Truyền Thông Giáo Xứ Nhân Khang - Xa Quê

Truyền Thông Giáo Xứ Nhân Khang - Xa Quê Trang ve que huong Nhan Khang

Mừng Lễ Thánh MonicaThân mẫu của Thánh Augustine27 Tháng TámThánh Monica(322?-387)Hoàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có ...
27/08/2026

Mừng Lễ Thánh Monica
Thân mẫu của Thánh Augustine

27 Tháng Tám
Thánh Monica
(322?-387)

Hoàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng, tuy nhiên ngài đã không chịu thua bất cứ cám dỗ nào. Mặc dù ngài là một Kitô Hữu, cha mẹ ngài đã gả cho một người ngoại giáo, ông Patricius, là người sống trong cùng tỉnh Tagaste ở Bắc Phi Châu. Patricius là người tốt nhưng ông vô cùng nóng nẩy và phóng túng. Ngoài ra Thánh Monica còn phải chịu đựng bà mẹ chồng hay gắt gỏng. Ông Patricius thường rầy la vợ vì bà hay thương người. Nhưng sự cầu nguyện và gương mẫu đời sống của Thánh Monica sau cùng đã chinh phục được người chồng cũng như mẹ chồng, ngài đã đưa họ trở về với đức tin Kitô Giáo. Ông Patricius chết năm 371, sau khi rửa tội được một năm để lại người vợ goá và ba con nhỏ.

Người con cả, Augustine Hippo, nổi tiếng nhất (sau này là thánh). Vào lúc cha chết, Augustine mới 17 tuổi và là sinh viên trường hùng biện ở Carthage. Thánh Monica thật đau buồn khi thấy con mình đi theo tà thuyết Manikê và sống cuộc đời phóng đãng. Có những lúc Thánh Monica không cho con được ăn ngủ ở trong nhà. Và rồi một đêm kia, ngài được thị kiến và được đảm bảo là Augustine sẽ trở về với đức tin. Từ đó trở đi ngài sống gần với con hơn để ăn chay và cầu nguyện cho con. Quả vậy, ngài ở gần đến nỗi Augustine cũng phải bực mình.

Khi 29 tuổi, Augustine quyết định đi Rôma để dạy về hùng biện. Một tối kia, Augustine nói với mẹ là anh ra bến tầu để từ giã bạn bè. Nhưng, anh lại lên tầu đi Rôma. Thánh Monica thật đau lòng khi biết mình bị lừa, nhưng ngài nhất định đi theo. Vừa đến Rôma thì ngài lại biết là Augustine đã đi Milan. Mặc dù việc di chuyển khó khăn, Thánh Monica vẫn nhất định bám sát.

Ở đây, Augustine bị ảnh hưởng bởi một giám mục, Ðức Ambrôsiô, là vị linh hướng sau này của Thánh Monica. Augustine chấp nhận mọi lời khuyên của đức giám mục và tập được đức khiêm tốn đến độ ngài có thể từ bỏ được nhiều tật xấu. Thánh Monica trở thành người lãnh đạo của nhóm phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như khi ở Tagaste.

Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Augustine trong những năm anh theo học với đức giám mục. Vào Phục Sinh năm 387, Ðức Ambrôsiô rửa tội cho Augustine và một vài người bạn của anh. Không lâu sau đó, cả nhóm đi Phi Châu. Lúc ấy, Thánh Monica biết cuộc đời ngài sắp chấm dứt, ngài nói với Augustine, "Con ơi, không có gì trên trần gian này làm mẹ vui lòng cả. Mẹ không biết có gì còn phải thi hành và tại sao mẹ lại ở đây, vì mọi hy vọng của mẹ ở trần gian này đều đã được hoàn tất." Sau đó không lâu ngài bị bệnh và chịu đau đớn trong chín ngày trước khi từ trần.

Tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Monica là trong tác phẩm Tự Thú của Thánh Augustine.

Lời Bàn

Trong xã hội ngày nay, mọi thứ đều sẵn sàng, từ mì ăn liền, cà phê uống liền, đến việc tiêu xài liền (instant-credit) khiến chúng ta không còn kiên nhẫn. Tương tự như thế, chúng ta cũng muốn lời cầu xin của chúng ta được đáp trả ngay lập tức. Thánh Monica là gương mẫu của sự kiên nhẫn. Những năm trường cầu nguyện, cộng với đức tính kiên cường và kỷ luật, sau cùng đã đưa đến sự trở lại của người chồng nóng nẩy, người mẹ chồng ưa gắt gỏng và người con thông minh nhưng bướng bỉnh, là Augustine.

