23/08/2026
💐 1 NĂM ĐỒNG HÀNH – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG 💐
Một năm có thể không quá dài, nhưng đủ để những người cùng chung một hành trình trở nên thân thuộc, để những buổi gặp gỡ, những công việc âm thầm và những nụ cười trao nhau trở thành những kỷ niệm thật đẹp. ❤️
Trong hành trình ấy, Xứ Đoàn Maria Goretti – Giáo xứ Kẻ Sặt xin được dành những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất để tri ân Dì Phụ trách Thiếu nhi Maria Nguyễn Thị Hà – người đã dành trọn tình yêu thương, sự tận tâm và những hy sinh âm thầm cho các em Thiếu nhi trong suốt một năm qua.
Cảm ơn Dì vì đã luôn hiện diện, đồng hành, lắng nghe và yêu thương các em bằng một trái tim thật dịu dàng. Cảm ơn những giờ phút Dì âm thầm lo toan, những công việc chẳng phải lúc nào cũng được nhìn thấy, nhưng lại góp phần làm nên biết bao hoạt động ý nghĩa của Xứ Đoàn.
Có thể chúng con chưa thể nói hết bằng lời những điều muốn nói, nhưng chúng con tin rằng tình yêu thương và những hy sinh của Dì sẽ luôn được lưu giữ trong trái tim của mỗi người, đặc biệt là nơi những người con nhỏ bé của Xứ Đoàn Maria Goretti. 🌿
Một năm đồng hành khép lại, nhưng những kỷ niệm đẹp thì vẫn còn ở lại.
Xin Chúa luôn gìn giữ, ban thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui cho Dì; để dù ở bất cứ hành trình nào, Dì vẫn luôn giữ được ngọn lửa yêu thương và nhiệt huyết dành cho các em Thiếu nhi. 🙏❤️
Xứ Đoàn Maria Goretti – Giáo xứ Kẻ Sặt xin được nói lời:
“CẢM ƠN DÌ – VÌ MỘT NĂM ĐỒNG HÀNH, YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH.”