04/01/2026
CÁC BÀ ĐÃ LẤY CỦA CẢI MÌNH
MÀ GIÚP ĐỠ ĐỨC GIÊ-SU VÀ CÁC MÔN ĐỆ
[Lc 8, 3]
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh ngày 4.1.2026, quý sơ đồng hành cùng quý Giáo lí viên, Huynh trưởng đã thay mặt các đoàn sinh trong xứ đoàn đến thăm viếng các gia đình của các đoàn sinh trong tâm tình mừng lễ Chúa Giáng Sinh và năm mới.
Trong dịp này, chúng con được đến thăm viếng những gia đình các em có hoàn cảnh, nhưng phần nhiều đó cũng là những em rất chăm chỉ và cố gắng trong các sinh hoạt của xứ đoàn.
Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi câu chuyện.
Nhưng tình cảm, sự đơn sơ của mỗi gia đình khiến chúng con thấy ấm lòng và thao thức về sự cố gắng sẽ hướng dẫn và giáo dục các em trong đức Tin.
Chúng con thay mặt các em mang tới những phần quà có giá trị nhỏ, nhưng đó là tất cả những hy sinh của mỗi em trong mùa Vọng vừa qua. Trên hết là lời cầu nguyện và tâm tình yêu mến.
Thời gian không nhiều, nên chúng con chỉ dừng chân tại một số gia đình, chúng con mong ước được đến và thăm viếng nhiều gia đình hơn nữa.
________________
© Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Yên Mỹ