Lời Trích

Khi Thánh Monica từ Bắc Phi Châu sang Milan, ngài nghĩ ra những thói quen đạo đức mới cho ngài và cho những người thời ấy, tỉ như ăn chay ngày thứ Bảy, là điều không phổ thông ở Milan. Ngài hỏi Thánh Ambrôsiô là nên giữ những thói quen nào. Câu trả lời nổi tiếng của Thánh Ambrôsiô là: "Khi cha ở đây, cha không giữ chay ngày thứ Bảy, nhưng khi ở Rôma thì cha sẽ giữ chay; hãy làm theo những phong tục và huấn thị của Giáo Hội như đã được ban bố đặc biệt cho địa phương mà con đang sống."

Thứ năm 27/08/2026

https://thanhlinh.net/hanh-cac-thanh-250

Có một kiểu giáo xứ mà chúng ta ai cũng từng thấy.Cửa nhà thờ thì mở, nhưng cửa truyền thông thì đóng chặt.Không có tran...
25/08/2026

Có một kiểu giáo xứ mà chúng ta ai cũng từng thấy.

Cửa nhà thờ thì mở, nhưng cửa truyền thông thì đóng chặt.

Không có trang Facebook, không có bản tin, không có một tấm hình thánh lễ. Hỏi thì cha xứ bảo: "Thôi, mở ra phức tạp lắm. Kẻ xấu nó vào nó phá. Ma quỷ nó lợi dụng truyền thông nó quấy rối." Thế là an toàn nhất là im lặng. Nội bộ biết với nhau là được rồi. Cứ đóng kín, then cài.
Nhưng chính cái nỗi sợ đó lại đang làm cho giáo xứ chết dần trong im lặng.

1. Chúng ta đang sợ cái gì?
Chúng ta nói sợ ma quỷ đột nhập. Nhưng hãy thật lòng: ma quỷ không cần Facebook của giáo xứ mới vào được. Nó vào bằng sự chia rẽ, bằng lời nói hành nói xấu sau lưng nhà thờ, bằng sự dửng dưng của người trẻ.
Chúng ta sợ bị nói xấu, sợ bị soi mói, sợ một bình luận trái chiều. Nên chúng ta chọn không làm gì cả.
Đó không phải là khôn ngoan. Đó là sợ hãi. Và Kinh Thánh chưa bao giờ dạy chúng ta rao giảng Tin Mừng bằng sự sợ hãi. "Điều anh em nghe lúc đêm tối, hãy nói ra giữa ban ngày. Điều anh em nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà." [Mt 10,27] - Chúa bảo rao trên mái nhà, chứ không bảo thì thầm trong phòng đóng kín.

2. Có những giáo xứ có "bản lãnh"
Bạn để ý xem. Có những xứ đạo ở tận vùng sâu, tận miền núi, nhưng cả thế giới biết đến họ.
Một thánh lễ an táng của một người nghèo được livestream, hàng ngàn người hiệp ý cầu nguyện. Một hội chợ thiếu nhi được chụp lại, các em ở Sài Gòn, ở Mỹ nhìn thấy mà thèm được về quê mình. Một cha già đau bệnh, giáo dân đăng một lời xin cầu nguyện, cả giáo phận cùng cầu nguyện.

Họ không giàu hơn chúng ta. Họ không có chuyên viên truyền thông. Họ chỉ có một thứ: bản lãnh dám mở cửa.
Bản lãnh đó là tin rằng Ánh Sáng mạnh hơn bóng tối. Tin rằng một hình ảnh đẹp về giáo xứ mình có sức mạnh hơn mười lời đồn xấu. Tin rằng khi mình chủ động kể câu chuyện của mình, thì người khác sẽ không còn cơ hội bịa ra câu chuyện về mình nữa.
Họ hiểu: Truyền thông không phải là khoe khoang. Truyền thông là làm chứng.

