Giáo Họ Thịnh Lạc- GX Hoà Mỹ

Giáo Họ Thịnh Lạc- GX Hoà Mỹ Gio-an Baotixita

NGÀY 08/9 – HÂN HOAN CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA Ngày 08/9,  toàn thể Giáo Hội cùng hân hoan mừng ngày Sinh Nhật Đứ...
07/09/2025

NGÀY 08/9 – HÂN HOAN CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA

Ngày 08/9, toàn thể Giáo Hội cùng hân hoan mừng ngày Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ của Đức Giêsu và cũng là người Mẹ dịu hiền của mỗi chúng ta.

Trong niềm vui thánh thiêng ấy, chúng ta cùng nhau dâng lời chúc mừng sinh nhật Mẹ với tất cả lòng yêu mến, tôn kính và biết ơn sâu xa.

"Mẹ được sinh ra – bình minh rạng chiếu,
Dẫn nhân trần về Ánh Sáng muôn nơi.
Ơn Mẹ tuôn tràn như suối ngọt trời,
Ngàn con tim nguyện dâng tròn hiếu kính".

Xin dâng lên Mẹ tất cả những gì chúng con có: Quá khứ với những lỗi lầm, hiện tại với bao cố gắng và tương lai với niềm hy vọng như món quà nhỏ mừng sinh nhật Mẹ yêu.

Mẹ ơi, xin đồng hành và nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin, để trong từng phút giây sống, chúng con biết noi gương Mẹ: khiêm nhường, tín thác và trọn vẹn vâng phục Thánh Ý Chúa.
https://giaophanhatinh.org/suy-niem-le-sinh-nhat-duc-maria.htdiocese

🌸 THÔNG BÁO & LỜI MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN VĨNH KHẤN 🌸Với trọn vẹn niềm vui và tâm tình tri ân Thiên Chúa, gia...
27/08/2025

🌸 THÔNG BÁO & LỜI MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN VĨNH KHẤN 🌸

Với trọn vẹn niềm vui và tâm tình tri ân Thiên Chúa, gia đình chúng con trân trọng kính báo:

Sr Maria Trần Thị Ninh – người con thân yêu của gia đình và giáo họ – đã chính thức tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Chị Em Bác Ái Thánh nữ Gioanna Antida Thouret vào ngày 20/08/2025 vừa qua, tại nhà thờ Giáo xứ Yên Đại.

Giờ đây, Sr sẽ cùng gia đình và cộng đoàn cử hành Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì biết bao ân phúc Ngài đã thương ban.

🌿 Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn
📅 Thời gian mới: 08h00, Thứ Sáu, ngày 29/08/2025
📍 Tại: Nhà thờ Giáo họ Thịnh Lạc, giáo xứ Hoà Mỹ
💧 Lưu ý: Do ảnh hưởng của mưa lũ, Thánh lễ được dời từ ngày 27/08 sang ngày 29/08/2025. Mong quý cộng đoàn cảm thông và thu xếp thời gian tham dự.

Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em sẽ là niềm động viên lớn lao cho Sơ Maria Trần Thị Ninh trong hành trình dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong tình yêu thương.

🙏 Trân trọng kính mời quý cộng đoàn hiệp thông tham dự và cầu nguyện.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban muôn phúc lành trên quý vị cùng gia quyến!

XIN MỌI NGƯỜI HÃY CẦU NGUYỆN ĐỂ CHÚA GIỮ GÌN CHÚNG TA VÀ ĐẤT NƯỚC TRƯỚC SIÊU BÃO KAJIKI ĐANG ĐẾN GẦNTrong giây phút này,...
25/08/2025

XIN MỌI NGƯỜI HÃY CẦU NGUYỆN ĐỂ CHÚA GIỮ GÌN CHÚNG TA VÀ ĐẤT NƯỚC TRƯỚC SIÊU BÃO KAJIKI ĐANG ĐẾN GẦN

Trong giây phút này, khi cơn siêu bão Kajiki đang tiến gần, lòng chúng con đầy lo lắng và bất an. Chúng con đang hướng về Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... nơi những anh chị em chúng con đang đối diện với nguy hiểm cận kề.

Lạy Chúa, vũ trụ thiên nhiên có mạnh đến đâu cũng ở trong tay Chúa. Xin Chúa dẹp tan bão tố đang đe doạ chúng con, xin giơ tay quyền năng che chở, gìn giữ mọi người được bình an, tránh khỏi mọi thiệt hại đau thương. Xin cho gió yên, sóng lặng và lòng người được vững tin vào tình thương Chúa.

Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ai đang trong vùng bão, những người đang chuẩn bị ứng phó, những người đang sợ hãi và cả những người đang hy sinh phục vụ.

Lạy Chúa, trong bóng tối của thiên tai, xin cho ánh sáng hy vọng và tình liên đới lan tỏa khắp nơi. Chúng con tín thác nơi Chúa, vì Chúa là Đấng hằng yêu thương và không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Để một khi trời yên gió lặng, chúng con được vui mừng cảm tạ Chúa là Đấng mưa to gió lớn cũng phải phục quyền.Amen.
-----------
Một số hình ảnh được cập nhật từ các nguồn tin

HÂN HOAN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (15/8)Lễ trọng – Kiêng việc xác – Lễ cho giáo dân ----------Cùng với toàn th...
15/08/2025

HÂN HOAN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (15/8)
Lễ trọng – Kiêng việc xác – Lễ cho giáo dân
----------
Cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ, chúng ta hân hoan mừng kính Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, là mầu nhiệm vinh quang và niềm hy vọng sáng ngời cho toàn thể nhân loại.

Mẹ Maria - người nữ tuyệt vời được Thiên Chúa tuyển chọn, đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là hình ảnh trọn hảo của Hội Thánh viên mãn, là điểm hẹn của niềm hy vọng, là nơi nhân loại tìm thấy ánh sáng trong cuộc lữ hành đức tin giữa trần gian nhiều biến động.

Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng hướng lòng về Mẹ – Đấng luôn đồng hành, chuyển cầu và không ngừng chỉ đường dẫn lối đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Xin Mẹ đoái thương Giáo hội, Giáo phận, từng gia đình và từng người chúng con. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường, tín thác và quảng đại như Mẹ để mỗi ngày chúng con tiến bước gần hơn đến sự sống vĩnh cửu là chính Đức Kitô.

15/07/2025

📌TGM-GPHT: THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC

Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo phận, ngày 14/7/2025, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã ký Quyết định số 05/2025/QĐBN-TGM về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục tại Giáo phận Hà Tĩnh. Tòa Giám mục thông báo danh sách các Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm theo Quyết định này.

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý Cha trong sứ vụ mới !
---------
Xin xem chi tiết thông báo tại đường link dưới đây!
https://giaophanhatinh.org/tgm-gpht-thong-bao-thuyen-chuyen-va-bo-nhiem-linh-muc-nam-2025.htdiocese

Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là dịp đặc biệt để chiêm ngắm hai cột trụ vững chắc của Hội Thánh. Dù rất khác...
29/06/2025

Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là dịp đặc biệt để chiêm ngắm hai cột trụ vững chắc của Hội Thánh. Dù rất khác biệt về xuất thân, tính cách và hành trình đức tin. Phêrô là ngư phủ chất phác, Phaolô là trí thức Biệt phái cả hai đều được Chúa Kitô tuyển chọn, biến đổi và sai đi để loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Thánh Phêrô, người tuy từng yếu đuối chối Thầy, nhưng đã được Chúa Giêsu trao chìa khóa Nước Trời và trở thành nền tảng Hội Thánh.
Thánh Phaolô, từ kẻ bắt bớ đạo, đã trở nên “Tông đồ dân ngoại”, không mệt mỏi rao giảng và viết nên những thư tín sâu sắc nuôi dưỡng đức tin bao thế hệ.

Hai ngài là biểu tượng của hiệp nhất trong đa dạng, của lòng trung thành và can đảm đến cùng. Cả hai đã đổ máu mình tại Rôma để làm chứng cho Đức Kitô.

🌿 Nhân ngày lễ trọng đại này, xin kính chúc tất cả những ai nhận Thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng, luôn được tràn đầy ơn lành, vững vàng trong đức tin, và nhiệt thành trong sứ vụ như hai vị thánh quan thầy của mình.

Nguyện xin hai Thánh Tông Đồ luôn cầu bầu cho chúng ta biết sống hiệp nhất, can đảm và trung tín giữa thế giới hôm nay.

