16/02/2023
CHUẨN BỊ VÀ ĐI LỄ ĐỀN, CHÙA
SAO CHO CÓ PHƯỚC, KHÔNG BỊ TỔN PHƯỚC
1. Tâm thanh tịnh – nhất tâm
- Khi làm việc gì chỉ suy nghĩ đến việc đó, không nghĩ đến việc khác. Khi lên đến cửa đền, chùa…hãy bỏ tất cả vướng bận, lo lắng,... sang một bên, buông xả tất cả, nhất tâm hướng đến Phật, Thánh.
2. Hình thái, thần tướng, cách ăn mặc:
- Ăn mặc kín đáo, trang nghiêm: áo dài tay, quần dài, không mặc đồ bó, mỏng; Có thể trang điểm nhẹ nhàng, không nên trang điểm đậm. Tóc dài thì buộc, búi...gọn gàng.
- Để giày dép bên ngoài cửa trước khi bước vào đảnh lễ (Không đi giày, dép vào đứng trước ban thờ đảnh lễ).
- Không khạc, nhổ bừa bãi.
- Không gây ồn ào.
- Không nghe điện thoại trong đền, chùa. Để chế độ im lặng khi đến đền, chùa.
- Trong hành trình đi lễ không la cà quán xá tán chuyện; cử chỉ, hành động cần nghiêm túc, đúng mực.
3. Lễ vật:
- Lấy “tâm” làm lễ (tâm thanh tịnh)
- Hoa tươi: nên dùng các loài hoa: ly, rơn, loa kèn, huệ (không dùng hoa cúc), có thể dùng được hoa hồng (nhưng hạn chế ; nếu hoa hồng có g*i thì cắt bỏ g*i)
- Quả: nên dùng các loại quả: đu đủ, phật thủ, thanh long, xoài, chuối, bưởi, cam canh, ổi, dưa hấu, na, nhãn.
* Lưu ý:
- Lễ vật phải chuẩn bị từ nhà, không nên mua dọc đường khi đi lễ.
- Không nên mua quýt, không mua hoa quả nhập ngoại.
- Loại quả và số lượng quả phải là số lẻ, phải rửa sạch, để khô ráo.
- Rượu: dùng rượu quê, (không dùng rượu cồn), rượu ngâm thực vật càng tốt, đóng hồ lô (nậm), có chén.
* Chú ý:
- Rượu: chỉ dùng lễ Thánh, Thần, gia tiên, không dùng lễ Phật.
- Tiền vàng: chỉ dùng lễ Thánh (ở đền, phủ), không dùng lễ Phật. Ở chùa thỉ có thể để ở ban Đức Ông.
- Bánh kẹo, nước ngọt: để ý hạn sử dụng;
- Nước: Phải là nước uống được; nên dùng nước sạch không nguồn (tức nước mưa) đun sôi, để nguội là tốt nhất.
- Tuyệt đối không dâng lễ mặn lên ban Phật, ban Thánh, Thần; chỉ dâng lễ chay.
4. Hành lễ:
- Trước khi vào lễ thì đứng ngoài cửa tam quan (lư hương ngoài cổng hoặc sân đền- chùa) chắp tay khấn, trình báo với các vị thần linh, Long Thần Hộ Pháp đang coi giữ đền -chùa: con tên là ...địa chỉ...cho con được vào đảnh lễ...
- Cách đặt lễ ở chùa: ban Tam Bảo.
- Cách đặt lễ ở đền: đặt ở ban Công đồng -> rồi đến bàn thờ vị chính đền-> rồi mới đến lễ các cung thờ khác.
- Lễ: nên quỳ lễ (phước sẽ cao hơn), tự khấn lấy, không thuê người khấn, không cần phải khấn to ảnh hưởng đến người bên cạnh, nghĩ trong đầu thôi là các Ngài cũng đã biết rồi. “Tâm xuất là Phật biết”.
- Kêu khấn:
+ Đi lễ Phật thì khấn Phật, đi lễ Thánh thì khấn Thánh. Đã khấn Thánh thì không cần thiết phải khấn đến Phật, đã khấn Phật thì không phải khấn Thánh nữa. Khấn cả Phật lẫn Thánh cũng được, nhưng không cần thiết. Vị nào là thần chủ của nơi nào thì tập chung khấn đến vị ấy.
+ Khấn ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ các thông tin như:
“Con xin kính lạy … Vợ /chồng con là … (họ tên, ngày tháng năm sinh)
Ở tại địa chỉ: … Hôm nay là ngày … Vợ /chồng con sắm sửa … (hương hoa,
trà quả,…) tới đền/ chùa kính lễ dâng Ngài.
Kính xin Ngài độ cho quốc thái dân an, độ cho gia đạo chúng con được bình an, khang thái,…”. (Rồi xin gì nữa thì xin).
Lễ tạ: thì “Nay con đến xin lễ tạ Ngài cuối năm đã độ cho quốc thái, dân an, gia đạo chúng con được sức khỏe, bình an, khang thái…”.
Lưu ý: tạ là tạ, xin là xin (đầu năm xin, cuối năm tạ); Không cần thiết phải kêu nhiều. Cầu sức khỏe, cầu bình an là cái lớn nhất và vô biên rồi.
* Lưu ý:
- Khi đi vào cổng- cửa của đền, chùa: phải đi cửa bên, không được đi cửa chính giữa (cửa giữa chỉ giành cho những bậc cao tăng, hiền đức, các quan chức lãnh đạo đi) ; đi vào tay phải, đi ra tay trái.
- Không được quay lưng vào tượng để đi ra, mà phải đi lùi.
- Phụ nữ đi lễ đền, chùa: không nên ngồi chính giữa ban thờ, nên ngồi
chếch sang bên. Nếu đến “kì”, đến “tháng” vẫn có thể đi lễ, phải vệ sinh sạch sẽ
(nhưng cũng nên hạn chế)
- Không nên vào cung cấm (Không cần thiết phải mất tiền cho bảo vệ nhà đền mở Cung cấm vào lễ. Vì trao đổi mua bán tâm linh ngay giữa chốn linh thiêng =>mạo phạm các Ngài, lại bị phạt).
- Không được xoa, sờ mó, hoặc cài tiền, đặt tiền lên tượng mà phải để đúng vào Hòm công đức
5. Viết sớ:
- Nên viết bằng chữ quốc ngữ;
- Viết chữ sạch, đẹp, không gạch, tẩy xóa, đúng nội dung. Nếu không thì tờ sớ đó sẽ bị loại, không được đưa trình lên trên.
- Nếu không có sớ thì tự khấn thành tâm, lấy tâm làm sớ, lấy ý làm chữ để tấu lên Phật, lên Thánh cũng được.
6. “Giàu một bó, khó một nén”, có điều kiện thì sắm lễ đầy đủ, không có điều kiện thì sắm ít, nhưng đồ lễ phải là đồ đẹp, đồ tốt. Không có thì tuỳ tâm công đức, hoặc chỉ vái lạy cũng được. Điều quan trọng là phải thành tâm. Phật- Thánh chứng tâm rồi mới chứng lễ.
7. Ngoài ra:
- Đi lễ Phật, lễ Thánh không tư lợi cá nhân, nên có tâm vô cầu.
- Làm nhiều việc thiện, việc lành, bố thí cúng dường, tu tâm, tu khẩu, … để tích phước. Phước đủ ắt xin cầu thành công.
---------------------------------------------------
(Tổng hợp Trần Thị Thu Hiền- duyên thỉnh từ “ Trần Gian Vi Ký Sử- Lvt