3. Cái giá của việc đóng kín
Một giáo xứ đóng kín truyền thông sẽ phải trả 3 cái giá rất đắt:
Thứ nhất, mất người trẻ. Người trẻ không sống trong sân nhà thờ. Họ sống trên mạng. Giáo xứ không có mặt ở đó, nghĩa là giáo xứ không có mặt trong đời họ. Họ sẽ đi tìm Chúa ở một nơi khác ồn ào hơn, vui hơn.

Thứ hai, mất sự hiệp thông. Người con xa quê đi làm ở Bình Dương, ở Nhật Bản, làm sao biết được hôm nay ở quê mình là lễ bổn mạng? Người ngoại đạo sống ngay cạnh nhà thờ, làm sao biết được người Công giáo sống yêu thương thế nào nếu chúng ta không bao giờ kể?

Thứ ba, tự nuôi dưỡng tin đồn. Càng đóng kín, càng bí ẩn. Càng bí ẩn, người ta càng đồn đoán. Một giáo xứ minh bạch, cái gì cũng đưa lên ánh sáng, thì ma quỷ mới không có chỗ mà núp.

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI MỞ TUNG CÁNH CỬA RA

Truyền thông giáo xứ không cần phải là một đài truyền hình chuyên nghiệp. Chỉ cần bắt đầu bằng những điều rất nhỏ:
Mở cửa bằng một trang Facebook của giáo xứ, do một bạn trẻ có tâm quản lý. Mỗi Chúa Nhật đăng một tấm hình đẹp, một câu Lời Chúa.
Mở cửa bằng một nhóm Zalo của các gia đình, để cha xứ có thể gửi một lời chúc bình an mỗi sáng.
Mở cửa bằng việc dám livestream thánh lễ cho người đau bệnh ở nhà. Dám đăng lời cảm ơn một ân nhân đã giúp lợp lại mái nhà thờ, thay vì giấu kín.

Đừng sợ sai. Đừng sợ bị chê dở. Cứ làm với tất cả lòng mến. Sai thì sửa.
Đã đến lúc chúng ta phải thôi nghĩ truyền thông là việc của "ai đó giỏi". Truyền thông là việc của mỗi người đã chịu phép Rửa Tội.
Đừng để Chúa đến gõ cửa giáo xứ mình mà cửa thì vẫn đóng then cài vì sợ.
Hãy mở tung ra. Cho Ánh Sáng ùa vào. Và cho Ánh Sáng từ bên trong được tỏa ra.

Giáo xứ của bạn đang đóng hay đang mở?
JB.HT

https://www.facebook.com/share/p/181TxcXwVr/?

24/08/2026

VUI HỌC KINH THÁNH MÙA 4 - SỐ 09
https://www.youtube.com/watch?v=e2MeaW_XETY
------------------
Em Giuse Nguyễn Trung Hiếu - Thiếu nhi Giáo xứ Nhân Khang đã xuất sắc đạt 250 Điểm - VUI HỌC KINH THÁNH MÙA 4 - SỐ 09 để vào Vòng Chung Kết.

Xem Thêm:
VUI HỌC KINH THÁNH MÙA 4 - SỐ 10
Em Maria Thảo My - Thiếu nhi Giáo xứ Nhân Khang
https://www.youtube.com/watch?v=J27oUIkqtp0

24/08/2026

VUI HỌC KINH THÁNH MÙA 4 - SỐ 10
Em Anna Trần Đặng Thảo My - Thiếu nhi Giáo xứ Nhân Khang
https://www.youtube.com/watch?v=J27oUIkqtp

Xem Thêm:

VUI HỌC KINH THÁNH MÙA 4 - SỐ 09
https://www.youtube.com/watch?v=e2MeaW_XETY
------------------
Em Giuse Nguyễn Trung Hiếu - Thiếu nhi Giáo xứ Nhân Khang đã xuất sắc đạt 250 Điểm - VUI HỌC KINH THÁNH MÙA 4 - SỐ 09 để vào Vòng Chung Kết.

Cầu nguyện trước Thánh ThểChúa Nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20SỐNG TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN***Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chú...
23/08/2026

Cầu nguyện trước Thánh Thể
Chúa Nhật XXI Thường niên – Mt 16,13-20

SỐNG TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con cùng nhau quy tụ trước nhan Chúa với lòng tin tưởng và mến yêu. Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan và sức mạnh, để chúng con không chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống yêu thương, bác ái và dấn thân, làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

“Phần các con, các con bảo thầy là ai ?”

Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi Chúa dành cho các Tông đồ năm xưa, vẫn mãi vang vọng trong tâm hồn mỗi chúng con hôm nay. Chúa biết chúng con yếu đuối. Vì thế, Chúa cần chúng con trả lời dứt khoát về căn tính của Chúa. Câu trả lời tra vấn đức tin của mỗi chúng con. Xin Chúa cho chúng con can đảm trả lời câu hỏi đó không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời của chúng con.

Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con tin theo một cách mơ hồ. Chúa muốn chúng con có một đức tin cá vị, một mối tương quan mật thiết với chính Chúa. Khi chúng con chọn yêu thương, chọn tha thứ, chọn sống ngay thẳng và bác ái, chúng con đang tuyên xưng rằng Chúa là tình yêu, là sự thật. Xin Chúa giúp chúng con sống đức tin không chỉ là một lý thuyết khô khan, nhưng là một sức mạnh biến đổi cuộc sống, để chúng con có thể mạnh dạn tuyên xưng như thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

(Thinh lặng)

“Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc ; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho thánh Phêrô “chìa khoá Nước Trời” và một quyền năng to lớn để “cầm buộc và tháo cởi”. Đây không phải là một quyền lực chính trị hay xã hội, nhưng là quyền bính thiêng liêng để phục vụ sự hiệp nhất và ơn cứu độ. Quyền năng “tháo cởi” được Chúa trao cho Hội Thánh là để tha thứ tội lỗi, giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự dữ và dẫn con người về với tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, qua thánh Phêrô và đấng kế vị ngài là Đức Thánh Cha, Chúa đã đặt một nền tảng vững chắc cho Hội Thánh. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ Hội Thánh được vững mạnh, dù trải qua phong ba bão táp của lịch sử. Mỗi chúng con, nhờ bí tích Rửa Tội, cũng được tham dự vào sứ mạng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng ơn Chúa ban để “tháo cởi” những gánh nặng cho anh chị em mình: tháo cởi sự tuyệt vọng bằng niềm hy vọng; tháo cởi sự hận thù bằng tình yêu; tháo cởi sự cô đơn bằng sự hiệp thông. Xin Chúa cho mỗi chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, để chúng con làm cho Nước Trời được hiện diện ngay trên trần gian này.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đã được quy tụ bên Chúa, được lắng nghe Lời Chúa và được thinh lặng chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa. Giờ đây, với tất cả tâm tình cảm tạ, xin Chúa gìn giữ Hội Thánh được vững mạnh trước mọi sóng gió, để Hội Thánh mãi là dấu chỉ và là nơi nương tựa của niềm hy vọng cho nhân loại. Xin Chúa ban ơn đức tin để chúng con luôn biết tuyên xưng danh Chúa tới muôn đời. Amen.

Ngày 23.08.2026

https://www.giaophanbaria.org/phung-vu/chau-thanh-the/2026

Mừng Lễ - Ðức Maria Nữ VươngThứ bảy 22/08/2026Vào năm 1954, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ này. Nhưng tư cá...
22/08/2026

Mừng Lễ - Ðức Maria Nữ Vương
Thứ bảy 22/08/2026

Vào năm 1954, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ này. Nhưng tư cách nữ vương của Ðức Maria có nguồn gốc trong Phúc Âm. Vào lúc Truyền Tin, sứ thần Gabrien thông báo rằng Con của Ðức Maria sẽ nối ngôi Ðavít và cai trị đến muôn đời. Trong cuộc Thăm Viếng, bà Êlizabét gọi Ðức Maria là "mẹ của Chúa tôi." Cũng như trong tất cả mầu nhiệm cuộc đời của Ðức Maria, ngài rất gần gũi với Ðức Giêsu, do đó ngài được chia sẻ vương quyền của Ðức Giêsu. Chúng ta cũng có thể nhớ lại rằng, trong Cựu Ước, người mẹ của vua rất có thế lực trong triều đình

Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem gọi Ðức Maria là Hoàng Hậu và sau đó các Giáo Phụ cũng như các Tiến Sĩ Hội Thánh tiếp tục dùng danh xưng này. Các thánh thi từ thế kỷ 11 cho đến 13 đề cập đến Ðức Maria như một hoàng hậu: "Kính mừng Hoàng Hậu Thánh Thiện," "Kính mừng Hoàng Hậu Thiên Ðàng." Tràng hạt dòng Ðaminh và dòng Phanxicô cũng như biết bao lời cầu khẩn Ðức Maria trong kinh nguyện đều mừng kính tư cách nữ vương của ngài.

