11/07/2026
THÁNH LỄ AN TÁNG EM TÊRÊXA NGUYỄN THỊ THẢO VY – TÌNH HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, hôm nay, Giáo xứ Vĩnh Hội đã long trọng cử hành Thánh lễ an táng và tiễn đưa em Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đông đảo cộng đoàn dân Chúa, quý cha, quý tu sĩ, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, bà con giáo dân cùng các em Thiếu nhi Thánh Thể đã hiện diện đông đủ để hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và tiễn biệt em. Những lời kinh, tiếng hát, những giọt nước mắt và sự hiện diện đầy yêu thương của mọi người đã trở thành nguồn an ủi lớn lao dành cho gia đình trong giờ phút chia ly.
Đặc biệt, hình ảnh các bạn Thiếu nhi Thánh Thể lặng lẽ đồng hành, tiễn đưa người bạn của mình trong bầu khí trang nghiêm và cầu nguyện đã để lại nhiều xúc động. Dẫu cuộc đời em còn quá ngắn ngủi, nhưng em đã được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình, giáo xứ và biết bao tấm lòng gần xa.
Giáo xứ Vĩnh Hội xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện và những nghĩa cử bác ái dành cho gia đình em trong những ngày qua.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn em Têrêxa Vy vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin Ngài cũng ban niềm an ủi, sức mạnh và bình an cho gia đình, để vượt qua nỗi đau mất mát trong niềm cậy trông vào lời hứa phục sinh.
“Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)