Chùa Cự Linh

Chùa Cự Linh Fanpape chính thức Chùa Cự Linh - Phường Tân Hưng - TP Hải Dương

Khi bạn từ bi với vạn vật, bạn mới có thể từ bi với chính mình.Khi chúng ta cau có và thù ghét cả thế giới. Năng lượng đ...
02/11/2023

Khi bạn từ bi với vạn vật, bạn mới có thể từ bi với chính mình.
Khi chúng ta cau có và thù ghét cả thế giới. Năng lượng đó tràn khắp cơ thể ta trước tiên rồi mới thể hiện ra ngoài được.
Bạn sẽ là người mệt mỏi và đau nhức đầu tiên. Nhưng bạn lại khó có thể nhận ra điều đó.
Giống như khi bạn cầm bùn và ném vào người khác. Tay bạn sẽ dính bùn trước, chứ không phải người bị bạn ném vào.
Khi bạn học từ tâm với vạn vật. Quyết tâm không đổ lỗi hay trách móc người khác. Bởi bạn hiểu đó đều là duyên nhân quả. Có trách móc họ cũng không giải quyết được việc gì.
Bạn không thể yêu cầu ai cũng phải tốt, ai cũng phải hoàn hảo. Để mọi việc có thể suôn sẻ dễ dàng được.
Khi lòng từ tâm cứ dần dần được vun đắp. Đến khi bạn học được bài học từ bi với vạn vật. Lúc đó bạn mới thấy một năng lượng thanh bình nhẹ nhàng từ xuất phát từ bên trong. Vững chãi và thảnh thơi không gì lay động.
Có vậy bạn mới nhận ra, những tháng ngày qua. Mình đã ngập chìm trong đau khổ sân hận đến nhường nào.

HẠNH PHÚC ❤❤🍀 Hạnh phúc không phải bạn có thể ở bên bao nhiêu người, mà là bao nhiêu người có thể ở bên bạn.🍀 Hạnh phúc ...
23/10/2023

HẠNH PHÚC ❤❤
🍀 Hạnh phúc không phải bạn có thể ở bên bao nhiêu người, mà là bao nhiêu người có thể ở bên bạn.
🍀 Hạnh phúc không phải có thật nhiều tiền, mà là mỗi ngày đều có thể tự do làm điều mình yêu thích.
🍀 Hạnh phúc không phải được ăn ngon mặc đẹp, mà là thân khỏe tâm an, không gặp tai nạn bất ngờ.
🍀 Hạnh phúc không phải lúc thành công có bao nhiêu người vây quanh tâng bốc, mà khi thất bại vẫn nghe thấy tiếng động viên: “cố gắng lên!”
🍀 Hạnh phúc không phải lúc vui vẻ huy hoàng nhận được bao nhiêu lời đường mật, mà khi đau lòng thất chí có ai đó bảo: “Có mình đây, không sao đâu!” ...
Chỉ cần có một trong số những điều trên, bạn đã là người hạnh phúc !!

Thế nhân đến tự tại, đi tuỳ duyên. Không cưỡng cầu, không chấp niệm.Sống được vậy thảnh thơi an bình.Nhiều khi không phả...
16/10/2023

Thế nhân đến tự tại, đi tuỳ duyên. Không cưỡng cầu, không chấp niệm.
Sống được vậy thảnh thơi an bình.
Nhiều khi không phải có là được, cũng chẳng phải buông là mất. Chỉ là vòng luân hồi của thế gian mà thôi.
Vốn là hư vô nên đừng nhất định giữ làm gì.
Cuộc đời đừng chỉ nên nhìn một chiều.
Có đứng trên nhiều góc độ mà quan sát, chúng ta mới càng nhìn thấy chân thực rõ ràng.
Cuộc đời vốn không có đẹp xấu. Chỉ bởi lòng người nhất định phân định, mới thành bể dâu.
Chứ dòng đời vẫn chảy trôi theo nhân quả như vậy. Có gì đâu mà phải phiền lòng !!