Ngày lễ này rất thích hợp để theo sau lễ Ðức Mẹ Thăng Thiên, và bây giờ được cử mừng vào ngày thứ tám sau ngày lễ nói trên. Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Ðàng, Ðức Piô XII nói rằng Ðức Maria xứng với danh hiệu này vì ngài là Mẹ Thiên Chúa, vì ngài cộng tác chặt chẽ trong công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu như một Evà Mới, vì sự tuyệt hảo trổi vượt của ngài và vì sự can thiệp quyền thế của Ðức Maria.

Lời Bàn

Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Rôma 8:28-30, tự thuở đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho con người được chia sẻ hình ảnh của Con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Ðức Maria được tiền định làm mẹ của Ðức Giêsu. Như Ðức Giêsu là vua của muôn tạo vật, thì Ðức Maria là hoàng hậu, nhờ vào Ðức Giêsu. Tất cả mọi xưng tụng tư cách nữ vương này đều xuất phát từ ý định đời đời của Thiên Chúa. Như Ðức Giêsu hành sử vương quyền của Người trên mặt đất bằng cách phục vụ Chúa Cha và loài người, thì Ðức Maria cũng hành sử tư cách nữ vương của ngài. Như Ðức Giêsu vinh hiển vẫn ở với chúng ta như một vị vua cho đến tận thế (Mt. 28:20), thì Ðức Maria cũng vậy, ngài là người đã được đưa lên trời và được ban thưởng triều thiên hoàng hậu của thiên đàng và trần thế.

Lời Trích

"Tất cả mọi Kitô Hữu hãy tha thiết khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người. Hãy nài xin ngài là đấng là trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời khẩn nguyện, và được tôn vinh trên trời trên tất cả thần thánh, để ngài có thể cầu bầu cùng Con ngài trong sự hiệp thông với toàn thể các thánh. Cầu mong sao ngài vẫn tiếp tục công việc ấy cho mọi dân tộc của gia đình nhân loại, dù họ được vinh dự mang danh Kitô Hữu hay chưa biết đến Ðấng Cứu Thế, đều được hân hoan cùng nhau quy tụ trong an bình và hòa thuận hợp thành một Dân Chúa, vì vinh hiển của Ba Ngôi Cực Thánh và Không Phân Chia" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 69).

Nguồn:
https://thanhlinh.net/hanh-cac-thanh-245

17/08/2026

Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha 16/8: Giáo hội cần để cho mình ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa

Trưa Chúa Nhật ngày 16/8, tại quảng trường Tự Do, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu đến Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài suy tư ngắn về Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 20 thường niên.
Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Hôm qua, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria trong mối tương quan bất khả phân ly với Con của Mẹ: ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt sự hiệp thông cả hồn lẫn xác, là sự sống đời đời. Mỗi Chúa nhật nhắc chúng ta rằng sự viên mãn ấy cũng được dành cho những ai bước theo Chúa Giêsu: sự phục sinh của Người không phải là một biến cố thuộc về quá khứ, nhưng là sự sống mới liên hệ đến chúng ta.

Người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong Tin Mừng được công bố hôm nay trong phụng vụ (Mt 15,21-28), cho chúng ta thấy điều đó. Mặc dù không thuộc dân của Chúa Giêsu và sống trong một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách nói chuyện với Người, đi theo Người như một môn đệ đã có mối tương quan với Người. Hẳn là họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng một cách mầu nhiệm, đức tin đã nảy sinh nơi bà. Bà không xin điều gì cho chính mình, nhưng xin sự bình an cho người con gái đang bị hành hạ, và bà tín thác vào Chúa Giêsu, Đấng mà bà nhận ra là Đấng Mêsia, Con vua Đavít (x. c. 22).

Thánh sử không che giấu những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái, và chính Chúa Giêsu cũng chưa đáp lại những lời cầu xin của bà. Thật vậy, Chúa Giêsu đã lui về vùng đất ấy (x. c. 21), và chúng ta có thể hình dung rằng, như những lần khác, Người đang tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện và huấn luyện các môn đệ. Tuy nhiên, lúc ấy lại xảy ra một điều bất ngờ.

