02/05/2026
MẸ LÀ BẾN ĐỢI, QUÊ HƯƠNG LÀ ĐÓA HOA TRONG LÒNG NGƯỜI HỮU TIỆM XA XỨ
--------------------
Khi nắng tháng Năm bắt đầu đổ vàng trên những cánh đồng quê hương Hữu Tiệm, lòng người dân giáo xứ lại rộn ràng một niềm riêng gọi tên là "Mùa Hoa". Nhưng với Hữu Tiệm, đây không chỉ là mùa của hương sắc, mà là mùa của sự hiệp thông thiêng liêng, nơi những lời kinh dâng hoa trở thành nhịp cầu nối liền trái tim người ở lại với những người con đang bôn ba nơi đất khách.
Việc dâng hoa của con cái Mẹ, cách riêng con cái Mẹ tại giáo đường Hữu Tiệm mang một sức nặng của sự ký thác. Mỗi đóa hoa ngũ sắc tiến dâng lên Tòa Mẹ không đơn thuần là vật phẩm thiên nhiên, mà là gói trọn những "thân phận" khác nhau. Có đóa hoa trắng khiết tịnh của trẻ thơ, có đóa hoa tím hy sinh của những bậc làm cha mẹ, và đặc biệt, có những đóa hoa "vắng mặt" – đó là mồ hôi và nước mắt của những người con xa quê. Khi cộng đoàn quỳ bên nhau, dâng lên Mẹ những lời ca vãn, họ đang thay mặt cho những người con Hữu Tiệm ở Tây Bắc, Hà Nội, Tây Nguyên, Sài Gòn, Bình Dương, hay tận phương trời ngoại quốc để thưa với Mẹ rằng: "Lạy Mẹ, dù chúng con ở đâu, chúng con vẫn thuộc về Mẹ và quê hương này."
Sự chở che của Đức Mẹ đối với con dân Hữu Tiệm không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tại sống động. Giữa dòng đời mưu sinh đầy cạm bẫy, tà áo Mẹ chính là ranh giới bảo vệ phẩm giá của người Kitô hữu. Nơi phố thị phồn hoa, giữa những cơn lốc của đồng tiền và danh vọng, người con Hữu Tiệm dễ cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Chính lúc ấy, tà áo xanh của Mẹ phủ bóng để che mát tâm hồn họ, giúp họ không bị thiêu rụi bởi lòng tham, không bị gục ngã bởi sự cô đơn. Mẹ không cất đi những nhọc nhằn, nhưng Mẹ ban ơn để họ nhận ra rằng: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống vì gia đình đều mang hương thơm của một đóa hoa hy sinh dâng kính Chúa.
Sợi dây liên kết thiêng liêng giữa giáo xứ và người xa quê được thắt chặt nhất chính là lúc tiếng chuông nhà thờ Hữu Tiệm ngân vang buổi chiều để báo hiệu mùa hoa về. Ở quê nhà, lời cầu nguyện cho người đi làm ăn xa luôn chiếm một vị trí thổn thức nhất dưới chân Tòa Mẹ. Chính sự chở che của Mẹ đã biến nỗi nhớ nhung thành sức mạnh. Người đi xa vững lòng vì biết sau lưng mình luôn có Mẹ và cộng đoàn nâng đỡ; người ở lại yên tâm vì biết người thân mình đang được "gửi gắm" vào tay Mẹ Hiền.
Lạy Mẹ Maria, xin tiếp tục gìn giữ những người con Hữu Tiệm xa xứ. Xin cho họ luôn cảm thấy hơi ấm từ tà áo Mẹ giữa mùa đông lạnh giá của lòng người, và xin cho mỗi mùa hoa về, dù họ không thể trực tiếp dâng hoa nơi giáo đường quê hương, thì cuộc đời họ vẫn là một đóa hoa ngát hương, luôn hướng về cội nguồn và tin yêu. Bởi dưới tà áo Mẹ, không ai là kẻ viễn khách, tất cả chúng con đều là anh em trong một đại gia đình Hữu Tiệm đầy tình thương.
(Hình ảnh người viết lấy tại website của giáo phận Thái Bình. https://giaophanthaibinh.net/nhung-tam-long-dang-me-mua-hoa-2026 )