Cuộc đời,Có người rất mau giận, nhưng giận không tồn tại lâu.Có người không mau giận, nhưng đã giận lại rất lâu dài.Có n...
27/09/2023

Cuộc đời,
Có người rất mau giận, nhưng giận không tồn tại lâu.
Có người không mau giận, nhưng đã giận lại rất lâu dài.
Có người mau giận, đã giận là giận rất lâu.
Nhưng cũng có người không mau giận, cũng không giận lâu.
Nói cho cùng, giận dữ là điều chẳng tốt đẹp gì, dù chỉ là một chút xíu. Đã có giận, tức là có làm khổ mình khổ người. Nhân sinh nay chẳng phải có rất nhiều đau thương rồi hay sao. Nên đừng mang thêm đau khổ đến nữa.
Tập quan sát, khi giận biết mình giận. Nhắc tâm đừng có giận nữa. Bởi giận dữ không phải là cách giải quyết vấn đề. Giận dữ chỉ là tập khí khó bỏ.
Buông xuống được sẽ an.
Cơn giận như cơn lốc, mà có ai muốn cơn lốc đi qua nhà mình hoài đâu !!

Cuộc đời này, nếu nhìn dưới con mắt nhân quả, thì chẳng cần quản đúng sai.Bởi trí hữu hạn của chúng ta, đâu thể biết nhâ...
18/09/2023

Cuộc đời này, nếu nhìn dưới con mắt nhân quả, thì chẳng cần quản đúng sai.
Bởi trí hữu hạn của chúng ta, đâu thể biết nhân kiếp trước, quả kiếp này mà phân định.
Cũng đâu biết một nhân mình vô tình gieo kiếp này. Có thể tạo ra cả một kiếp khổ đau cho ai đó.
Vì còn vô minh nên mới không biết sợ mà làm bao việc hại mình hại người.
Nhân sinh, đi đến cuối cùng cũng chỉ là cơn huyễn mộng. Chúng ta đừng quá cố chấp, để rồi mất cả đời xuôi ngược.
Đúng sai biết vậy rồi thôi, tranh chấp làm gì. Thế gian này có cái gì là thực để mà tranh đấu đâu? Tiền bạc, con người, ngay đến cả núi sông còn tan hoại. Có nắm trong tay thì cũng là cát chảy đi.
Sao bằng con đường giải thoát mà Đức Phật để lại. Rộng rãi thênh thang, không cố chấp muộn phiền.

Lời Pháp, Ý Thiền VII    ☘️🌼🌼🌼☘️1- Quan sát một hạt bụi và thấu hiểu nó, bạn sẽ thấu hiểu tâm và pháp, cả sum la vạn tượ...
14/09/2023

Lời Pháp, Ý Thiền VII
☘️🌼🌼🌼☘️
1- Quan sát một hạt bụi và thấu hiểu nó, bạn sẽ thấu hiểu tâm và pháp, cả sum la vạn tượng.
2- Đừng ngủ ngáp giữa cuộc đời, si mê sẽ cắn và kéo bạn đi vào nơi tăm tối!
3- Con cọp cái không mang thai lần thứ hai, còn chúng ta thì vô lượng thai bào trong 6 cõi.
4- Thay đổi từng sát-na tâm niệm của chính mình là thay đổi thế giới.
(HT Giới Đức)

Người bình an, không phải vì xung quanh họ sóng yên biển lặng. Cũng chẳng phải trời sinh an bình.Người bình an, là người...
11/09/2023

Người bình an, không phải vì xung quanh họ sóng yên biển lặng. Cũng chẳng phải trời sinh an bình.
Người bình an, là người đã nhìn thấu hết thảy. Bèo tụ bèo tan. Duyên nợ trần ai. Thấy cuộc đời là cuộc đời. Hôm nay là hôm nay. Ngày mai là ngày mai.
Vốn ai nợ ai trên đời này khó có thể phân định. Vốn cuộc sống đẹp dễ nhường này mà nói rằng chỉ là bọt nước, được mấy người thấu.
Chỉ mong đừng cầu những thứ ngắn chẳng tày gang. Mà bỏ lỡ những an bình thanh thản ngay dưới gót giày 🙇‍♂️

Con người, làm gì thì làm, nên lấy bao dung và từ bi làm gốc.Không phải vì điều gì, chỉ vì chính mình.Chính mình đôi lúc...
07/09/2023

Con người, làm gì thì làm, nên lấy bao dung và từ bi làm gốc.
Không phải vì điều gì, chỉ vì chính mình.
Chính mình đôi lúc vẫn sẽ phạm sai lầm.
Bạn học từ bi với người. Học được rồi, sẽ vô thức mà dùng từ bi đó đỗi đãi với chính mình.
Người cũng sẽ vô tình mà học được sự từ bi đó. Nhân quả, chẳng phải từ đó mà ra.
Đời người, không mong sai lầm mãi, chỉ mong từ bi trí tuệ ngấm vào xương tuỷ. Chỉ có vậy, cuộc đời mới bớt khổ đau 🙏