Suy niệm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giêsu, Đấng thực hiện sứ mạng của mình bằng cách để cho những gì Người thấy và nghe chạm đến mình. Cuối cùng, Người nói với bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (c. 28).

Ngày nay cũng vậy, Giáo hội có thể để mình ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và thông truyền bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài những ranh giới đã được vạch sẵn. Sứ mạng của Giáo hội được dẫn trước bởi ân sủng Thiên Chúa, ân sủng âm thầm hoạt động trong lương tâm con người; vì thế, trong mọi cuộc gặp gỡ, ngay cả những cuộc gặp làm xáo trộn các dự tính của chúng ta, cần biết lắng tai, mở mắt và mở lòng trước điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta.

Từ người phụ nữ Canaan, chúng ta học được sự khiêm nhường và lòng kiên trì. Nhờ đức tin của bà, chúng ta hiểu rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người và không ai chỉ được cho những mẩu bánh vụn (x. cc. 26-27), bởi vì mỗi người đều có chỗ riêng của mình bên Chúa Cha. Dưới ánh sáng của đức tin này, thật không thể chấp nhận những bất bình đẳng, những phân biệt đối xử và những rào cản chà đạp phẩm giá của biết bao người con của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, chúng ta là Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô trong một thế giới đang bị giày vò, một thế giới đang tìm kiếm hòa bình. Chúng ta cầu xin Đức Maria, Mẹ chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta. “Từ môi Mẹ vang lên bài ca mạnh mẽ và đổi mới từng được cất lên, đó là Magnificat” (Magnifica humanitas, 244): đó là bài ca của người đã nhìn thực tại bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa, và vì thế không đánh mất hy vọng nhưng hành động trong đức ái.

--- KINH TRUYỀN TIN ---

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Tôi lặp lại lời kêu gọi chấm dứt những hành vi bạo lực liên tiếp chống lại thường dân Palestine tại Bờ Tây, đồng thời khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để giải pháp hai Nhà nước có thể tiến triển, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Tuần này, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu tại Taranto, với sự tham dự của nhiều quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Âu trong khu vực Địa Trung Hải. Tôi cầu chúc sự kiện thể thao này trở thành một lời ngôn sứ về hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trong khu vực này cũng như trên toàn thế giới.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành.

Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi: mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến mọi nhà

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-08/kinh-truyen-tin-16-8-giao-hoi-can-de-cho-minh-ngac-nhien.html

15/08/2026

MỪNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – ngày Mẹ được Thiên Chúa đưa vào vinh quang cả hồn lẫn xác. Đây không chỉ là vinh dự của riêng Mẹ, nhưng còn là dấu chỉ của niềm hy vọng dành cho mỗi chúng ta.

1. Người mẹ giữ chiếc áo cũ của con
Có một người mẹ nghèo, mỗi lần nhớ con trai đi làm xa, bà lại mở tủ, lấy ra chiếc áo cũ của con. Chiếc áo đã sờn vai, bạc màu, nhưng bà giữ như báu vật.
Một người hàng xóm hỏi:
– Sao bà không bỏ chiếc áo cũ ấy đi?
Bà mẹ mỉm cười:
– Vì chiếc áo này đã từng ôm lấy đứa con tôi yêu. Tôi giữ nó vì tình yêu dành cho nó.
Anh chị em thân mến,
Nếu một người mẹ trần thế còn trân quý thân xác con mình như thế, Thiên Chúa lại càng trân quý thân xác của Đức Maria, người đã cưu mang Con Một của Người.
Thân xác ấy không thể bị hư nát.
Thân xác ấy không thể nằm lại trong mồ.
Thân xác ấy phải được đưa vào vinh quang.

2. Mẹ được nâng lên vì đã sống trọn vẹn “xin vâng”
Đức Maria không làm những điều phi thường theo cách thế gian.
Mẹ chỉ sống một đời khiêm hạ, lắng nghe, và xin vâng.
Chính sự đơn sơ ấy làm cho Mẹ trở nên kiệt tác của ân sủng, để Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ “biết bao điều cao cả”.

