27/08/2026
Buổi lễ Vu Lan – Bông hồng cài áo hôm nay đã khép lại trong sự trang nghiêm, ấm áp và đầy đạo vị. Những đóa hồng được cài lên ngực áo không chỉ là một nghi thức, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người biết trân quý khi vẫn còn cơ hội được yêu thương, phụng dưỡng và nói lời yêu thương với đấng sinh thành.
🌹 Hồng đỏ – xin nguyện biết ơn và gìn giữ hạnh phúc khi cha mẹ vẫn còn hiện tiền.
🤍 Hồng trắng – một nén tâm hương tưởng niệm, tri ân những người đã đi về miền an lành.
Xin thành kính tri ân quý Chư Tôn Đức, quý Phật tử cùng toàn thể đại chúng đã trở về tham dự và góp phần làm nên một mùa Vu Lan thật đẹp và đầy ý nghĩa.
Nguyện đem tất cả những tình thương, lòng hiếu kính và sự biết ơn hôm nay hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền được an vui, khỏe mạnh; cha mẹ quá vãng được nhẹ bước siêu sinh.
🙏 Kính chúc đại chúng một mùa Vu Lan an lành, bình an và luôn còn đủ duyên để yêu thương, phụng dưỡng mẹ cha.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. 🙏🌹