17/05/2025
Rất mong cậu đọc được lá thư này của tớ:
From: Vit
To: Tủn
Tủn quý mến!
Tớ không ngờ một chàng trai tuyệt vời như cậu mà rất tự ti, nên nhân sinh nhật cậu, tớ viết cho cậu mấy
dòng dưới đây. Sau này, nếu có nhiều cơ hội hơn, trong khả năng của tớ, tớ hứa giúp cậu nhận ra một
phần tiềm năng của chính cậu.
Tớ nghe anh trai cậu kể chuyện cậu thích bạn nữ kia nhưng không dám bày tỏ. Nguyên do bởi cậu thấy
mình không bằng cô ấy, về mọi thứ. Nói cho cậu biết, tớ điều tra rồi nhé, cô gái kia cũng có tình cảm với
cậu và cô ấy cho rằng đối với cô ấy, cậu cũng là mặt trời chói nắng ở trong tim. Hơn nữa, những điều
cậu tự ti về bản thân lại chính là những điểm đáng yêu, đáng quý mà cô ta bị ấn tượng về cậu. Cậu thấy
mình việc so sánh cân xứng của cậu là không cần thiết chưa? Hi
Không chỉ có cậu đâu, nhưng tớ thấy nhiều bạn, trong lẫn ngoài hội thánh, rất thiếu tự tin, mặc dầu bản
thân họ đã được ban cho rất nhiều. Chung quy cũng vì họ không thấy thỏa mãn với chiều cao, cân nặng,
làn da, mái tóc, … mà bản thân đang sở hữu, nên đã luôn rất cố gắng cải tạo lại những điều chưa hoàn
thiện ấy.
Xã hội và truyền thông tiêm vào đầu chúng ta rằng chúng ta phải trông như thế này, ăn mặc như thế kia,
đọc những cái nọ, làm những việc như sau … thì chúng ta sẽ được công nhận là người xinh đẹp, đúng
đắn. Bởi, mục đích của họ chỉ là muốn quảng cáo và tiếp thị cho sản phẩm của mình, để móc tiền của
chúng ta mà thôi. Hoặc đơn giản chính họ cũng đang bị lừa dối.
Tớ nhớ có một thời cậu đã từng rất ham mê tập gym và thường xuyên post trên facebook hình ảnh của
cậu trong phòng thể hình. Tủn ơi, tớ nghĩ rằng rèn luyện thân thể nói chung, tập gym nói riêng, nếu với
mục đích nhằm nâng cao sức khỏe và thể lực để học tập, làm việc tốt hơn thì thật đáng hoan nghênh.
Nhưng đáng tiếc rằng nhiều bạn trẻ không nghĩ vậy, thay vào đó họ nghĩ rằng tập là để … đẹp: nữ thì mơ
ước thân hình săn gọn, thanh thoát ; nam thì hướng đến chuẩn … múi săn chắc, vạm vỡ. Tất cả chỉ vì
chúng ta bị lừa dối rằng ta phải trông như cô X hotgirl, anh Y chuẩn men nào đó thì mọi người (đặc biệt
là đối tượng chúng ta đang “crush” á) mới chấp nhận và yêu thương chúng
ta.
Cậu biết đấy, chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nên mọi chi tiết trên cơ thể
chúng ta, đều tốt đẹp, xinh xắn theo ý định ban đầu của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài yêu chúng ta vô điều
kiện, bất kể chúng ta cao thấp bao nhiêu, trắng đen đến mức nào, mập ốm ra làm sao, thông minh đến
thế nào ... . Chúa đã tạo tác nên chúng ta với mỗi vẻ ngoài, tài năng và khả năng đủ dùng cho một hành trình ngắn ngày trên đất để chuẩn bị cho cõi đời đời. Cho nên, trong Chúa, chúng ta có đủ lí do để sống đầy tự
tin vì chúng ta không dựa vào chính mình, mà là Chúa.
Hãy thức dậy mỗi ngày, nhìn vào gương và thỏa lòng nói rằng: “Con cảm ơn Chúa vì đã tạo nên con với
thân thể/học thức/ địa vị … như con có hiện nay.”
Ngày cậu được sinh ra, tớ thân chúc cậu sẽ ngày càng khám phá ra con người tuyệt diệu mà Chúa đã tạo
dựng ra bên trong mình. Chúa yêu cậu rất nhiều đó.
Thân thương,
Vit