09/02/2020
SỰ TRÊU ĐÙA CỦA SỐ PHẬN
Tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố tôi mất sớm vì bạo bệnh, nhà tôi rất nghèo. Mẹ của tôi một mình đã phải vất vả làm thuê kiếm sống qua ngày và để có tiền cho tôi ăn học.
Năm đó tôi tốt nghiệp đại học, mẹ con tôi vui mừng biết bao, cánh cửa dẫn đến tương lai tốt đẹp đang được mở rộng.
Thế nhưng không may, chỉ mấy tháng sau khi tôi lên Hà Nội đi học, mẹ tôi đổ bệnh, bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư, cần điều trị ngay khi còn kịp. Tôi thật bất lực vì lúc đó nhà vẫn nghèo, không đủ tiền viện phí cho mẹ, lại không có chỗ để vay gấp. Trong hoàn cảnh bí bách, tôi rất sợ hãi, nhưng còn nước còn tát, tôi đã không ngồi yên chấp nhận số phận như vậy. Tôi đã đi tìm việc làm ngay lập tức để có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Ban đầu tôi chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong đi làm có 1 phần nào trả viện phí cho mẹ để có thể bắt đầu khóa chữa trị. Tôi chỉ cầu mong có một phép màu nào đó xảy ra , giúp cho tôi thoát khỏi khó khăn này.
Cơ duyên đã đưa tôi đến gặp cô , tại chùa Tây Thiên – Vĩnh Phúc , cô Tuệ Tâm người mà tôi mang ơn đến suốt cả cuộc đời này , cô đã thỉnh cho tôi lá bồ đề hình phật , xua tan đi nhưng điềm xấu , bảo hộ và đem lại may mắn cho những người thân yêu bên cạnh tôi .
Từ khi thỉnh lá về , điều mà tôi không ngờ đến đó là vận may dường như đã mỉm cười với tôi . một người anh họ thân thiết từ rất lâu bỗng dưng xuất hiện , giúp đỡ tôi một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ . Ngay sau đó tôi đã đưa mẹ ra bệnh viện ngoài Hà Nội để chữa trị với điều kiện tốt nhất.
Anh ấy còn giúp đỡ tìm cho tôi một công việc phù hợp với khả năng của tôi, tôi vừa có thời gian chăm sóc mẹ, và có thể đến trường chứ không phải bỏ học.
Sau khi ra trường tôi bắt tay vào công việc chinh phục những tầm cao mới hơn , những bản hợp đồng giá trị , sự yêu mến của dồng nghiệp , sự nâng đỡ của sếp , con đường sự nghiệp bắt đầu thăng hoa đến lạ thường.
Tôi đã không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tôi kiếm tiền càng nhiều hơn mỗi ngày. Chỉ mấy tháng sau tôi đã mua được biệt thự mới. Đó chính là ngôi nhà ước mơ của bản thân tôi từ lúc nhỏ.
Tôi đã tin trên đời luôn tồn tại điều kì diệu , câu chuyện của tôi là minh chứng tốt nhất cho điều đó .