19/06/2023
VIẾT CHO EM CÔ BÉ 7 THÁNG TUỔI ❤
Em- một cô bé để lại trong mẹ nhiều cảm xúc nhất.
Có lẽ vì e là em bé nhiều tháng nhất, và là em bé khiến mẹ chờ dưới mưa dông sấm chớp gần 1 tiếng đồng hồ.
Nhận được cuộc gọi đón em, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, có nên đi đón em ko, mất điện như thế này đem em về thì biết để đâu, đang ở xa như này, đi lên thì muộn, các anh chị được an táng buổi sáng rồi, giờ đem em về biết để đến bao giờ, nhưng rồi cuối cùng cũng đứng lên và đi.
30 cây số bình thường chỉ mất 50 phút, mà hôm nay lại là 1 tiếng 40 phút, vì giữa đường gặp trận mưa rất to.
Đi được nửa đường mưa bắt đầu dội xuống, có cả sấm chớp, muốn quay về, nhưng rồi có gì đó thôi thúc, lại đi. Và rồi cũng đến được nơi đón em.
Đến nơi, chỉ nghĩ như mọi lần, cầm túi lên là về, nhưng ko, lần này em nằm đó, trên 1 cái khay.
Thấy các cô y tá nói, em ra đời, em khóc, mẹ em khóc và cả ông ngoại cũng khóc, nhưng họ không đủ can đảm để đưa em về.
Nhìn quanh ko có gì trong phòng để đặt em. Lật đật chạy đi tìm mua giỏ.
Chắc phải 2-30 phút mới mua được.
Nhắc ông ngoại bế em lên đặt vào giỏ, để em cảm nhận được 1 chút tình thương của gia đình, nhưng chắc vì 1 lí do gì đó, mà ông ngoại em lắc đầu.
Đặt em lên xe máy để về, trên đường đi chỉ sợ cái giỏ bị rơi, rồi ko biết rắc rối đằng sau kéo theo sẽ như thế nào nếu chẳng may em rơi ra ngoài. Chỉ biết xin Chúa giúp em và mẹ về đến nơi bình an.
Và rồi em cũng về bình an trong ơn Chúa.
Em được mọi người an táng ngày hôm sau.
Xin Chúa chúc lành cho em và tha thứ phần nào đó cho bố mẹ của em.
Maria Nguyễn Bình An.
Nguồn : Ngọc Bích
Kẻ sặt 1 ngày mưa, 16/6/2023.