25/05/2026
HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG THÁNH PHÊ-RÔ HIẾU
Có những chuyến đi không chỉ để đặt chân đến một miền đất mới, nhưng là hành trình để trái tim được chạm đến những điều linh thiêng. Chuyến hành hương của cộng đoàn Giáo xứ Hà Ngoại hôm nay về Giáo xứ Tiêu Động Thượng kính viếng Thánh Phêrô Hiếu chính là một hành trình như thế.
Trong bầu khí trang nghiêm và đầy sốt mến, cộng đoàn đã cùng nhau dâng hoa, dâng hương kính viếng Thánh Tử Đạo Phêrô Hiếu. Những đóa hoa đơn sơ, những nén hương trầm nghi ngút như thay cho tấm lòng thành kính, biết ơn và niềm xúc động của mỗi người con khi đứng trước gương chứng tá anh dũng của vị Thánh đã hy sinh mạng sống để trung thành với Chúa.
Giữa không gian linh thiêng ấy, lời kinh vang lên thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Mỗi người như được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình: liệu giữa những bộn bề hôm nay, ta đã thật sự sống cho Chúa, dám yêu Chúa và giữ vững niềm tin như các Thánh Tử Đạo hay chưa?
Chuyến hành hương khép lại, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người vẫn còn đọng lại một niềm bình an rất riêng, một sự cảm phục và lòng biết ơn dành cho các bậc tiền nhân đã gieo hạt đức tin bằng chính máu đào của mình. Xin cho ngọn lửa đức tin ấy tiếp tục được thắp sáng nơi mỗi người chúng ta, để đời sống hằng ngày cũng trở thành lời chứng nhỏ bé nhưng chân thành cho tình yêu Thiên Chúa.
Nguyện xin Thánh Phêrô Hiếu luôn đồng hành và chuyển cầu cho cộng đoàn Giáo xứ Hà Ngoại trong mọi chặng đường của cuộc sống.