Phu Da News

Phu Da News ..."Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 15, 12) Phú đa là một làng quê nằm giữa vùng đồng bằng sông Hồng phù sa màu mỡ.
(1)

Quê hương chúng tôi cũng là một làng quê trù phú, nhiều đời gắn bó với đồng ruộng, người làm nông có nhiều kinh nghiệm trong canh tác. Là một xứ đạo toàn tòng, có nếp sống văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng thường gắn bó với ngôi thánh đường nhỏ bé, nhưng khang trang sạch sẽ. Phú Đa từ xa xưa là một vùng truyền giáo có bề dầy lịch sử, các nhà truyền giáo khi đến giảng đạo tại Tây Đàng Ngoài đã đến

đây để học tiếng Việt. Giáo xứ Phú Đa hiện có khoảng hơn 4000 giáo dân, quá nửa dân số ấy là những người trẻ tuổi...

LẠY CHÚA, XIN XOA DỊU TÂM HỒN CON​Biết bao lần bên ngoài con người nhìn có vẻ bình lặng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là...
28/05/2026

LẠY CHÚA, XIN XOA DỊU TÂM HỒN CON

​Biết bao lần bên ngoài con người nhìn có vẻ bình lặng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự bất an đang gặm nhấm và làm kiệt quệ tâm can. Những dòng suy nghĩ không ngừng cuộn chảy, con tim rệu rã, và linh hồn trĩu nặng những âu lo mà chẳng ai thấu hiểu. Chính những lúc ấy, chúng ta mới nhận ra mình cần một sự bình an biết bao — thứ bình an không đến từ thế gian, mả đến từ Thiên Chúa.

​Bởi lẽ, thế gian chỉ có thể tạm thời làm lắng dịu tiếng ồn ào chung quanh, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới chạm đến được tận cùng sâu thẳm của cõi lòng.

​Biết bao lần chúng ta cứ cố tự mình gánh vác mọi ưu tư. Chúng ta chất chứa trong lòng những nỗi sợ hãi, những thất vọng và cả những tổn thương của quá khứ. Tâm trí cứ mãi quay về với những gì đã làm mình đau đớn, lại thêm lo sợ về những điều chưa đến, để rồi sức mạnh nội tâm cứ thế tiêu tan dần.

​Thế nhưng, Thiên Chúa đâu có đòi hỏi chúng ta phải tự mình gánh vác tất cả.

​Ngài muốn chúng ta dâng trao lên Ngài cả những suy nghĩ mỏi mệt, những nỗi lo âu và cả những điều đang bóp nghẹt tâm hồn chúng ta. Vì lời cầu nguyện đích thực không phải là giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, mà là mở lòng để Thiên Chúa bước vào chính nơi chúng ta yếu đuối nhất.

​Biết bao người hôm nay đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc đời. Mệt mỏi vì phải liên tục chiến đấu, vì những áp lực, và vì cảm giác luôn phải tự mình kiểm soát mọi sự. Trong khi đó, tâm hồn thực chất chỉ khát khao một chút bình an.

​Chính vì thế, lời nguyện cầu này mới thật sâu sắc làm sao: “Xin xoa dịu và làm lắng đọng tâm trí con.”

​Đó là tiếng kêu van của một phận người không còn tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo không tì vết, nhưng là tìm kiếm một tâm hồn biết tựa nương vào Chúa ngay giữa giông tố cuộc đời.

​Vì bình an thật sự không phải là vắng bóng những thập giá.
Bình an thật sự là ngay giữa lòng thập giá, ta biết mình không đơn độc.

​Thiên Chúa không hứa ban một cuộc đời không có thử thách, nhưng Ngài hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta trong những thử thách ấy. Và chính khi chúng ta phó thác cho Ngài những nỗi sợ hãi của mình, chúng ta mới dần cảm nhận được rằng: chính sự hiện diện của Ngài đang nâng đỡ chúng ta, chứ không phải bằng sức riêng của mình nữa.

