12/05/2026
Hôm qua, lướt TikTok, mình vô tình bắt gặp một phiên "Live". Một Huynh Trưởng mặc chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể, ngồi trước cuốn sách Giáo lý mở sẵn, nhưng thay vì giảng giải cho các em, bạn ấy lại đang mải mê tương tác với những con số nhảy múa trên màn hình điện thoại.
Chiếc khăn quàng - biểu tượng của sự hy sinh và trách nhiệm - không thấy đâu, nhưng bộ đồng phục thì vẫn mặc. Và đau lòng hơn, bài học được giảng qua loa, như "Sách Giáo khoa ", vì tâm trí của người đứng lớp vốn dĩ đã bị cuốn theo những lượt view mất rồi.
CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG -GIÁO LÝ VIÊN ĐANG LÀM GÌ VỚI SỨ VỤ CỦA MÌNH VẬY?
1. Giáo lý không phải là "Content" để câu view
- Sứ mạng của một Huynh Trưởng là mang Lời Chúa đến cho các em, chứ không phải dùng Lời Chúa làm nền cho sự nổi tiếng cá nhân. Khi bạn bật Live trong giờ dạy, bạn đang biến lớp học thánh thiêng thành một sân khấu cá nhân, và biến các em thiếu nhi thành những "diễn viên quần chúng" bất đắc dĩ...😔
2. Sự hời hợt là một "tội ác" với đức tin trẻ thơ
-Dạy giáo lý hời hợt, không đâu vào đâu, kiến thức sai lệch hoặc hời hợt vì mải nhìn comment, bạn có biết mình đang làm tổn thương nền tảng đức tin của cả một thế hệ trẻ không? Trẻ em nhìn vào Huynh Trưởng để học cách yêu Chúa, chứ không phải học cách làm TikToker...
3. Chiếc áo không làm nên vị thánh, nhưng nó đòi hỏi sự tự trọng
- Chiếc áo không làm nên vị thánh, nhưng nó đòi hỏi sự tự trọng tối thiểu của một người tông đồ. Là Huynh Trưởng giữa thời đại số, khi bạn khoác lên mình bộ đồng phục với phù hiệu TNTT nhưng lại 'bỏ quên' chiếc khăn quàng và sứ mạng phục vụ để mải mê với những phiên Live, bạn đang lãng quên lời tuyên hứa và lý tưởng mình đã chọn. Đừng biến bộ đồng phục thánh thiêng thành món 'đạo cụ sống ảo' để tìm kiếm sự tung hô trên mạng, trong khi thực tế lại bỏ mặc những tâm hồn bé nhỏ đang cần bạn dẫn dắt.
LỜI THỨC TỈNH CHO QUÝ TRƯỞNG:
Nếu quý trưởng, thấy việc ngồi trước camera thú vị hơn việc nhìn vào mắt các em thiếu nhi để lắng nghe, hướng dẫn và dạy bảo, thì có lẽ bạn nên cất bộ đồng phục vào tủ. Chúa cần những người thợ gặt thực thụ trên cánh đồng, chứ không cần những "ngôi sao ảo" đứng giữa vườn nho của Ngài. Đừng để đến một ngày, lượt Like, tym ảo đầy màn hình, nhưng công phúc trước mặt Chúa lại bằng không.
=> Học cách "OFFLINE" với thế giới để "ONLINE" hoàn toàn bên Chúa và các em, quý trưởng nhé