01/05/2026
❤️ THỨ SÁU TUẦN CHẦU - KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - KHAI MẠC 3 NGÀY CAO ĐIỂM TUẦN CHẦU LƯỢT ❤️
Sáng Thứ Sáu, khi mặt trời vừa ló rạng, ánh mặt trời mới còn lấp ló, tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên ngân dài, nhắc nhở tâm hồn con quay về với khoảng lặng thiêng liêng nhất. Hôm nay, Giáo xứ chúng con chính thức bước vào 3 ngày cao điểm của Tuần Chầu Lượt, và ngày đầu tiên này được dành trọn vẹn để chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Nhìn lên Thánh Tâm Chúa – một Trái Tim rực lửa yêu mến nhưng lại mang đầy những vết thương và vòng g*i nhọn, con bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Chúa đã yêu nhân loại đến tột cùng, yêu đến mức hiến trọn giọt máu và nước cuối cùng trên Thập giá. Vậy mà, đã bao lần giữa những bộn bề, lo toan, những yếu đuối và vấp ngã của kiếp người, con đã vô tình quên mất tình yêu vĩ đại ấy.
Khai mạc 3 ngày Chầu cao điểm không chỉ là một nghi thức, mà là một lời mời gọi thiết tha từ chính Trái Tim Chúa: "Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai đang vất vả gánh nặng". Chúa đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể, im lặng, khiêm nhường và kiên nhẫn chờ đợi từng người chúng ta đến để trút bỏ những gánh nặng trên vai.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con và cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ chúng con, biết dùng 3 ngày hồng ân này như một "trạm dừng chân" của tâm hồn. Xin cho chúng con biết gác lại chiếc điện thoại, gác lại những lo âu cơm áo gạo tiền, để đến quỳ bên chân Chúa. Chẳng cần nói nhiều đâu, chỉ cần ở đó, chiêm ngắm và để Tình Yêu Chúa chữa lành những rạn vỡ trong tim mình.
——————————————————
Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/165DtN7SK-NZMsBUwwmS7QpPvZ4UeH8_F?usp=sharing