👉​Có thể hôm nay con chưa thể thay đổi được tất cả những gì đang làm con đau đớn.
👉​Có thể con chưa thể thu xếp ổn thỏa mọi khó khăn của mình.
👉​Nhưng con hoàn toàn có thể dừng việc tự mình gánh vác tất cả.

​Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn mỏi mệt của con.
Và Ngài vẫn đang dịu dàng nhắn nhủ:

​“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

KINH NGUYỆN XIN CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ GÌN GIỮ GIA ĐÌNH​Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đang hiện diện thực sự trong Bí tích ...
28/05/2026

KINH NGUYỆN XIN CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ GÌN GIỮ GIA ĐÌNH

​Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đang hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể cực thánh, con đến trước nhan Ngài với lòng đức tin sâu sắc và niềm phó thác khiêm nhường.

​Xin Chúa giang tay quyền năng che chở gia đình chúng con khỏi mọi sự dữ, hiểm nguy, bệnh tật, tai nạn, và mọi sự gieo rắc phá hoại của kẻ thù.

​Xin lấy Máu Thánh cực châu báu Chúa bao phủ ngôi nhà chúng con. Xin sai các thánh thiên thần Chúa canh giữ chúng con ngày đêm. Xin ban bình an nơi đang có sợ hãi, chữa lành nơi đang đau đớn, và hiệp nhất nơi đang chia rẽ.

​Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin chúc lành cho cha mẹ, gìn giữ con cái, bổn sức cho đời sống hôn nhân, và hướng dẫn mỗi bước đường chúng con đi. Nguyện xin cho mọi mưu chước chống lại chúng con đều thất bại, và xin cho hiện diện linh thánh của Ngài ở lại trong gia đình chúng con luôn mãi.

​Lạy Chúa Giê-su trong Bí tích cực thánh, xin làm nơi trú ẩn, làm Đấng bảo vệ và là sự bình an của chúng con. Chúng con xin hiến dâng gia đình mình vào Thánh Tâm đầy lầy thương xót và nhân lành của Chúa. Xin ở lại với chúng con, lạy Chúa, bây giờ và suốt đời. Amen.

"Ngôi Lời Thiên Chúa không thể nào bỏ mặc nhân loại hư đi và rơi vào chốn diệt vong. Nhưng khi Người hiến dâng chính Thâ...
27/05/2026

"Ngôi Lời Thiên Chúa không thể nào bỏ mặc nhân loại hư đi và rơi vào chốn diệt vong. Nhưng khi Người hiến dâng chính Thân Thể mình để tiêu diệt sự chết, và dùng giáo huấn của Người mà uốn nắn lại sự vô tâm của con người, thì nhờ quyền năng riêng, Người đã tái tạo mọi sự cho nhân loại... Và bởi vì sự chết đã thống trị trên toàn thể nhân loại qua một người, nên khi Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, Người đã hủy diệt sự chết và mang lại sự sống phục sinh..."

(Thánh Athanasiô Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh)

Đức Tin - Hy Vọng và Lối ThoátĐôi khi, vì nỗi đau quá lớn, chúng ta cứ ngỡ chẳng còn lối thoát nào nữa…Nhưng thực tế, lố...
27/05/2026

Đức Tin - Hy Vọng và Lối Thoát

Đôi khi, vì nỗi đau quá lớn, chúng ta cứ ngỡ chẳng còn lối thoát nào nữa…
Nhưng thực tế, lối thoát đích thực không phải là sự trốn chạy, cũng chẳng phải là một ai đó, hay thời gian…
Lối thoát duy nhất chính là Đức Kitô.

​Chỉ Người mới có thể chạm đến tâm hồn rã rời, biến đổi đớn đau thành bình an, sợ hãi thành hy vọng, và tối tăm thành ánh sáng.
Con đường phía trước có thể còn dài, nhưng có Chúa Kitô bước cùng, không nỗi đau nào là vô nghĩa, và không giọt nước mắt nào mà Chúa chẳng đoái nhìn.

