05/08/2026
Một chặng đường gần hai thập kỷ trôi qua, biết bao thay đổi nhưng những hình ảnh ấy vẫn là một mảnh ký ức vô giá. Xem lại những thước phim cũ của Giáo họ Trung Cự, chắc hẳn ai trong cộng đoàn cũng không khỏi bồi hồi khi thấy lại những gương mặt thân thương ngày nào—có những người đã đi xa, có những nụ cười tuổi thơ nay đã lớn khôn, và những lớp người trẻ năm ấy nay đã điểm màu thời gian.
-Ký ức có thể mờ theo năm tháng, nhưng tình nghĩa cộng đoàn và ngọn lửa đức tin thì vẫn luôn vẹn nguyên.
Xin gửi lời nguyện chúc bình an đến toàn thể cộng đoàn Giáo họ Trung Cự. Cầu chúc cho những kỷ niệm đẹp này sẽ mãi là sợi dây gắn kết mọi người, và nguyện xin Chúa trả công sòng phẳng cho những vị tiền nhân đã ra đi trước chúng ta.
( Bt-Anthony Hoàng Anh )
Ai còn nhớ kỷ niệm đẹp xin chia sẻ bình luận phía dưới và tuyệt vời hơn nữa nếu có hình ảnh đi kèm, để chúng con có thêm tư liệu cất dành theo thời dòng thời gian.