28/07/2026
“...Một đất nước có thể giàu lên bằng kinh tế, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng đạo nghĩa. Một dân tộc biết cúi mình tri ân những người đã nằm lại để đất nước được tiếp tục bước đi, dân tộc ấy sẽ không bao giờ đánh mất cội nguồn và phương hướng…”
(Trích lời Thầy Thích Trúc Thái Minh)
—
Mỗi độ tháng Bảy về, triệu triệu người con đất Việt đều lắng lòng hướng về những Anh hùng, Liệt sĩ - những con người đã xây nên dáng hình đất nước bằng chính tuổi thanh xuân và máu xương của mình. Với tinh thần "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc", thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của cha ông ta và thực hiện theo lời Phật dạy về báo đền Tứ trọng ân, trong đó có ân Quốc gia xã tắc, chùa Ba Vàng long trọng tổ chức chương trình Lễ tri ân và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Chương trình đã đưa đại chúng vào một không gian ngập tràn cảm xúc: từ lời diễn văn tưởng niệm đầy xúc động của Thầy Thích Trúc Thái Minh; các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện một thời hoa lửa hào hùng; đến lời kể xúc động từ những nhân chứng lịch sử đã đi qua năm tháng chiến tranh. Không gian như ngưng đọng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi quá khứ hào hùng và đau thương như ùa về, chạm tới trái tim của từng người tham dự.
Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng tác lễ cầu siêu tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ trong không khí thiêng liêng, lắng đọng.
Mỗi hoạt động trong chương trình là một nén tâm hương tri ân, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại để những hy sinh hào hùng mãi còn vang vọng trong lòng thế hệ hôm nay. Xin cúi đầu tưởng nhớ những người đã ngã xuống, xin nghiêng mình trước những thương binh vẫn mang trên thân mình dấu tích chiến tranh, và xin tự nhắc mỗi chúng ta hãy sống tử tế hơn, biết yêu thương, sẻ chia, cống hiến và có trách nhiệm hơn mỗi ngày.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận!