những xúc cảm sâu kín và cả những ước mong tốt đẹp nhất, chúng ta được mời gọi hãy trải cuộc đời mình trước nhan Thiên Chúa. Người không chờ chúng ta đến với Người khi mọi sự đã ổn thỏa. Người mời gọi chúng ta đến ngay trong lúc yếu đuối, hoang mang và bất lực nhất. Khi mở lòng ra trước mặt Chúa, chúng ta cho phép ân sủng của Người đi vào những nơi đang tổn thương, những góc tối còn đầy sợ hãi và những gánh nặng mà chúng ta vẫn âm thầm mang lấy"
Qua đây cha chia sẻ thêm : " Thánh Gioan Baotixita Scalabrini đã sống tinh thần ấy một cách sâu sắc. Trước thực trạng đau thương của những người di dân phải rời bỏ quê hương, gia đình và đức tin, ngài không chỉ nhìn thấy một vấn đề xã hội, nhưng còn nhận ra một lời mời gọi của Thiên Chúa. Ngài đã mang những thao thức ấy vào cầu nguyện, đã trải cuộc đời, sứ mạng và những ưu tư của mình trước mặt Chúa. Chính từ sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa mà ngài tìm được sức mạnh để dấn thân phục vụ, để mở ra những con đường mới cho việc chăm sóc người di dân và trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa.
Ước gì noi gương vua Khítkigia và thánh Gioan Baotixita Scalabrini, chúng ta biết dành thời gian mỗi ngày để trải cuộc đời mình trước nhan Thiên Chúa. Bởi sức mạnh đích thực của người môn đệ không hệ tại ở việc không gặp thử thách, nhưng ở chỗ biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng luôn lắng nghe, nâng đỡ và dẫn đưa chúng ta đến bình an đích thực “
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mở lòng mình ra trước mặt Chúa, biết đem đến cho Chúa mọi lo âu, hy vọng, niềm vui và nước mắt của cuộc đời. Xin cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa đang lắng nghe và đồng hành với chúng con trên con đường hẹp dẫn đến sự sống. Amen!