08/10/2025
Chương trình trung thu “GIÊSU- ÁNH TRĂNG HY VỌNG”
Chiều thu, trời xanh cao với vài đợt gió mạnh làm lòng mấy bạn Giới trẻ cũng lo lắng bay theo. Dần về chiều, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như nhắc nhở, gọi mời. Các em thiếu nhi bắt đầu xuất hiện
Mỗi em được nhận một lồng đèn rồi theo hướng dẫn của các anh chị giới trẻ và đồng hành của Cha Phó, “Con rồng lồng đèn” bắt đầu di chuyển, chầm chậm, lích nhích đi vào đường làng, Các em mỗi lúc một đông, nối dần 2 hàng dọc thêm dài. Cười nói, hát ca, đèn lồng lung linh làm cho đường làng chiều nay thêm phần huyên náo, "chú rồng lồng đèn" mỗi lúc một dài khi qua nhà nào các bạn cũng với gọi rủ nhau tham gia, cả những phụ huynh cũng tự cho mình trẻ đi vài chục tuổi rồi hòa vào dòng đèn cùng các em.
Một vòng quanh làng kết thúc, các bạn thật nghiêm túc tiến vào nhà thờ. Thánh lễ bắt đầu đầy trang nghiêm và sốt sắng. Cả các bạn nhỏ ngoại đạo cũng tham dự thánh lễ, cũng quỳ, đứng, rồi ngồi. Ngơ ngác, tò mò, nhiều lúc lại tròn xoe mắt cảm thán "Nhà thờ to đẹp quá!" "Các bạn hát hay ghê!" "Ủa chị, Cha nói gì vậy?" hay "Chị ơi, chia cho em miếng bánh kia được không?" Sao mà ngây ngô, dễ thương qua chừng.
Rồi bất chợt tôi nghĩ, chúng ta có cơ hội tới nhà thờ thường xuyên sao nhìn mãi không nhận ra được cái đẹp nào, mình cứ nghe ca đoàn hát mà ít lắm chẳng dành cho họ một lời khen hay Mình Thánh Chúa luôn mời gọi chúng ta đến đón nhận nhưng ta lại thờ ơ chẳng thấy gì là thích thú. Nhìn các em rồi soi lại mình, ánh trăng trẻ thơ đã giúp mình thấy gì đó…Thánh lễ kết thúc với những ý nguyện cầu cho các em thiếu nhi.
Chương trình tiếp tục với phần văn nghệ. Không khí sôi động và đầy tiếng cười nói, các tiết mục văn nghệ được các bạn thiếu nhi trình diễn được cổ vũ quá là nhiệt tình, chương trình thêm phần hấp dẫn cao trào khi đoàn lân xuất hiện và cuối cùng là những món quà trung thu được trao đến các em
Vậy là một mùa trăng nữa trôi qua, thương chúc các em một mùa trăng trọn vẹn an lành, hạnh phúc và ngập tràn yêu thương
Danh sách các mảnh ghép giúp mùa trăng thêm tròn đầy
*Ban tổ chức:
- Cha Quản xứ
- Cha Phó xứ
- HĐMV Giáo xứ
- Giới trẻ
- Giáo lý viên
* Quý ân nhân
- Na Thiết: 2 triệu
- Quốc Liên: 2 triệu
- Ông Sáng: Âm thanh, ánh sáng
- Minh Tường: 1 triệu
- Dịp cháu Thuỷ Tiến: 1 triệu
- Thuỷ Tiến :500k
- Thu Thạch: 500k
- Tường Thọ: 1 triệu
- Trình Nga: 500k
- Trung: 500k
- Hoàng Lâu: 1 triệu
- Tí Trâm: 400k
- Thiện Hà:200k
- Thuý Vân: 1triệu
- Vi Va: 500k
- Bà Tính: 1triệu
- Cô Qua Thuận: 2triệu
- Khôi nghệ an: 1,5 triệu
- Hoang Hiền: 500k
- Chị Trâm (Thụy): 1 triệu
- Anh Nghĩa (Thụy): 1 triệu
- Chị Lài: 1,5 triệu