3. Mẹ đi trước để mở ra niềm hy vọng cho chúng ta
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ nói về Mẹ, nhưng nói về chúng ta.
Những gì Thiên Chúa đã hoàn tất nơi Đức Maria chính là lời hứa cho mỗi người:
Ai thuộc về Đức Kitô sẽ được sống lại và được kết hợp trọn vẹn với Người.
Mẹ đi trước để chỉ cho chúng ta thấy quê hương thật của mình.
Chiêm ngắm Mẹ trong vinh quang, chúng ta được mời gọi sống như Mẹ:
• Khiêm hạ trong đời sống gia đình và cộng đoàn.
• Xin vâng trong những điều mình không hiểu.
• Trung tín với Chúa giữa những đổi thay của cuộc sống.
Nếu chúng ta sống như Mẹ, Thiên Chúa cũng sẽ hoàn tất nơi chúng ta điều Người đã làm nơi Mẹ.

Hôm nay, chúng ta nhìn lên trời để thấy Đức Maria – và để thấy chính vận mệnh của mình.
Xin Mẹ đồng hành với chúng ta, để mỗi ngày chúng ta sống gần trời hơn một chút, bằng một trái tim biết lắng nghe và xin vâng như Mẹ.

Lm. John Nguyen
https://www.facebook.com/share/p/1ESrKr5Urc/
Rất tiếc, đã xảy ra lỗi khi phá

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Đại hội Hành...
15/08/2026

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32

Trọng kính Đức tổng Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam,
Trọng kính Đức cha chủ nhà Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Huế,
Trọng kính quý Đức cha, kính thưa quý Cha, nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hành hương,
Cách riêng, tôi xin gửi lời chào thân ái đến cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận Huế thân thương mà trước đây tôi đã được hân hạnh phục vụ gần 9 năm,
Kính thưa đại biểu quý cấp chính quyền và bà con không cùng tôn giáo,
Kính thưa mọi người,

Trong giờ phút linh thiêng này, tất cả và từng người chúng ta, ai nấy đều muốn thân thưa với Người Mẹ muôn vàn yêu dấu của chúng ta. Lạy Mẹ La Vang, chúng con về từ mọi nẻo đường Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ba miền nối liền một giải. Chúng con về từ hải ngoại nghìn trùng xa cách. Chúng con đang ở bên nhau đây. Chúng con đang quây quần chung quanh Mẹ đây. Chúng con kính chào Mẹ.

Và kính thưa anh chị em, theo bài giảng của Đức Cha Giuse, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong Thánh lễ chiều hôm qua, Đại hội La Vang chính là cơ hội ngàn vàng để chúng ta cảm nhận tình hiệp nhất của Hội thánh trong vòng tay tự ái ấm áp của Mẹ.

Thật vậy, thưa anh chị em, Hội thánh không chỉ là một tổ chức kỷ luật nghiêm chỉnh, một cơ cấu chặt chẽ mà thôi, Hội thánh là và trên hết là một đại gia đình đoàn kết yêu thương. Hội thánh không phải và không nên là đối tượng để phê phán, để tranh cãi phức tạp trên các phương tiện truyền thông hay trong suy nghĩ riêng tư. Hội thánh phải là và nên là không gian lành mạnh để chúng ta hít thở dưỡng khí bác ái huynh đệ.

Chủ đề của Đại hội La vang lần thứ 32 này là Đức Maria, người loan báo Tin mừng. Loan báo Tin mừng không chỉ là sử dụng ngôn từ khôn khéo để thuyết phục. Loan báo Tin mừng là sống lan tỏa yêu thương để cảm hóa đồng loại theo tinh thần Tin mừng. Giữa một nhân loại ngày càng nồng nặng mùi thuốc súng hận thù, người Kitô hữu phải là sứ giả của hòa bình. Phải biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Hơn 200 năm về trước, cha ông chúng ta đã bị truy lùng gắt gao đến độ phải chạy trốn vào khu rừng này. Năm 1798, Đức Mẹ đã hiện ra, nhưng không phải để báo thù cho con cái bị đối xử bạo ngược. Đức Mẹ hiện ra để băng bó vết thương do hận thù gây ra. Vì thế, bất kỳ ai gieo rắc hận thù, bất kỳ ai theo đuổi ganh ghét, bất kỳ ai chủ trương kỳ thị hay triệt hạ anh em, đều vô tình đi ngược lại thông điệp tình thương của Mẹ La Vang.

