Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam

Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam Đây là TRANG CHÍNH THỨC để kết nối và chia sẻ của Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam.

Tạ ơn Chúa!- Bởi sự tể trị, thêm ơn, gìn giữ và ban phước của Ngài, chương trình Bồi Linh-Thông Công của Liên Hội Thánh ...
15/05/2025

Tạ ơn Chúa!
- Bởi sự tể trị, thêm ơn, gìn giữ và ban phước của Ngài, chương trình Bồi Linh-Thông Công của Liên Hội Thánh (miền Bắc) thuộc Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam đã được tổ chức cách trang trọng, thành công và vinh hiển Danh Ngài.
- Chủ đề: SẴN SÀNG CHO MÙA GẶT
Câu gốc: “Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài” (Ma-thi-ơ 9:37-38).
“Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng” (Giăng 4:35-36).
- Tham dự chương trình Bồi Linh-Thông Công có: Mục sư GHT Đinh Thiên Tứ, các Mục sư Đại diện Thường vụ Tổng hội, các Mục sư Trưởng các Liên Hội Thánh và hơn 80 quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, nhân sự là Lãnh đạo các Hội Thánh, Điểm nhóm thuộc các địa phương khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Hà Tĩnh).
- Trong những ngày của chương trình, quý tôi tớ đồng lòng thờ phượng Chúa, hiệp một cầu nguyện cho các nhu cầu và được khích lệ, thách thức qua Lời Chúa để sống xứng đáng với Chúa, sẵn sàng là thợ gặt trung tín trong sự sai phái của Ngài
- “Hãy làm điều này để nhớ Ta”, mỗi quý tôi tớ trải lòng suy niệm về sự hy sinh của Chúa Jesus trong nghi lễ Tiệc Thánh và hứa nguyện sống xứng đáng với thân và huyết của Ngài.
- Những cái ôm khích lệ, những đôi tay bắt chặt, quý tôi tớ Chúa bịn rịn chia tay nhau trong sự nồng ấm, chân thành. Quý tôi tớ Chúa ai nấy trở về địa phương của mình để tiếp tục với thiên chức mà Chúa đã kêu gọi, đặt để và giao phó.

✅ Hà Nội, 14-15/05/2025



--- Ê-sai 52:3-6Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Các ngươi đã bị bán mà không được trả tiền, thì cũng sẽ được chuộc lại m...
12/04/2025

--- Ê-sai 52:3-6
Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Các ngươi đã bị bán mà không được trả tiền, thì cũng sẽ được chuộc lại mà không cần tiền bạc.” Chúa là Đức Giê-hô-va phán: “Trước kia, dân Ta đã xuống Ai Cập tạm trú tại đó. Nhưng về sau, người A-si-ri đã áp bức họ.” Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ Ta làm gì đây? Vì dân Ta đã vô cớ bị đày đi.” Đức Giê-hô-va phán: “Những kẻ cai trị họ cất tiếng kêu la, và danh Ta thường xuyên bị xúc phạm, ngày nầy sang ngày khác. Vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta. Thật, trong ngày đó, họ sẽ biết rằng chính Ta là Đấng phán rằng: ‘Ấy chính là Ta!’”

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

--- Ma-thi-ơ 13:24-29 Đức Chúa Jêsus phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt ...
08/04/2025

--- Ma-thi-ơ 13:24-29
Đức Chúa Jêsus phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: ‘Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’ Chủ đáp: ‘Một kẻ thù đã làm điều ấy.’ Các đầy tớ thưa rằng: ‘Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?’ Chủ đáp: ‘Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả chăng.

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

--- Ru-tơ 1:16-17Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân-rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó....
03/04/2025

--- Ru-tơ 1:16-17
Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân-rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó.

