14/04/2026
[KẺ ĐỌNG TRONG TIM]
————————————
Ngày Hội Ngộ của Những Người Con Xa Quê nơi Miền Nam.
Trong niềm hân hoan lan tỏa của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, anh chị em sinh viên, tu sĩ và những người con xa quê của Giáo xứ Kẻ Đọng tại miền Nam đã có dịp quy tụ về bên nhau nơi khuôn viên Tu viện Phanxicô Thủ Đức, Sài Gòn.
Giữa không khí chan hòa tình thân và đượm sâu ý nghĩa thiêng liêng, cuộc hội ngộ diễn ra như một lời mời gọi trở về: trở về với nguồn cội, với nhau, và với chính đức tin của mình trong chủ đề: “Nối Kết Tình Quê Hương”.
Giữa nhịp sống học tập, công việc và sứ vụ nhiều bận rộn, cuộc hội ngộ hôm nay trở thành một khoảng lặng quý giá, nơi mỗi người được trở về, được gặp lại nhau trong tình thân ái, và cùng nhau làm mới lại mối dây liên đới tình quê hương và giáo xứ nhà.
Bước vào chương trình là giờ tĩnh tâm trong bầu khí lắng đọng và suy tư. Anh chị em đã cùng nhau ngồi lại để cùng chia sẻ về hành trình học tập, công việc, cũng như đời sống ơn gọi dâng hiến. Có những câu chuyện đơn sơ thời thơ ấu, những tiếng cười thân thương đầy ắp tình quê hương đã làm cho khoảng cách thời gian như được xóa nhòa. Từ đó, mỗi người cảm nhận được mùi vị quê nhà trong từng câu nói và tiếng cười.
Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh do Cha quê hương Giuse Phan Quốc Huy, OFM chủ sự. Trích từ bài Tin Mừng theo thánh Gioan “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19). Cha quê hương đã mời gọi anh chị em xa quê nhìn lại đời sống đức tin của mình giữa những thực tại khác nhau: sinh viên nơi môi trường học đường, người đi
làm trong môi trường công việc hay đời sống thánh hiến cộng đoàn với nhau. Đặc biệt hơn, Cha đã mời gọi anh chị em nhìn về quê nhà nơi mà mỗi người được sinh ra, nuôi dưỡng đức tin từ khi mới lọt lòng. Từ đó, mỗi người được khích lệ sống niềm tin cách xác tín hơn, biết đặt trọn niềm tín thác vào lòng Thương Xót Chúa, và trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Phần khép lại của ngày hội ngộ là bữa tiệc huynh đệ nơi khuôn viên Tu viện, giản dị mà ấm nồng nghĩa tình. Những câu chuyện cứ nối dài, tiếng cười xen lẫn những phút lắng sâu, khiến ai cũng ngỡ thời gian trôi đi quá vội. Dẫu chưa kịp nói hết, chưa kịp sẻ chia trọn vẹn, nhưng trong lòng mỗi người đã kịp đong đầy một tình hiệp thông bền chặt, sự nâng đỡ thiêng liêng âm thầm mà mạnh mẽ, và dư âm quê hương vẫn lặng lẽ ở lại, sâu lắng và không phai.
Ước mong rằng qua cuộc hội ngộ này, sợi dây liên đới giữa những người con xa quê Kẻ Đọng tại miền Nam sẽ được thắt chặt hơn nữa, không chỉ trong những lần gặp gỡ, nhưng còn lan tỏa trong từng nhịp sống thường ngày. Để rồi, giữa muôn vàn bận rộn của cuộc sống, mỗi người vẫn ý thức mình thuộc về một gia đình đức tin, biết nâng đỡ nhau trong lời cầu nguyện và đồng hành trong yêu thương. Và chính từ đó, đời sống của mỗi người trở nên một chứng tá sống động cho Tin Mừng qua sự hiệp nhất chân thành, tinh thần phục vụ khiêm tốn, và một đức tin được ươm mầm, nuôi dưỡng và trổ sinh hoa trái giữa lòng đời.
Nguồn: (BTT)