Mẹ đã đến đây, không phải để an ủi bằng lời nói suông. Mẹ đến đây để hành động, để trực tiếp can thiệp cứu giúp những người khốn khổ. Loan báo Tin mừng giữa một xã hội mà hố ngăn cách giàu nghèo mỗi lúc một sâu. Người Kitô hữu phải luôn sẵn sàng chia cơm sẻ áo, sẵn sàng nâng đỡ kẻ khốn cùng hẩm hiu xấu số.

Định hướng mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Để trở thành thừa sai, Kitô hữu trước tiên phải là môn đệ của Chúa. Nghĩa là phải biết phục vụ, phải biết rửa chân cho anh em. Chúng ta vừa tham dự lễ phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy. Ngài được phong Chân phước không phải vì ngài nói hay giảng hay. Ngài được phong Chân phước vì ngài đã sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Thay vì đi trốn để thoát chết, ngài đã ở lại với đàn chiên dù biết trước phải trả bằng giá của tính mạng. Bài Tin mừng hôm nay kể lại rằng: ngay sau khi đón nhận lời truyền tin, Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình, Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ không khép mình trong niềm vui riêng, Mẹ lập tức lên đường phục vụ. Mẹ ý thức và tâm niệm rằng được Chúa trao ban thì phải biết trao ban.

Thưa anh chị em, trên đường về quê trời theo gót Mẹ, thật diễm phúc khi chúng ta không bước đi một mình, chúng ta không phục vụ một mình, chúng ta luôn có Mẹ đồng hành. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người nghèo. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người thất nghiệp. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người già neo đơn. Mẹ sẽ cùng chúng ta đến với người trẻ đang mất phương hướng. Mẹ đã sống cho tình yêu, nên tất cả đều trở thành con đường dẫn về trời. Nếu chúng ta để Mẹ đồng hành, Mẹ cũng sẽ dẫn chúng ta về quê trời như Mẹ.

Thưa anh chị em, cuộc hành hương sắp khép lại. Chúng ta chúc mừng Đức tổng Giuse Đặng Đức Ngân. Chúc mừng Tổng Giáo phận Huế đã tổ chức rất thành công Đại hội này. (Tôi dừng lại vài giây để xin cộng đoàn chúng ta vỗ tay hoan hô Đức tổng và Giáo phận Huế.) Nhưng thành công của mỗi người chúng ta không khép lại ở đây. Thành công của chúng ta sẽ diễn ra trong cuộc đời trước mặt. Đại hội này chỉ thực sự thành công khi chúng ta biết sống theo gương Mẹ, biết đem tinh thần Mẹ La Vang vào trong cuộc đời.

Từ La Vang, chúng ta sẽ trở lại cuộc đời của chúng ta. Tổ tiên chúng ta năm xưa tả tơi sợ hãi khi đến La Vang, nhưng trở về ngập tràn niềm vui vì đã được nhìn thấy Mẹ. Chúng ta đến đây với bao nỗi ê chề đau thương của cuộc sống, nhưng chúng ta đã gặp Mẹ. Chúng ta đã trút tất cả cho Mẹ. Chúng ta sẽ trở về cuộc đời. Con đường xưa tôi đi vẫn thế nhưng tôi không sợ chông g*i nữa. Gia đình, người thân, bạn bè của tôi vẫn là thế, nhưng tôi sẽ đối xử yêu thương và vui vẻ khác xưa. Nhà thờ và bàn thờ của tôi vẫn còn đấy như xưa, nhưng tôi sẽ cầu nguyện tha thiết mặn nồng hơn. Mọi sự (vũ như cẫn) vẫn như cũ, nhưng mắt tôi sẽ sáng hơn, tinh thần tôi sẽ mới hơn, trái tim tôi sẽ nồng nàn hơn. Đơn giản vì tôi đã đến và gặp Mẹ La Vang.

Lạy Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lạy Đức Mẹ La Vang xin cầu cho chúng con. Amen.

https://www.facebook.com/share/p/1EXxVaNJJg/?mibextid=wwX

Address

Nhân Khang/Xã Vĩnh Trụ/Tỉnh Ninh Bình
Ha-Nam

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền Thông Giáo Xứ Nhân Khang - Xa Quê posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share