20/11/2024
💐💐 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM💐💐
“Giáo lý viên, bước chân âm thầm,
Gieo lời chân lý, dệt trăm nghĩa tình.
Huynh trưởng, ngọn đuốc lung linh,
Dẫn bao thế hệ vững mình theo Cha.
Ngày tri ân, nguyện dâng lời ca,
Cảm ơn gương sáng, bao la ân tình.
Chúa ban sức mạnh, giữ gìn,
Cho đời phục vụ, thắm tình yêu thương.”
Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa. 20/11 - Ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, ngày mà lớp học trò bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các thầy cô giáo. Và dường như trong cái ngày tâm tình ấy, ta chợt nhớ đến “những người thầy cô” đang lo cho đời sống Đức tin của con người ngày hôm nay. Đó không phải là những nhà giáo thực thụ nhưng là những nhà giáo dục Đức tin.
Hôm nay, trong niềm vui cả nước hân hoan chào đón, tri ân và ghi nhớ công ơn thầy cô giáo, người lái đò cho các thế hệ trẻ. Trước hết, chúng con - những Thiếu Nhi và Huynh Trưởng xin cảm tạ anh cả Giêsu là người thầy vĩ đại đã dạy chúng con biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ, biết tha thứ và khoan dung, biết sống và nên chứng nhân của Ngài. Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, quý anh chị Giáo Lý Viên, Huynh Trưởng đã dạy dỗ và gieo những hạt giống Đức tin vào lòng chúng con qua những bài học về lời Chúa, dạy chúng con bài học làm người và nên chứng nhân của Chúa. Chúng con cũng cảm ơn cha mẹ là những người luôn đồng hành với chúng con, luôn yêu thương với luôn tạo điều kiện cho chúng con đến với Chúa.
Bằng cả tấm lòng mình, chúng con sẽ luôn ghi nhớ đến công ơn của "những người thầy đức tin" đã giúp chúng con lớn mạnh, thăng tiến và hoàn thiện bản thân mình nên con cái của Chúa và những tông đồ nhiệt thành.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên Quý Cha, Quý Thầy, các thầy cô, các anh chị GLV- HT và Cha mẹ của chúng con, ban đầy tràn sức khoẻ và lòng nhiệt tâm để các vị vững tin trên hành trình trồng người và không ngừng chỉ dạy chúng con nên hoàn thiện.
--------------------
BTT Liên Đoàn Chúa Chiên Lành GP Hải Phòng.