​“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho bổ sức gian nan.” (Mt 11, 28)

Nhiều khi, con người cùng nhìn một sự việc, nhưng lại hiểu theo những cách hoàn toàn khác nhau. Người này thấy đó là hồn...
26/05/2026

Nhiều khi, con người cùng nhìn một sự việc, nhưng lại hiểu theo những cách hoàn toàn khác nhau. Người này thấy đó là hồng ân, người khác lại chỉ thấy đau khổ. Người thấy ánh sáng, kẻ lại chỉ nhìn ra sự dữ. Điều ấy xảy ra vì con người thường nhìn thế giới theo những gì đang chất chứa trong chính tâm hồn mình.

Các bậc cha ông thiêng liêng vẫn dạy rằng đôi mắt của linh hồn còn quan trọng hơn đôi mắt của thân xác. Nếu tâm hồn đầy bình an, yêu thương và trong sạch, con người sẽ dễ nhận ra điều tốt nơi tha nhân. Nhưng nếu trong lòng chất chứa sự cay đắng, ghen ghét hay bóng tối, thì ngay cả những điều tốt đẹp cũng bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ và xét đoán. 🤍

Người có tâm hồn ngay lành không vội kết án anh em mình. Khi thấy ai đó đi trong đêm tối, họ nghĩ rằng có thể người ấy đang đi cầu nguyện, đi làm việc hay thực hiện một việc lành nào đó. Trái lại, người mang nhiều ý nghĩ xấu sẽ lập tức nghi ngờ điều xấu, vì họ nhìn người khác qua chính những đam mê và kinh nghiệm tội lỗi của bản thân.

Trong đời sống hằng ngày cũng vậy. Một lời nói có thể trở thành niềm an ủi đối với tâm hồn thiện lành, nhưng lại bị xem như xúc phạm đối với người đang bất an. Một thử thách có người coi là hình phạt, nhưng người khác lại xem như bài học và cơ hội để đến gần Chúa hơn. Tất cả tùy thuộc vào ánh sáng hay bóng tối mà con người đang mang trong lòng mình.

Hình ảnh rõ ràng nhất chính là trên đồi Can-vê, bên cạnh Chúa Kitô. Hai tên trộm cùng bị đóng đinh hai bên Chúa. Cả hai đều nhìn thấy Người, đều nghe lời Người nói và chứng kiến những điều xảy ra trong giờ phút ấy. Nhưng một kẻ thì buông lời nhạo báng và cố chấp trong sự dữ, còn người kia lại khiêm nhường thưa rằng:

“Lạy Ngài, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.”

Một người được cứu độ, còn người kia tự khước từ ơn cứu độ. Không phải vì Thiên Chúa yêu thương họ khác nhau, nhưng vì mỗi người đã chọn cách nhìn chân lý bằng chính trái tim của mình.

Vì thế, trước khi xét đoán người khác, chúng ta cần xét lại chính lòng mình. Hãy tự hỏi xem tâm hồn ta có thật sự trong sạch không, ta đang nhìn bằng tình yêu hay bằng sự cay nghiệt, và có phải chính những đam mê, ích kỷ của bản thân đang làm mờ đi cái nhìn của mình hay không.

Người có bình an trong tâm hồn sẽ đem bình an đến cho những người xung quanh. Người biết yêu thương sẽ dễ nhận ra điều tốt nơi tha nhân. Và tâm hồn gần gũi với Thiên Chúa sẽ học biết không xét đoán, nhưng biết cầu nguyện, cảm thông và tha thứ.

Không biết ở những nơi khác, bà con giáo dân có còn giữ thói quen này không, chứ ở quê con, và chính con cũng vậy, mỗi l...
26/05/2026

Không biết ở những nơi khác, bà con giáo dân có còn giữ thói quen này không, chứ ở quê con, và chính con cũng vậy, mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, con thường có thói quen cúi đầu chào Chúa.
Nhiều khi chỉ là một cái cúi đầu rất nhẹ. Có khi đang đi xe đạp, đi bộ, hay vội vàng ngang qua cổng nhà thờ, con vẫn tự nhắc mình dừng lại trong lòng một chút: “Lạy Chúa, con chào Chúa.” Đơn sơ vậy thôi, nhưng với con đó là một thói quen rất đẹp.