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

--- Thi Thiên 1:3Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo. M...
01/04/2025

--- Thi Thiên 1:3
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.  Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức C...
29/03/2025

Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

--- I Cô-rinh-tô 10:12-13

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

Hãy mở các cửa, cho dân công bình trung tín vào đó! Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người ...
27/03/2025

Hãy mở các cửa, cho dân công bình trung tín vào đó! Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!
-- Ê-sai 26:4

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

25/03/2025

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
--- Thi Thiên 1

Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời v...
22/03/2025

Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.
Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.
Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.
Thi thiên 121

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.https://www.youtube.com/-lhcdhttps://www.youtube.co...

15/02/2025
"VIỆC LÀNH" - ĐƯỢC SẮM SẴN ĐỂ LÀM THEO🙏 Tạ ơn Chúa!      🧧Tết đến xuân về: Cả đất nước đang vui mừng, nô nức, náo nhiệt,...
26/01/2025

"VIỆC LÀNH" - ĐƯỢC SẮM SẴN ĐỂ LÀM THEO

🙏 Tạ ơn Chúa!
🧧Tết đến xuân về: Cả đất nước đang vui mừng, nô nức, náo nhiệt, hối hả, bộn bề trong việc chuẩn bị đón những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Người người mua sắm, nhà nhà mua sắm, tất cả đều sắm sửa cho mình những món quà, những đồ vật, những nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, chậu hoa mai, hoa đào, hoa lan, cây quất... mới nhất, đẹp nhất, tốt nhất để tặng nhau, để trang trí, để trưng diện... và để chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho ngày Tết.
🧧 Tết là vậy, nhưng thực trạng đâu đó, trên dải đất hình chữ S, vẫn còn có những khu dân, bản làng, gia đình, những mảnh đời... còn đang rơi vào tình cảnh khó khăn, thiếu thốn, rét mướt... của những ngày đông giá lạnh. Tết đến gần những vẫn phải "đầu tắt mặt tối", lo chạy ăn từng bữa mỗi ngày.
📖 Lời Chúa phán dạy:
"... Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo" (Ê-phê-sô 2:10).
🤝 Sau khi hội ý, được sự ủy quyền và thông qua của Mục sư Giáo hội trưởng và thường vụ Tổng hội HTLHCĐVN. Chương trình thiện nguyện "Xuân Yêu Thương-Tết Đong Đầy" được gấp rút triển khai với sự đồng công của quý tôi tớ Chúa phụ trách các khu vực phía Bắc.
🎁 Gần 200 phần quà yêu thương (400.000đ/1 phần) chủ yếu là nhu yếu phẩm được quý Mục sư lãnh đạo phụ trách 18 Liên Hội Thánh khu vực phía Bắc thuộc HTLHCĐVN đã được chuẩn bị và gửi đến những hộ gia đình tín hữu, thân hữu tại các Hội Thánh, Điểm nhóm ở các địa phương trong dịp Tết.
🙏 Mong rằng những phần quà này là nguồn động viên, khích lệ, sự quan tâm, lòng thương mến... được gửi đến các hộ gia đình còn khó khăn và đang phải khắc phục những tổn hại sau cơn bão số 3 (Yagi) và những vụ sạt lở đất kinh hoàng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương nồng ấm, những tấm lòng nhiệt huyết từ những quý ân nhân, quý tôi tớ, con cái Chúa, quý Hội Thánh, các tổ chức trong và ngoài nước đồng lòng dự phần.
✍️Thay cho Thường vụ HTLHCĐVN, Ban Thiện nguyện xã hội Tổng hội, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và sự ghi nhận sự tận tâm, tận hiến và đồng lòng của quý vị. Nguyện xin Chúa ban phước, ban sức khỏe, sự bình an, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công cho quý tôi tớ con cái Chúa, quý ân nhân, quý Hội Thánh, tổ chức trong và ngoài nước đã cùng dự phần, cùng chung tay đem tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến với anh chị em trong đức tin và với cộng đồng.
📖"… Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (I Cor 15:58b).



Address

14/6b Trịnh Thị Miếng, Ấp Đông, Thới Tam Thôn
Hóc Môn

Opening Hours

07:00 - 22:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam:

Share