03/08/2022
Thánh lễ giỗ 10 năm của xơ Maria Võ Thị Hồng Đức diễn ra trong nguyện đường nhỏ bé của cộng đoàn.
Lời đầu khai lễ cha quản hạt Giuse nói: "Chúng ta sum họp nơi đây để tưởng nhớ và để cầu nguyện cho một con người đã từng sống gắn bó với chúng ta. Hình ảnh chị Maria mà mỗi người gặp gỡ chị đều đọng lại trong tâm trí đó là một con người hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ, thân thiện, yêu mến mọi người, ngay cả người lương dân cũng cảm nhận được điều đó, phương chi chúng ta đã gắn bó với chị một thời gian dài. Là con người ai cũng hơn một lần lỗi phạm đến Chúa và đến nhau. Chúng ta những người còn sống luôn nhớ cầu nguyện cho các linh hồn suốt cuộc sống chúng ta. Vì thế chúng ta cùng cầu nguyện cho chị Maria nếu còn phải thanh luyện thì xin Chúa khoan hồng dẫn đưa chị vào nước Chúa, nếu chị đã về bên Chúa thì xin Chị bầu cử cùng Chúa cho chúng ta."
Cha giảng lễ Phêrô chia sẽ về ý nghĩa của sự chết và niềm hy vọng Phục Sinh Chúa Chúa Kitô. Cha cũng chia sẽ những cảm thấu của con người đóng vai trò mở đường: Xơ Maria là người đầu tiên gầy dựng nên cộng đoàn này, những ngày sống gần, cha cảm nhận được những khó khăn mà xơ đã vượt qua với sự hy sinh tận tuỵ phục vụ. Chúng ta cùng cầu nguyện để xơ sớm được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
Kết lễ, Cha nghĩ phụ Phêrô đã bày tỏ tâm tình tri ân Quý Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ và các giáo họ cùng quý cộng đoàn đã về đây cùng với gia đình linh tông và gia đình Cộng đoàn để cùng nhau hiệp hành trong thánh lễ giỗ 10 năm của xơ Maria.
💗Hiếu kính là tâm tình chúng con dành cho Xơ Maria, không chỉ hôm nay mà mãi mãi.
Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha, quý thầy, quý xơ từ phương xa đã trở về trong ngày lễ giỗ của xơ Phụ trách tiên khởi. Chúng con hết lòng cảm ơn quý Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ qua các nhiệm kỳ, quý cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn xơ Maria.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.