Mỗi người đều có hành trình của riêng mình, có ước vọng của riêng mình.Chẳng ai có thể làm hộ bạn. Bạn, cũng chẳng thể l...
03/09/2023

Mỗi người đều có hành trình của riêng mình, có ước vọng của riêng mình.
Chẳng ai có thể làm hộ bạn. Bạn, cũng chẳng thể làm hộ ai.
Chỉ là trên những bước đường dài. Giúp được người thì giúp. Làm được gì thì làm.
Làm vốn không cầu thành bại. Chẳng cầu danh lợi. Và cũng đừng cầu người phải nhớ ơn.
Giúp người, chỉ là thuận tay. Không có gì đáng nói. Quan trọng, vẫn là giúp chính mình. Đường của mình, cần đi cho trọn. Trí của mình, cần rèn cho vững. Kiên quyết đi trọn, rồi có ngày bạn cũng sẽ thành công...

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có dạy : Này con! có rất nhiều khách sẽ đến viếng nhà con. Khách thích con hay không thích con,...
03/09/2023

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có dạy : Này con! có rất nhiều khách sẽ đến viếng nhà con. Khách thích con hay không thích con, khách hạnh phúc hay khổ đau, khách như ý hay bất như ý, khách thị phi hay hiểu biết, hãy yên lặng mỉm cười...

🪷 NIỆM PHẬT SIÊU ĐỘVONG LINH VÃNG SINH ! 🪷Thất đầu, niệm Phật mấy vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu. Thất thứ hai cho đến thất...
31/08/2023

🪷 NIỆM PHẬT SIÊU ĐỘ
VONG LINH VÃNG SINH ! 🪷
Thất đầu, niệm Phật mấy vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu. Thất thứ hai cho đến thất thứ bảy cũng niệm như thế. Mọi người cùng chung niệm Phật mấy mươi vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu.
Ở đời, nếu người thân mất thì đau buồn không dứt. Nhưng vong linh chẳng được lợi ích gì, những người còn sống cũng bị tổn hại.
Thế nên, cần phải giảm buồn, dừng khổ, nghĩ cách cứu vớt. Kinh nói, người chết sẽ thác sinh trong thời gian bảy thất bốn mươi chín ngày. Trong thời gian ấy, nên làm các việc công đức. Nay khuyên, ngoài việc thỉnh Chư Tăng Tụng Kinh bảy thất ra, tự mình cần phải niệm Phật.
Mỗi ngày trì niệm một ngàn năm trăm câu. Nếu có sức khỏe thì niệm hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, mười ngàn câu. Sau bảy ngày cộng lại xem bao nhiêu, cứ làm như thế cho hết bảy thất rồi hồi hướng. Có thể giúp cho vong linh tiêu trừ tội lỗi, cởi mở oán thù, sớm sinh về cõi lành, chẳng đọa vào đường tăm tối.
Người con hiếu thảo nhớ thương cha mẹ quá vãng, song thân thương nhớ con trẻ đã qua đời, anh em chị em, vợ chồng bà con, thầy trò bạn bè, nhớ ơn muốn báo đáp đều có thể thực hành pháp này.
Còn như người thân mới mất, nếu chưa thấy được lời chỉ dẫn này, cũng có thể niệm thêm tám vạn bốn ngàn câu Phật Hiệu, hoặc nhiều hơn tùy ý. Vong linh sẽ được phước báo, công đức chẳng thể nghĩ bàn.
Con là… vì siêu độ vong linh mà trì niệm danh hiệu Phật, nguyện vong linh sớm được sinh về Tịnh Độ.
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Hạnh phúc đừng đặt ở chỗ cầm lên được thứ gì.Mà nên ở chỗ buông xuống được thứ gì.Bình an không thể tìm ở nơi huyên náo ...
29/08/2023

Hạnh phúc đừng đặt ở chỗ cầm lên được thứ gì.
Mà nên ở chỗ buông xuống được thứ gì.
Bình an không thể tìm ở nơi huyên náo vui vẻ.
Mà ở tự có ở nơi tịch mịch giản đơn.
Đời người nên sớm tỉnh, đừng mải chấp mê.
Thời gian không vì chờ đợi ai mà chậm lại bao giờ.
Vạn vật luôn biến chuyển, theo vòng luân hồi mà sinh diệt trùng trùng.
Có cầm chắc cỡ nào, cũng chỉ là cát chảy qua tay. Tan hoại không để lại dấu vết.
Vậy nên, buông xuống được, mới là an !!!

Address

Dương Liễu/P. Tân Hưng/TP Hải Dương
Hai Duong
170000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Cự Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Cự Linh:

Share