23/08/2026
🌿 LỜI CÁM ƠN SAU CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ GIÁO HẠT NGHĨA YÊN
Hai ngày tập huấn đã khép lại. Có lẽ khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là những bài học đã được ghi chép, những giờ học đã trôi qua hay những khoảnh khắc vui tươi được lưu giữ trong từng bức ảnh. Đọng lại hơn cả là một tâm tình thật sâu: tất cả đều là hồng ân.
Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã quy tụ mọi người về đây. Từ những giáo xứ khác nhau trong Giáo hạt Nghĩa Yên, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng quý Thầy cô Giáo lý viên đã có dịp gặp gỡ, cùng học hỏi, cùng sẻ chia và cùng nhau làm mới lại tình yêu dành cho sứ mạng mà mỗi người đang mang trong tim. Tạ ơn Chúa đã chúc lành, gìn giữ và thánh hóa để hai ngày tập huấn được diễn ra trong bầu khí bình an, vui tươi, sốt sắng và đầy tình hiệp thông.
Để có được hai ngày tập huấn đầy ý nghĩa ấy, chắc chắn không chỉ là sự hiện diện của riêng một ai. Đó là biết bao sự quan tâm, thao thức, chuẩn bị và cả những hy sinh âm thầm mà có lẽ nếu không nhìn lại, chúng ta sẽ khó có thể kể hết bằng lời.
Trước hết, chúng con xin hết lòng tri ân Cha Quản hạt, Cha Đặc trách Giáo lý Giáo hạt cùng quý Cha trong Giáo hạt Nghĩa Yên. Sự quan tâm, đồng hành và tình yêu thương của quý Cha dành cho công việc Giáo lý chính là nguồn động viên để hành trình đào tạo và đồng hành cùng các Giáo lý viên được tiếp tục lớn lên từng ngày.
Trong tâm tình đó chúng con cũng xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cha xứ Gioan Baotixita, người đã rộng mở vòng tay đón tiếp và tạo mọi điều kiện để chương trình được diễn ra trong sự chu đáo và tốt đẹp. Điều đó cũng trở thành niềm vui và vinh dự lớn lao đối với cộng đoàn Giáo xứ chúng con
Chúng con cũng xin tri ân Cha Antôn, người đã dành thời gian, tâm huyết để giảng huấn, chia sẻ và gửi đến quý Thầy cô những thao thức quý giá trên hành trình phục vụ. Cùng với đó là sự hiện diện và đồng hành đầy yêu thương của quý Thầy, quý Sơ. Những giờ lên lớp, những kiến thức được sẻ chia, những kinh nghiệm được trao gửi… có thể rồi sẽ khép lại sau hai ngày tập huấn, nhưng chúng con tin rằng những điều quý Thầy, quý Sơ đã gieo xuống sẽ còn tiếp tục được mang về từng giáo xứ, từng lớp học và lớn lên trong hành trình đồng hành cùng các em thiếu nhi.
Và chính quý Thầy cô Giáo lý viên trong toàn Giáo hạt Nghĩa Yên đã làm nên sức sống cho hành trình ấy. Cảm ơn quý Thầy cô đã dành thời gian, nhiệt tình tham dự, học hỏi và cùng nhau làm nên một bầu khí tập huấn thật vui tươi, gần gũi và đầy tinh thần hiệp thông. Có thể mỗi người sẽ trở về một giáo xứ khác nhau, tiếp tục với những lớp học, những công việc và những trách nhiệm riêng. Nhưng chúng ta đã từng có hai ngày cùng ngồi lại với nhau, cùng lắng nghe một bài học, cùng chia sẻ một thao thức và cùng mang trong tim một sứ mạng chung: gieo hạt giống đức tin nơi những tâm hồn nhỏ bé.
Chúng con cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Ban Giáo lý cùng quý ban ngành và tất cả những người đã góp sức cho chương trình. Có những người đứng ở phía trước, nhưng cũng có biết bao người chọn đứng phía sau. Có những công việc được mọi người nhìn thấy, nhưng cũng có những sự vất vả chỉ lặng lẽ diễn ra trong âm thầm. Chính những bàn tay ấy, những tấm lòng ấy đã góp phần để hai ngày tập huấn được diễn ra cách tốt đẹp và trọn vẹn hơn.
Hai ngày rồi sẽ trở thành một kỷ niệm. Nhưng ước mong rằng, hồng ân chúng ta đã nhận được sẽ không khép lại. Những gì đã học, những gì đã nghe, những gì đã được sẻ chia xin đừng chỉ nằm lại trên những trang vở, mà sẽ trở thành hành trang cho mỗi người khi trở về với chính lớp Giáo lý của mình.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Thầy cô Giáo lý viên cùng tất cả những người đã góp phần làm nên chương trình tập huấn này. Xin Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh, những tâm huyết và tình yêu mà mỗi người đã âm thầm trao đi.
Hai ngày tập huấn đã khép lại… Nhưng hành trình của những người gieo mầm đức tin vẫn còn ở phía trước. Và từ những gì đã nhận lãnh, xin cho mỗi chúng ta lại tiếp tục lên đường — với một trái tim yêu mến hơn, một niềm vui lớn hơn và một ngọn lửa nhiệt thành chưa bao giờ tắt.Tạ ơn Chúa vì tất cả. Tri ân vì đã cùng nhau làm nên một hành trình thật đẹp.