Bởi vì nhà thờ không chỉ là một công trình xây dựng, không chỉ là nơi giáo dân tụ họp mỗi Chúa nhật, mà là nơi có Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện. Mỗi lần cúi chào nhà thờ, con cảm thấy như mình đang nhắc lại với lòng mình rằng: giữa bao bận rộn của cuộc sống, vẫn có một nơi để trở về, vẫn có Chúa đang âm thầm chờ đợi.

Ngày còn nhỏ, thấy ông bà, cha mẹ đi ngang nhà thờ thường bỏ nón, làm dấu, cúi đầu, con chưa hiểu hết. Lớn lên rồi mới thấy những cử chỉ nhỏ ấy lại giữ cho mình một lòng đạo rất mộc mạc. Không cần nói nhiều, chỉ một cái cúi đầu cũng đủ để nói lên lòng kính mến.

Ước gì thói quen đẹp ấy vẫn được giữ lại nơi các gia đình Công giáo hôm nay. Để con cái chúng ta lớn lên, dù đi đâu, làm gì, vẫn biết cúi đầu trước Chúa, biết nhớ rằng: nơi nhà thờ ấy, Chúa vẫn đang ở đó, chờ ta ghé vào, hoặc ít nhất là chào Người bằng một tấm lòng đơn sơ.

( khoảnh khắc 1 em học sinh trong giáo xứ của con trên đường đi học về)

Nguồn: Irene Thanh Minh

Lạy Cha toàn năng hằng hữu,con xin dâng lên Cha, qua đôi tay cực thanh cực sạch của Đức Mẹ Maria, mọi Thánh Lễ được cử h...
26/05/2026

Lạy Cha toàn năng hằng hữu,
con xin dâng lên Cha, qua đôi tay cực thanh cực sạch của Đức Mẹ Maria, mọi Thánh Lễ được cử hành hôm nay, để tôn vinh Cha và cầu cho các linh hồn thánh đang bị thanh luyện nơi Luyện Ngục được sớm cứu thoát.

Con khiêm nhường khẩn cầu Cha thương xót các ngài và, nhờ công nghiệp của Con Một chí ái Cha, xin tha thứ mọi tội lỗi cho các ngài.

Để bù đắp cho những lời ngợi khen, cảm tạ, yêu mến, tôn vinh và những công phúc mà các linh hồn ấy đã thiếu sót khi còn sống nơi trần thế, con xin dâng lên Cha mọi lời chúc tụng, tình yêu, sự tôn kính, lòng tri ân và những đau khổ mà chính Con Cha đã dâng lên Cha khi Người còn ở thế gian.

Để đền bù cho mọi thiếu sót và lỗi lầm của các linh hồn ấy, con xin dâng lên Cha lòng nhiệt thành thánh thiện mà Con yêu dấu Cha đã biểu lộ trong mọi việc Người làm, cũng như trong Hy tế Thánh Thể mà Người không ngừng dâng tiến lên Cha trong mọi Thánh Lễ.

Để thanh tẩy những vết nhơ tội lỗi còn vương nơi các linh hồn thánh trong Luyện Ngục, con xin dâng lên Cha Máu Thánh chí tôn mà Con Cha đã đổ ra, và vẫn hằng ngày tuôn đổ trên các bàn thờ qua Thánh Lễ. Amen.