Lời Chúa I THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊNLễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a (lễ nhớ buộc)Lc 2,41-51----------✠Tin Mừng Ch...
28/06/2025

Lời Chúa I THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a (lễ nhớ buộc)
Lc 2,41-51
----------
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
Nguồn: Giáo Phận Hà Tĩnh

23/06/2025

Cùng hướng về ngày lễ Mừng kính sinh nhật Thánh Gio an Tẩy Giả.
Một số công tác chuẩn bị bề ngoài.
Mọi người cũng đừng quên chuẩn bị tâm hồn để tham dự thánh lễ thật sốt sắng.
📌 19h30 tối nay (23/6) Thánh Lễ vọng
📌 8h sáng (24/6) Thánh lễ Mừng kính sinh nhật Thánh Gio an Tẩy Giả quan thầy giáo họ.

Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là người được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Chúa Giêsu ...
20/06/2025

Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là người được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Thế. Với lời rao giảng sám hối và phép rửa nơi sông Giođan, Thánh Gioan đã kêu gọi dân chúng quay về cùng Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Mêsia. Ngài sống khiêm nhường, ẩn dật và trung thành với sứ mạng, luôn hướng mọi người về Chúa Giêsu, Đấng mà ngài giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian.” (Ga 1,29).

Một nét rất đặc biệt trong phụng vụ Công giáo là Giáo hội mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6, thay vì chỉ mừng ngày tử đạo như hầu hết các thánh khác. Điều này thể hiện vai trò đặc biệt của ngài trong lịch sử cứu độ: Gioan được thánh hóa ngay từ trong lòng mẹ, và chính sự ra đời của ngài đã là niềm vui loan báo Ơn Cứu Độ sắp đến gần. Cùng với Đức Maria, Thánh Gioan là một trong hai vị thánh duy nhất được mừng kính ngày sinh nhật trong lịch phụng vụ, cho thấy ngài giữ một vị trí rất đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Cùng hướng tới ngày lễ quan thầy của giáo họ xin cho mỗi người chúng ta dù đang xa quê hay ở nhà luôn noi gương thánh nhân sống đúng bổn phận là người tín hữu.
Nguyện xin Thánh quan thầy cầu bầu cùng Chúa cho mọi người được hồn an xác mạnh.

31/05/2025

Mỗi đóa hoa dâng Mẹ trong tháng Năm là một lời yêu thương, một lời tạ ơn. Dù tháng hoa đã qua, xin cho đời chúng con mãi là những mùa hoa đẹp dâng Mẹ suốt cuộc đời.
GX Hoà Mỹ dâng hoa kính Mẹ

🟡 Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV———-Ngày 08 tháng 05 năm 2025Kính gửi: Quí Đức H...
09/05/2025

🟡 Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV
———-
Ngày 08 tháng 05 năm 2025
Kính gửi: Quí Đức Hồng Y, quí Đức Cha, quí linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu
Trong 19 ngày Tông toà trống ngôi, Dân Chúa trên toàn thế giới đã cầu nguyện, và Chúa Thánh Thần đã soi sáng hướng dẫn các Hồng y để hôm nay Chúa ban cho chúng ta Vị Mục tử của Hội Thánh hoàn vũ.
Khi Đức Hồng y Dominique Mamberti long trọng công bố “HABEMUS PAPAM”, quảng trường thánh Phêrô vang dội tiếng vỗ tay reo mừng. Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã được chọn làm Giáo hoàng và ngài đã chọn tước hiệu Lêô XIV.
Kể từ hôm nay, Hội Thánh hoàn vũ lại tiếp tục vang lên lời nguyện xin Thiên Chúa kiện toàn Hội Thánh vững mạnh “trong đức tin và đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV” trong các cử hành Thánh Thể mỗi ngày.
Để bày tỏ niềm vui và hiệp thông cùng Hội Thánh, xin các nhà thờ và nhà nguyện đồng loạt đổ chuông vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Chúng ta cùng hiệp ý “xin Chúa đoái thương nhìn đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và ban cho người Chúa đã an bài để kế vị thánh Phêrô, được trở nên nguyên lý và nền tảng hữu hình cho sự hợp nhất đức tin và tình hiệp thông nơi Dân Chúa” (Lời nguyện nhập lễ, Thánh lễ Cầu cho Đức Giáo hoàng).
Tôi xin chuyển đến cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam lời cầu chúc của Đức tân Giáo hoàng trong giây phút đầu tiên tại quảng trường thánh Phêrô: Bình an của Chúa Phục Sinh ở cùng anh chị em.
TM. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
(đã ký và đóng dấu)
+ GIUSE NGUYỄN NĂNG
CHỦ TỊCH

Address

Ha Tinh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Họ Thịnh Lạc- GX Hoà Mỹ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Họ Thịnh Lạc- GX Hoà Mỹ:

Share