18/05/2026
***CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT***
🙏🏼 VỊ THÁNH DUY NHẤT ĐƯỢC CHÍNH CHÚA GIÊSU TUYÊN THÁNH NGAY TRÊN THÁNH GIÁ
Đó chính là Thánh Dismas – Người Trộm Lành.
Bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, ngài không có thời gian để làm những việc thiện lớn lao, không có những lời cầu nguyện dài dòng, cũng chẳng có một danh tiếng thánh thiện nào. Trong những giây phút cuối cùng đầy đau đớn, ngài chỉ đơn giản hướng về Chúa và thưa: “Lạy Ngài, khi vào nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.”
Và Chúa Giêsu đã nhìn ngài, đáp lại rằng: “Ta bảo thật với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta.” (Luca 23, 42 - 43).
Chỉ trong một khoảnh khắc, cả một đời tội lỗi đã được xóa sạch bởi một hành động ăn năn chân thành.
Tại sao ngài được vào Thiên Đàng?
Ngài được đưa về trời không phải vì ngài "không làm gì cả", mà vì ngài có Đức Tin vào Chúa Kitô và Vương quốc của Người. Chính nhờ Đức Tin đó, ngài đã khẩn cầu, thừa nhận sự tội lỗi của mình trước Vua các vua – và đó chính là "việc thiện" vĩ đại nhất của ngài. Trong giây phút ấy, Chúa đã tha thứ tất cả.
Vị Thánh của những cơ hội cuối cùng
Thánh Dismas đã trở thành người đầu tiên được hứa ban Thiên Đàng, và là vị thánh duy nhất được chính Chúa Giêsu trực tiếp tuyên thánh. Ngày nay, ngài là vị quan thầy của các tù nhân, tội nhân, và bất cứ ai tìm về với Chúa vào những giây phút cuối cuộc đời.
Thông điệp dành cho chúng ta:
Không bao giờ là quá muộn.
Không có tội lỗi nào là quá lớn.
Không có khoảnh khắc nào là quá trễ để bắt đầu lại.
Lạy Thánh Dismas, xin cầu cho chúng con! 🙏✨