Vị Khách Lạ Bên Lò SưởiĐó là vào một đêm mùa đông lạnh giá, khi tu viện chìm trong thinh lặng sâu thẳm và băng giá phủ k...
25/05/2026

Vị Khách Lạ Bên Lò Sưởi

Đó là vào một đêm mùa đông lạnh giá, khi tu viện chìm trong thinh lặng sâu thẳm và băng giá phủ khắp nơi. Cha Piô ngồi một mình trong phòng khách bên lò sưởi còn le lói than hồng, tay cầm sách kinh Nhật Tụng và lặng lẽ cầu nguyện. Khắp tu viện hoàn toàn yên tĩnh, các tu sĩ khác đã ngủ từ lâu.

Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở ra. Cha Piô ngước mắt nhìn và thấy một người đàn ông mặc chiếc áo choàng quân đội cũ, giống loại quân phục của binh lính Ý thời bấy giờ. Người ấy tái nhợt, quần áo ướt sũng và run lên vì lạnh. Ông bước vào, ngồi xuống gần lò sưởi và đưa đôi tay về phía ngọn lửa để sưởi ấm.

Cha Piô nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Tu viện ban đêm luôn được khóa kín, không ai lạ có thể vào được. Ngài nghĩ có lẽ đó là một người lính nghèo đang tìm nơi trú rét.

Cha Piô đứng dậy, bước đến gần và hiền từ nói:

“Anh em thân mến, làm sao anh vào được đây? Ngoài trời lạnh buốt thế này. Anh có muốn ăn chút gì không? Tôi có thể mang cho anh ít bánh mì và thức ăn nóng.”

Người lính từ từ quay đầu nhìn Cha Piô. Đôi mắt ông đầy một nỗi buồn sâu thẳm, như không thuộc về thế gian này. Ông nhìn thẳng vào ngài và cất giọng nhỏ nhẹ, mệt mỏi:

“Thưa Cha Piô… con không phải là người lính còn sống. Con đã chết rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như ngừng lại trong im lặng. Cha Piô không hoảng sợ — ngài đã quen với những hiện tượng siêu nhiên — nhưng chăm chú lắng nghe.

Người lính tiếp tục:

“Cách đây nhiều năm, con từng sống trong tòa nhà này. Khi nơi đây còn chưa là nhà khách của tu viện, con phục vụ như một người lính canh. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, chính tại căn phòng này, con đã bị thiêu cháy trong một vụ hỏa hoạn và qua đời. Vì những tội lỗi của mình, con phải chịu thanh luyện nơi luyện ngục. Nhưng giờ đây Thiên Chúa cho phép con đến gặp cha. Xin cha dâng Thánh lễ ngày mai cầu cho linh hồn con. Nếu cha dâng Thánh lễ cho con, con sẽ được giải thoát khỏi nơi đau khổ này và được vào Thiên Đàng.”

Cha Piô xúc động sâu xa và đáp:

“Cha hứa với con, ngày mai cha sẽ dâng Thánh lễ cầu cho con được giải thoát.”

Ngay khi Cha Piô vừa nói xong những lời ấy, người lính đứng dậy. Khuôn mặt ông bỗng ánh lên sự nhẹ nhõm bình an. Rồi, không bước qua cửa, cũng không phát ra một tiếng động nào, ông từ từ tan biến ngay trước mắt Cha Piô, để lại khoảng trống lặng im bên lò sưởi.

Sáng hôm sau, Cha Piô đã giữ lời hứa và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn người lính vô danh ấy.

Câu chuyện có thể đã khép lại như một thị kiến thiêng liêng, nhưng sau đó lại được xác nhận bởi một sự kiện lịch sử.

Về sau, Cha Piô kể lại biến cố này với bề trên tu viện. Các tu sĩ tò mò nên đã tìm kiếm trong các hồ sơ lưu trữ cũ của thành phố và giấy tờ từ thời tòa nhà còn thuộc quân đội. Họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một bản ghi chép xác nhận câu chuyện hoàn toàn chính xác: nhiều chục năm trước, đúng tại căn phòng ấy, đã có một người lính canh thiệt mạng trong một vụ cháy.

Đối với Cha Piô, đây là một minh chứng nữa cho thấy sự trợ giúp lớn lao nhất dành cho các linh hồn nơi luyện ngục chính là Hy tế Thánh lễ.

