16/07/2026
✨ [BẾ MẠC VÀ TỔNG KẾT SA MẠC THĂNG TIẾN XỨ ĐOÀN ĐAMINH SAVIO GIÁO XỨ TAM ĐA NĂM 2026 VỚI CHỦ ĐỂ NHỮNG HẠT GIỐNG THỪA SAI] ✨
💛 Sau hai ngày Sa mạc Hè đầy ân sủng với chủ đề "Những Hạt Giống Thừa Sai" Đoàn Thiếu Nhi chúng con đã cùng nhau viết nên một hành trình thật ý nghĩa, đong đầy niềm vui, tình huynh đệ và biết bao kỷ niệm đẹp khó quên.Từ những giờ cầu nguyện sốt sắng, những chặng hành trình đức tin đầy thử thách, đến những giây phút sẻ chia bên ánh lửa thiêng ấm áp... tất cả đã giúp mỗi đoàn sinh học thêm những bài học quý giá về tinh thần yêu thương, hiệp nhất, phục vụ, lòng can đảm và niềm tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
🌱 Hai ngày trại khép lại, nhưng hành trình của những "Hạt Giống Thừa Sai” chỉ mới bắt đầu. Ước mong những hạt mầm đức tin này gieo nơi tâm hồn mỗi bạn sẽ ngày một đâm chồi, lớn lên và trổ sinh nhiều hoa trái thiện hảo giữa lòng đời.
Để kỳ Sa mạc Hè được diễn ra bình an và gặt hái nhiều hoa trái thiêng liêng, Xứ đoàn chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh quan thầy Đaminh Savio.
☀️Trong niềm vui hoan ca, Xứ đoàn chúng con xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha Tuyên úy Gioan Maria Nguyễn Văn Hoan, chúng con xin hết lòng cám ơn Cha đã luôn yêu thương, lo liệu, đồng hành và nâng đỡ chúng con trong từng lời cầu nguyện cũng như mọi hoạt động của Xứ đoàn.
💐Chúng con gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Phaolô Nguyễn Văn Khiêm đã luôn tận tình hướng dẫn, đồng hành và tiếp thêm lửa nhiệt thành cho các em đoàn sinh.
🌸Chúng con xin gửi tới Quý Sơ lời cảm ơn vì đã luôn đồng hành với sự dịu hiền, bao dung; đã âm thầm lo lắng, dạy dỗ và cầu nguyện cho chúng con từng chút một. Sự hiện diện ấm áp và sự đồng hành của Quý Sơ chính là nguồn động viên, nâng đỡ rất lớn cho các em đoàn sinh cũng như ban điều hành trong suốt kỳ sa mạc này.
🌻Chúng con chân thành cảm ơn Ban Hành giáo họ Tân Hưng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất cũng như sự ủng hộ tinh thần để chương trình được diễn ra tốt đẹp.Cùng với đó là sự cộng tác cách đặc biệt của Ban Phụ nữ họ Tân Hưng, chúng con xin tri ân những đôi bàn tay khéo léo, âm thầm hy sinh nơi gian bếp để chuẩn bị từng bữa ăn ngon, nóng hổi và đầy ắp tình mẫu tử cho toàn thể sa mạc sinh.
Cảm ơn các anh chị trong Ban Tổ chức, Quý Huynh Dự Trưởng trong và ngoài xứ đã cháy hết mình, dấn thân chuẩn bị, hướng dẫn và chăm lo từng chi tiết nhỏ để các em có một kỳ trại trọn vẹn nhất.
Đặc biệt là toàn thể các Sa mạc sinh thân yêu, cám ơn các em vì sự vâng lời, lòng nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Chính các em là những mảnh đất tốt để hạt giống Thừa sai được nảy mầm gieo vãi.
Chúng con cũng xin cảm ơn quý vị phụ huynh, quý ân nhân và cộng đoàn đã âm thầm nâng đỡ, cầu nguyện cho kỳ Sa mạc của xứ đoàn chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên quý vị.
💚 Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo, nơi những hạt giống hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên và lan tỏa tình yêu Chúa đến mọi người! 🌾✨
Ban Truyền Thông.