24/03/2026
25/3 Lễ Truyền Tin: Lễ Của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế (KHÔNG phải lễ “kính” Đức Mẹ)
25/3 hàng năm, Giáo hội Công giáo chúng ta cử hành Lễ Truyền Tin, một ngày lễ quan trọng trong lịch phụng vụ. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhau làm rõ lại một nhận thức: Lễ Truyền Tin là lễ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, chứ không phải lễ của Đức Mẹ Maria. Nếu ai đó nghĩ đây là ngày để tôn vinh Đức Mẹ, ca tụng tiếng “Xin vâng” của Mẹ, thì người đó đã hiểu lầm rồi. Đức Mẹ chỉ là tôi tớ khiêm hạ của Chúa, "ăn theo" ân sủng từ Thiên Chúa, như chính Mẹ đã hát trong Magnificat: "Linh hồn tôi tung hô Chúa, và thần trí tôi vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi" (Lc 1,46-47).
Trước hết, hãy đọc lại trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 1,26-38). Thiên thần Gabriel được sai đến gặp một trinh nữ ở Nazareth, tên là Maria, đã đính hôn với Giuse. Thiên thần chào: "Hãy vui lên, hỡi người đầy ân sủng, Chúa ở cùng chị!" (Lc 1,28). Rồi thông báo: "Chị sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Con trẻ sẽ nên mạnh mẽ, được gọi là Con Đấng Tối Cao" (Lc 1,31-32). Đó chính là Tin Mừng cốt lõi: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ.
Biến cố Truyền Tin không phải là câu chuyện về một người phụ nữ đặc biệt, mà là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Từ muôn thuở, Cha đã định: "Khi đến thời đến buổi, Cha đã sai Con Một mình đến." (Gl 4,4). Thiên thần không đến để tôn vinh Đức Maria, mà để thực hiện ý Cha: Cử Con Một xuống làm người, nhập thể trong lòng trinh nữ. Maria chỉ là công cụ được chọn, không phải là trung tâm. Chính Mẹ cũng đã thốt lên: "Bởi đâu tôi được Chúa tôi đoái thương nhìn đến sự thấp hèn của nữ tỳ Người!" (Lc 1,48). Mẹ luôn ý thức sự thấp hèn của mình, mọi sự là bởi Chúa, nhờ Chúa!
Tại sao một số người vẫn nhầm lẫn, biến Lễ Truyền Tin thành "lễ của Mẹ"? Có lẽ vì ảnh hưởng văn hóa, hoặc hiểu sai lời chào "đầy ân sủng". Nhưng hãy chú ý, Kinh Thánh dạy rõ: Ân sủng đến từ Chúa Giêsu. Thánh Phaolô viết: "Ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có." (Ga 1,17). Maria "đầy ân sủng" vì được Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, chứ không phải Mẹ có công cán hoặc quyền phép gì. Mẹ chỉ "ăn theo" Chúa mà thôi: Mẹ không tự sinh ra Con Thiên Chúa, mà nhờ Chúa Thánh Thần tác động (Lc 1,35). Đây có thể nói là lễ của Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha sai, Con nhập thể, Thánh Thần thực hiện.
Lễ Truyền Tin công bố Ngôi Lời Nhập Thể, trọng tâm đức tin Công giáo. Thánh Gioan viết: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14). Không có Chúa Giêsu thì sẽ không có ơn cứu độ! Đức Mẹ chỉ là dấu chỉ cho Đấng Cứu Thế, như ngôn sứ Isaia nói: "Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel." (Is 7,14).
Phụng vụ ngày 25 tháng 3, chín tháng trước Giáng Sinh, Giáo hội đọc lại Lc 1,26-38 để nhắc nhở chính mình: Mọi vinh quang thuộc về Chúa. Nếu ai cầu xin Đức Mẹ trong ngày này mà bỏ quên hoặt phớt lờ Chúa Giêsu, thì quả là quá lệch lạc. Thánh Phaolô viết: "Chúng ta rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh." (1Cr 1,23), chứ ngài có nói chúng ta rao giảng Mẹ Maria đâu! Đức Maria luôn hướng và đưa người ta về với Con của Mẹ mà thôi. Rõ ràng, ở tiệc cưới Cana, Mẹ nói: "Ngài nói gì thì các anh cứ việc làm theo." (Ga 2,5). Mẹ không bao giờ giành spotlight, hoặc cướp đi vinh quang của Chúa Giesu, con mình.
Trong thế giới hôm nay, nhiều người tôn thờ con người hơn Thiên Chúa, nhưng đạo Công giáo chúng ta dạy rằng: Chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất. "Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6). Khi suy niệm Lễ Truyền Tin năm nay, chúng ta hãy tự vấn xem, tôi có đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống tôi không? Hay tôi lại coi Mẹ như “Hoàng Thái Hậu” quyền phép vô cùng nên tôi thường xuyên lui tới để xin xỏ này nọ? Đến với Mẹ thì hãy noi gương Mẹ, cầu nguyện giống như Mẹ: "Lạy Chúa, con xin vâng mọi sự theo thánh ý Chúa, vì con là tôi tớ của Ngài." (x. Lc 1,38).
Bài của Linh mục Don Joy