Nguồn: Hồ sơ chính thức của tu viện Capuchin tại San Giovanni Rotondo.

Nhiều người vẫn đùa giỡn với tội lỗi… cho đến khi mọi sự đã quá muộn.Nếu những cánh cửa con mở ra hôm nay… lại khiến con...
25/05/2026

Nhiều người vẫn đùa giỡn với tội lỗi… cho đến khi mọi sự đã quá muộn.

Nếu những cánh cửa con mở ra hôm nay… lại khiến con ngày mai xa lìa Thiên Chúa thì sao?

Thánh Gioan Maria Vianney – Cha Sở họ Ars – từng nói rằng ma quỷ không bước vào linh hồn cách ồn ào, nhưng từng chút một: qua hận thù, oán giận, tội lỗi giấu kín và những thực hành tối tăm. Nhiều người nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra… cho đến khi tâm hồn mất bình an và xa dần ơn Chúa.

Hôm nay vẫn còn thời gian để từ bỏ sự dữ, quay trở về với Thiên Chúa và đóng lại những cánh cửa đang hủy hoại đời sống thiêng liêng của mình. Chúng ta không được dựng nên để sống xa Chúa, nhưng để đạt tới Nước Trời cùng với Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh.

Tội lỗi để lại những vết thương thiêng liêng mà chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được. Hôm nay là lúc trở về con đường ánh sáng, bình an và ân sủng của Chúa.

Đừng Trì Hoãn Phần Rỗi Linh Hồn MìnhHôm nay, Thiên Chúa lại một lần nữa ban cho bạn thời gian. Không phải vì bạn đã hoàn...
25/05/2026

Đừng Trì Hoãn Phần Rỗi Linh Hồn Mình

Hôm nay, Thiên Chúa lại một lần nữa ban cho bạn thời gian. Không phải vì bạn đã hoàn hảo, nhưng vì Ngài vẫn tin vào trái tim của bạn.
Mỗi ngày là một hồng ân. Mỗi hơi thở là một lời mời gọi trở về. Mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành khởi đầu của một đời sống mới với Chúa.

Trong Luyện Ngục có những linh hồn đã từng nói: “Vẫn còn thời gian mà…” “Để mai tôi sẽ cầu nguyện…” “Sau này tôi sẽ hoán cải…” “Rồi sẽ có lúc tôi quay về với Chúa…”
Nhưng hôm nay, họ không còn có thể làm gì cho chính mình nữa.

Còn bạn — bạn vẫn còn có thể.

Bạn có thể quỳ xuống cầu nguyện. Bạn có thể làm hòa với Thiên Chúa. Bạn có thể tha thứ. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đừng chờ đến khi trái tim trở nên nguội lạnh. Đừng trì hoãn Thiên Chúa đến một thời điểm có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.

Bởi chiến thắng lớn nhất của ma quỷ không phải là những tội lỗi ồn ào — nhưng là ru ngủ linh hồn cách âm thầm. Làm cho con người mất dần lòng khao khát cầu nguyện. Thuyết phục rằng: “Chưa phải bây giờ đâu.”

Trong khi đó, mỗi ngày Thiên Chúa vẫn đứng trước cửa lòng ta và dịu dàng nói: “Hãy trở về. Ta đang chờ con.”

Cầu nguyện không phải là gánh nặng. Đó là cuộc gặp gỡ với Tình Yêu không bao giờ ngừng yêu thương.

Các Bí tích không phải là bổn phận nặng nề. Đó là phương thế cứu độ cho một linh hồn mệt mỏi vì thế gian.

Ai thật sự tín thác nơi Chúa — sẽ không bao giờ chiến đấu một mình. Ai quay trở về với Chúa Cha — sẽ luôn tìm thấy vòng tay rộng mở.

Vì thế hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục, đặc biệt là những linh hồn bị lãng quên và không còn ai nhớ đến. Nhưng cũng đừng quên phần rỗi đời đời của chính mình.

