03/04/2021
THỨ SÁU TUẦN THÁNH - Gx KIM BỊCH
Những nghi thức chiều Thứ Sáu Tuần Thánh bày tỏ mầu nhiệm cao cả khôn vời: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Thiên Chúa không làm ra cái chết, thì sao Người đành lòng khi chứng kiến những đứa con của Người bị tiêu vong vì tội lỗi của chính nó (x. Kn 1,13). Làm sao Thiên Chúa chẳng đớn đau khi mỗi người chúng ta quay lưng bội phản, bỏ Nhà đi hoang; khi chúng ta từ bỏ nguồn sống mà chạy tìm những điều hư mất. Vì thế mà một vị giáo phụ đã nói: “Chúa Cha chịu một cuộc khổ nạn vì yêu” .
Xin Chúa Thánh Thần làm cho ngọn lửa thương xót này bén vào con tim mỗi người trong Giáo xứ Kim Bịch, mở lòng ta mạnh mẽ quy phục tình yêu Chúa, thúc bách ta ném vào lò lửa rực cháy của trái tim Ngài mọi thù ghét, ghen tị, gian dối, bất công; mọi ước muốn sống cho mình để từ đó chúng ta biết sống cho Chúa và tha nhân, hầu cuộc đời chúng ta tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện và gia đình ta tỏa sáng tình yêu!