10/06/2025
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🏻
Kính thưa quý Thầy, quý Sư cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn thân mến!
Vậy là những ngày hè ý nghĩa của chúng ta trong khóa tu mùa hè đã khép lại. Chỉ vài ngày trước thôi, chúng ta còn bỡ ngỡ, rụt rè, thậm chí có bạn còn lo lắng không biết mình sẽ trải qua những ngày “thiếu điện thoại, thiếu mạng xã hội” như thế nào. Thế nhưng, sau những buổi pháp thoại sâu sắc, những giờ thiền hành thanh thản, những khoảnh khắc ngồi lại bên nhau cùng sẻ chia và cả những tiếng cười rộn rã trong các trò chơi, giờ đây ai cũng cảm nhận được rằng: khóa tu này đã để lại trong lòng mỗi người một dấu ấn khó quên.
Chúng ta đã học được cách lắng nghe chính mình – lắng nghe hơi thở, lắng nghe cảm xúc và nhận diện những điều tốt đẹp đang hiện diện quanh ta. Chúng ta học cách sống chậm lại, biết quan tâm đến cha mẹ, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn – những điều tưởng đơn giản nhưng đôi khi bị bỏ quên trong nhịp sống vội vàng. Và trên hết, chúng ta nhận ra rằng: hạnh phúc không ở đâu xa, mà bắt đầu từ một trái tim biết thương yêu, biết tha thứ và biết sống tử tế mỗi ngày.
Chắc chắn rằng khi rời khỏi mái chùa thân thương này, mỗi người sẽ mang theo những hành trang quý giá – không chỉ là những món quà lưu niệm nhỏ xinh, mà là những bài học làm người, những phút giây tỉnh thức và cả những tình bạn đẹp đẽ được kết nối bằng sự chân thành.
Khóa tu mùa hè đã kết thúc, nhưng một hành trình mới lại bắt đầu – hành trình trở về với cuộc sống thường nhật, nơi chúng ta cần tiếp tục nuôi dưỡng những điều đã học, gìn giữ sự bình an trong tâm hồn và lan tỏa tinh thần tu học đến với bạn bè, gia đình.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy, quý Sư cô đã dạy dỗ và đồng hành cùng chúng con bằng tất cả tình thương và trí tuệ. Cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng, tạo điều kiện để chúng con có được cơ hội quý giá này. Và cảm ơn tất cả các bạn – những người bạn cùng đồng hành, cùng cười, cùng lắng nghe, cùng trưởng thành.
Hẹn gặp lại trong những mùa tu sau – khi ta lại được trở về với chính mình, được sống chậm lại, được thở trong an lành và được lớn lên trong yêu thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!