Không phải vì sợ hình phạt. Nhưng vì yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã hiến dâng tất cả vì chúng ta.

Vì rồi sẽ đến ngày thời gian chọn lựa kết thúc. Và chỉ còn lại tình yêu mà ta đã mang trong tim.

🙏 Lời nguyện xin đánh thức linh hồn và ban ơn sống gần Chúa

Lạy Thiên Chúa, là Cha đầy lòng thương xót và vô cùng nhẫn nại, hôm nay con đến trước nhan Ngài với tất cả con người thật của mình — với những yếu đuối, mệt mỏi, tội lỗi và khát vọng.

Ngài biết mọi ngóc ngách sâu kín trong trái tim con. Ngài thấy những cuộc chiến nội tâm, những lần vấp ngã, những khoảng lặng của con, những lúc con ở gần Ngài, và cả những lúc con sống như thể Ngài ở rất xa.

Thế nhưng, Ngài vẫn không ngừng yêu thương con.

Con cảm tạ Ngài vì mọi hồng ân mà nhiều khi con còn chẳng nhận ra. Vì thời gian Ngài vẫn ban cho con. Vì những ngày tháng con vẫn còn có thể trở về. Vì từng lời mời gọi âm thầm của tình yêu Ngài vẫn vang vọng trong sâu thẳm lương tâm con.

Lạy Chúa, xin đánh thức trái tim con. Xin đừng để con sống hời hợt. Xin đừng để con quen dần với tội lỗi. Xin cất khỏi con sự nguội lạnh thiêng liêng, thứ đang từ từ kéo linh hồn xa khỏi ánh sáng của Ngài.

Xin đốt lên trong con lòng khao khát cầu nguyện. Ước gì cầu nguyện trở thành hơi thở của linh hồn con, là cuộc gặp gỡ với Chúa, chứ không chỉ là đọc lên những lời kinh.
Xin dạy con biết ở lại với Chúa cả khi mọi sự trở nên khó khăn, tăm tối và lặng im. Khi con không cảm thấy sự an ủi. Khi trái tim mỏi mệt vì chiến đấu. Xin ban cho con lòng trung thành lớn hơn cảm xúc và tình yêu mạnh hơn mọi yếu đuối chóng qua.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn yêu mến các Bí tích. Xin cho Bí tích Hòa Giải trở thành nơi chữa lành tâm hồn con, và Bí tích Thánh Thể trở nên lương thực nâng đỡ con trên đường về Thiên Đàng.

Xin dạy con biết khiêm nhường, để sau mỗi lần sa ngã con lại biết đứng lên và không bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa.

Hôm nay, con đặc biệt dâng lên Chúa các linh hồn nơi Luyện Ngục. Những linh hồn không còn ai nhớ đến. Những linh hồn không còn ai cầu nguyện cho. Những linh hồn đang khắc khoải mong chờ ánh sáng thánh nhan Chúa.

Lạy Chúa, xin nhận lấy những lời cầu nguyện, đau khổ và hy sinh nhỏ bé mỗi ngày của con để trợ giúp cho họ. Xin rút ngắn thời gian thanh luyện của họ và mở cho họ cánh cửa bước vào niềm vui vĩnh cửu.

Còn con, lạy Chúa, xin dạy con biết sống khôn ngoan. Xin đừng để con lãng phí thời gian cho những điều chóng qua, trong khi linh hồn con được dựng nên cho cõi đời đời.

Xin ban cho con đôi mắt biết nhìn điều thiện hảo. Một trái tim biết yêu mến chân lý. Một lương tâm không làm ngơ trước tiếng Chúa. Và lòng can đảm để chọn Chúa, ngay cả khi thế gian mời gọi con đi theo con đường dễ dãi hơn.

