21/11/2025
HAPPY VIETNAMESE TEACHERS' DAY
“Hãy giáo dục trẻ thơ con đường nó phải theo, và khi lớn lên, nó sẽ không rời bỏ đường ấy.” (Cn 22;6)
…………………..
Trước tiên,chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân đến Cha Mẹ là đấng sinh thành.Cho chúng con hình hài, chăm lo từng bữa ăn,giấc ngủ, truyền đạt kiến thức, ý thức và trách nhiệm - Là người thầy,người cô đầu tiên luôn nâng đỡ dạy dỗ và ân cần bảo vệ chúng con .
Cha Phêrô Thân Văn Chính mến yêu.Kính thưa Cha, Cha đã luôn là người lãnh đạo, dẫn dắt và chăm sóc chúng con với lòng yêu thương và sự kiên nhẫn. Cha đã giúp chúng con hiểu được giá trị của sự học hỏi và tầm quan trọng của việc sống đạo đức.
Cha Tiền Nhiệm Gb Bùi Khiêm Cường thân mến , Cha đã để lại cho chúng con những bài học quý giá về sự hy sinh và lòng kiên trì. Cha đã là người thầy, người bạn ở lại trong chúng con
Quý Cha,quý Thầy,quý Soeur dòng Đaminh Thánh Tâm luôn tận tâm giáo dục và chăm sóc chúng con. Đã giúp chúng con hiểu được giá trị của sự yêu thương, sự chia sẻ và sự hy sinh.
Thầy cô giáo lý viên kính mến, chúng con xin tri ân thầy cô - những con người đi làm vì lòng yêu mến, yêu thương và phục vụ. Đã dạy dỗ và truyền đạt cho chúng con những kiến thức về đức tin, thêm lòng yêu mến, tin tưởng và biết sống yêu Chúa yêu người
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin kính chúc Quý Cha,Quý Thầy, Quý Sr , Quý thầy cô giáo lý viên và tất cả hết thảy những người cô, người thầy luôn tràn đầy ân sủng, sức khoẻ và bình an trên con đường trồng người của mình .
Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương luôn đồng hành, nâng đỡ và ban muôn phúc lành cho quý Thầy Cô trên hành trình dạy dỗ và hướng dẫn thế hệ trẻ.