19/08/2026
THƯ CẢM ƠN
⛺️“Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, (Is 54,2)
🎉Có những chiếc lều được dựng lên chỉ để che nắng, che mưa, rồi sẽ được tháo xuống sau một hành trình. Nhưng cũng có những “chiếc lều” được dựng nên bằng tình yêu, sự hy sinh và lòng quảng đại nơi con người gặp gỡ nhau, gặp gỡ Thiên Chúa và cùng nhau lớn lên trong đức tin.
Sa mạc Thăng Tiến Xứ đoàn Lôrensô Giáo xứ Hương Bình với chủ đề “Khát Vọng Thừa Sai” đã khép lại. Chiếc lều vật chất rồi sẽ được thu dọn, nhưng chúng con tin rằng, trong những ngày qua, một chiếc lều khác đã được nới rộng để chúng con cư ngụ vào đó là: chiếc lều của tình yêu, của sự hiệp nhất và của một cộng đoàn cùng chung tay vì các em.
Chúng con xin cảm ơn Cha Tuyên úy Giuse đã luôn đồng hành với chúng con và dành cho các sa mạc sinh một giờ Chầu Thánh Thể thật sâu lắng và ý nghĩa, đặc biệt sau những giây phút bùng cháy của đêm Lửa Thiêng. Khi ngọn lửa dần lắng xuống, chúng con được trở về trong thinh lặng bên Thánh Thể Chúa, để nhìn lại hành trình, lắng nghe tiếng Chúa và để Người thắp lên trong tâm hồn một ngọn lửa mới ngọn lửa của tình yêu và sứ mạng.
Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Thầy Quê hương Micae Phạm Quốc Vương đã dành thời gian trao cho chúng con một bài khóa thật ý nghĩa, giúp các sa mạc sinh thêm hiểu biết và yêu mến hơn vị Thánh Bổn mạng của Xứ đoàn.
Chúng con cũng xin tri ân quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá đã luôn ân cần hỏi han, chăm sóc và tiếp sức cho các em trong suốt hai ngày Sa mạc giữa thời tiết nắng nóng. Những sự quan tâm tuy giản dị nhưng thật ấm áp ấy đã trở thành một phần đẹp đẽ trong hành trình của chúng con.
Chúng con xin chân thành tri ân quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đặc biệt là ông Antôn Nguyễn Văn Thược – đại diện Ban Giáo lý, đã hiện diện, thăm hỏi và động viên các em trong những ngày Sa mạc. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị là nguồn khích lệ quý báu, giúp các em thêm vui tươi, phấn khởi và vững bước trong hành trình Thừa Sai của mình.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn thật thân thương đến quý Mẹ Hiền Mẫu đã âm thầm chăm lo từng bữa ăn, chuẩn bị những phần cơm ngon lành và tiếp thêm sức lực cho các em giữa những ngày Sa mạc nắng nóng. Cảm ơn các mẹ vì sự tận tâm, hy sinh và tình yêu thương thật đỗi dịu dàng dành cho các em.
Chúng con cũng xin cảm ơn quý Phụ Huynh đã tin tưởng gửi gắm các em cho Xứ đoàn, tạo điều kiện và luôn đồng hành cùng các em trong hành trình “Khát Vọng Thừa Sai”. Chính sự tin tưởng và yêu thương của gia đình là điểm tựa để các em mạnh dạn bước đi, trải nghiệm và lớn lên trong đức tin.
Nếu không có những bàn tay ấy, chiếc lều của Sa mạc có lẽ đã không thể rộng đến thế. Và nếu không có những tấm lòng ấy, hành trình của các em có lẽ cũng thiếu đi rất nhiều yêu thương.
Sa mạc đã khép lại, nhưng lời mời gọi “nớ i rộng chiếc lều” vẫn còn đó.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận mọi hy sinh và quảng đại của quý vị, trả công bội hậu và tiếp tục đồng hành với chúng con trên những chặng đường phía trước.
Chúng con xin chân thành tri ân!