Lạy Chúa, nếu một ngày nào đó con xa Chúa — xin hãy tìm con. Nếu con ngã quỵ — xin nâng con dậy. Nếu trái tim con trở nên nguội lạnh — xin đốt lại ngọn lửa yêu mến trong con. Xin đừng để con lạc mất con đường dẫn tới sự sống đời đời.

Con xin phó dâng cho Chúa mọi nỗi sợ hãi, mọi tương quan, tương lai và khát vọng của con. Con xin trao cho Chúa tất cả những gì con là. Xin dẫn con đi trên con đường nên thánh, dẫu con đường ấy có khó khăn và đòi hỏi.

Con không muốn sống chỉ cho thế gian chóng qua này. Con muốn sống cho Chúa. Con muốn cuộc đời mình trở thành lời đáp lại tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu nhiều hơn, cầu nguyện sâu xa hơn, tín thác mạnh mẽ hơn, và mỗi ngày luôn chọn điều thiện hảo.

Và khi giờ phút con rời khỏi thế gian này đến, xin ban cho con ơn được ra đi với tâm hồn đã giao hòa cùng Chúa. Ước gì ánh nhìn cuối cùng của linh hồn con là lòng thương xót của Ngài, và lời cuối cùng là sự tín thác.

Vì chỉ mình Chúa mới là bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Amen.

Có ít lời nào trong Tin Mừng gây băn khoăn cho nhiều người như lời này:“Ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng đượ...
24/05/2026

Có ít lời nào trong Tin Mừng gây băn khoăn cho nhiều người như lời này:

“Ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha.”

Nhiều Kitô hữu sống trong lo sợ và tự hỏi: “Có khi nào mình đã phạm tội ấy mà không hay biết không?”

Nhưng chúng ta cần hiểu đúng lời của Chúa Giêsu.

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải là một lời nói lỡ trong lúc nóng giận, cũng không phải là những nghi nan thoáng qua hay những sa ngã do yếu đuối phận người.

Tội ấy xảy ra khi con người cố chấp khước từ ân sủng Thiên Chúa cho đến cùng. Đó là việc tự ý đóng chặt lòng mình trước lòng thương xót của Ngài.

Chúa Thánh Thần chính là Đấng thúc đẩy linh hồn sám hối, trở về với Thiên Chúa và tìm kiếm ơn tha thứ. Vì thế, ai hoàn toàn chai cứng tâm hồn và nhất quyết không chịu ăn năn… là đang từ chối chính phương dược duy nhất có thể cứu mình.

Không phải vì Thiên Chúa không muốn tha thứ. Nhưng là vì con người không còn muốn được tha thứ nữa.

Các thánh giải thích rằng tội này thường biểu lộ qua: — lòng kiêu ngạo cực độ, — sự tuyệt vọng, — việc cố tình khước từ chân lý, — và thái độ ngoan cố không chịu hoán cải.

Nhưng có một điều rất quan trọng:

Nếu một người còn lo sợ mình xúc phạm đến Thiên Chúa… thì đó đã là dấu cho thấy Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong tâm hồn họ.

Một tâm hồn thật sự chai đá sẽ không còn bận tâm đến Thiên Chúa nữa.

Vì thế, đừng sống trong sợ hãi, nhưng hãy sống trong tín thác và hoán cải.

Thiên Chúa giàu lòng thương xót vô cùng. Chúa Kitô đã chịu chết chính vì những người tội lỗi. Và chừng nào còn có lòng thống hối chân thành, chừng đó vẫn còn hy vọng.

Đừng bao giờ để ma quỷ khiến bạn tin rằng mình đã ở quá xa Thiên Chúa.

Hãy trở về với Bí tích Hòa Giải. Hãy trở về với cầu nguyện. Hãy trở về trong vòng tay của Chúa Cha.

Vì Chúa Thánh Thần không đến để tiêu diệt người tội lỗi… nhưng để nâng họ dậy khỏi đống tro tàn của mình.

Address

Phú Đa/xã Công Lý, Huyện Lý Nhân
Ha-Nam
18613

Telephone

+84914511655

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phu Da News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Phu Da News:

Share