06/01/2025
CẢM NIỆM NGÀY THÀNH ĐẠO
Kính bạch Đức Thế Tôn!
Hôm nay nhân kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo, hàng đệ tử chúng con thật xúc động, xin dâng lên Người những lời chân thành từ tận đáy lòng mình, cúi xin người xót thương minh chứng!
Cách đây hơn 2500 năm, Từ cung trời Đâu Suất, vì lòng thương tưởng chúng sinh nơi cõi Sa Bà, Thế Tôn đã đản sinh tại xứ Ấn huyền diệu. Sự kiện ngài đản sinh đã làm địa cầu chấn động, một vĩ nhân, một bậc cứu thế đã giáng trần trong sự hân hoan đón chào của của chư Thiên và loài người.
Ở trong cung vua, Người đã được cha mẹ thương yêu hết mực, được các bậc thiện tri thức truyền trao những kiến thức thế gian. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đã sánh duyên cùng công chúa Gia Du Đà La. Năm 19 tuổi, Trong một lần dạo chơi ngoài thành, Ngài đã chứng kiến những cảnh sinh, già bệnh, chết. Nhận thấy cuộc đời là vô thường, Ngài đã vượt thành xuất gia cầu đạo giải thoát. Trên lưng ngựa Kiền Trắc, bốn vị thiên vương đã nâng chân ngựa để Thái tử dễ dàng vượt thành. Khi đến một khu rừng cách xa hoàng thành, Ngài đã căn dặn người hầu Xa Nặc hãy đem quần áo, tư trang, xin gửi lại nắm tóc xanh về hoàng cung để báo với mọi người rằng Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia đi tu.
Trải qua không biết bao nhiêu gian nan thử thách, với thời gian dài tu hành, ngài đã từ bỏ lối tu hành khổ hạnh để tìm đến con đường trung đạo. Dưới cội Bồ đề, Ngài đã tĩnh toạ suốt 49 ngày đêm, Ngài suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về con người, làm sao để chúng sinh giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Với trí tuệ siêu việt cùng lòng bi mẫn, khi sao mai vừa mọc, Ngài đã viên thành đạo quả.
Nhận lời thỉnh cầu của chư Thiên, Ngài đã đi khắp mọi nơi để truyền bá chính pháp, độ năm anh em Tôn giả Kiều Trần Như với bài pháp Tứ Diệu Đế tại vườn Nai. Từ đó Tam Bảo được hình thành ở Thế gian này. Vâng lời Thế tôn chỉ dạy, các hàng Tăng Ni phật tử chúng con đã đi khắp muôn phương để truyền bá chính pháp, làm cho Tăng đoàn ngày một lớn mạnh, năm châu bốn biển đều được an lành bởi sự gia hộ của Người. Chúng con đã biết đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, làm nhiều việc thiện để cho mọi người biết quay trở về nương tựa vào Tam Bảo, cùng với các cấp chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống cho những người nghèo khó, giúp đỡ xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào lũ lụt thiên tai, dịch bệnh, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài…tất cả đều mong muốn mang ánh sáng của Phật pháp đến muôn nơi. Để cho chúng sinh thấy được thân mệnh vô thường, dưới cội Sa la song thọ đang nở hoa, Ngài đã nói kinh Di giáo, khuyên dạy chúng đệ tử những điều hay lẽ phải, giúp cho chúng đệ tử có thêm niềm tin yêu với đạo. Sau khi căn dặn tứ chúng, Ngài đã an nhiên thị tịch, để lại biết bao niềm thương cảm cho chúng đệ tử. Trong suốt 49 năm, Ngài đã thuyết pháp độ sinh không ngừng nghỉ, để lại cho hậu thế chúng con một kho tàng giáo lý vô tận, chứa đựng lòng bi mẫn của Người.
Kính bạch đức Thế Tôn!
Chúng con tuy không được sinh vào thời Thế Tôn còn ở thế gian, nhưng chúng con còn có duyên lành khi được gặp Phật pháp, xuất gia tu đạo. Tuy có lúc chúng con còn mắc phải những lầm lỗi, gặp phải những gian nan trong quá trình tu học. Mỗi lần chúng con vấp ngã, chúng con đã nghĩ về Thế Tôn, cầu mong ở nơi Thế Tôn sự chứng minh, gia hộ, dìu dắt chúng con trên con đường tu tập thông qua giáo pháp của Người.
Hôm nay đây, kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo, chúng con xin dâng lên Người đoá hoa tâm, nén hương định, cúi xin Thế Tôn hoan hỷ đón nhận cho chúng con được ân triêm công đức. Cầu nguyện Thế Tôn gia hộ cho Thế giới hoà bình, quốc thái dân an, đạo pháp lâu dài, Tăng Ni phật tử giữ vững bồ đề tâm kiên cố, làm cho giáo đoàn ngày một pháp triển, nhà nhà được sống bình an trong ánh Từ, nơi nơi luôn hạnh phúc trong giáo pháp.
Cầu nguyện cõi âm siêu thoát, dương giới bình an, tất cả Trời - Người, đồng thành Tịnh độ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh!