03/12/2024
MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM LINH MỤC CHA GIUSE NGUYỄN XUÂN VINH.
“Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa“. Đó chính là khẩu hiệu Linh mục của Cha Giuse Nguyễn Xuân Vinh.Hôm nay mừng kỷ niệm 10 năm linh mục của Cha Giáo họ chúng con cùng dâng hy sinh, lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện, thánh lễ, việc lần chuỗi mân côi…để cầu nguyện cho Cha trong dịp đặc biệt này.
Mười năm hồng ân linh mục là một chặng đường trong hành trình ơn gọi của một đời dâng hiến. Với con người, đó là một hành trình đầy thăng trầm và lắm thử thách; nhưng với Thiên Chúa, đó chỉ là một phút chốc trong chương trình yêu thương của Ngài, đặc biệt khi Ngài cho con người được cộng tác với Ngài để chăm sóc vườn nho Hội Thánh.
Giáo họ Kim Đôi dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn khi Ngài chọn gọi Cha trở thành người làm công trong vườn nho của Ngài. Lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa không đem lại vinh quang cho Ngài, nhưng đem lại ơn cứu độ cho con người.
Dù chỉ là người lao công trong vườn nho của Thiên Chúa, nhưng người Linh mục vẫn mãi là một con người, với thân phận mỏng dòn, yếu đuối và những giới hạn. Do vậy, làm sao tránh khỏi những thiếu sót, lỗi lầm, những khổ đau về tinh thần lẫn thể lý khi còn phải đối diện với muôn vàn thách đố khác từ xã hội, từ bản thân và từ môi trường phục vụ. Quả thực, cuộc đời Linh mục đang rất cần sự hiện diện của mọi người không phải để chúc tụng, nhưng là để cầu nguyện và chia sẻ, để nâng đỡ và cộng tác, để xây dựng và làm vinh danh Chúa.
Chúng con biết rằng rồi đây, cũng qua đi ngày kỷ niệm, nhưng đọng lại là lời nhắc về phận người nơi Linh mục. Rồi cũng qua đi những lời chúc mừng trong ngày đặc biệt, nhưng đọng lại là sự khích lệ của mọi người cố gắng sống trọn vẹn ơn gọi của mình đã chọn, để xứng đáng là người thợ lành nghề trong cánh đồng truyền giáo và trong vườn nho của Thiên Chúa. Xin một lần nữa tri ân tình Chúa, cám ơn tình người. Chúng con nguyện sẽ mãi mãi không ngớt lời cầu nguyện cho Cha, để Cha luôn là người mục tử sống hết tình và hết mình với đoàn chiên khi vui cũng như lúc buồn trong cuộc đời linh mục của mình và đặc biệt là ” để Danh Chúa được tôn vinh”.