10/08/2026
🌿 GIÁO XỨ TRÀM CHẸT XIN GỬI LỜI TRI ÂN – TẠM BIỆT CHA SỞ PHÊRÔ LÊ DƯƠNG HỒNG KHẢI🌿
Có những cuộc gặp gỡ rồi sẽ đến lúc phải nói lời chia tay.
Có những hành trình khép lại, nhưng những dấu ấn và tình yêu thương thì vẫn còn ở lại.
Ngày 04.10.2018, Cha Phêrô Lê Dương Hồng Khải đã đến với Giáo xứ Tràm Chẹt, nhận lãnh sứ vụ mục tử với cương vị là Cha sở và đồng hành cùng cộng đoàn chúng con.
Đến nay, 09.08.2026, sau gần 08 năm phục vụ, Cha chính thức khép lại hành trình mục vụ tại Giáo xứ Tràm Chẹt.
Gần 8 năm – một khoảng thời gian đủ dài để một người trở nên thân thuộc với mảnh đất này, với từng con người, từng gia đình và từng thế hệ đoàn sinh. Đó không chỉ là những năm tháng Cha thi hành sứ vụ, mà còn là một phần ký ức đẹp của Xứ đạo Tràm Chẹt.
Trong hành trình ấy, Cha đã cùng cộng đoàn xây dựng, vun đắp và phát triển Giáo xứ qua biết bao công việc lớn nhỏ. Những công trình hữu hình có thể nhìn thấy, nhưng còn có những “công trình” âm thầm được xây dựng nơi tâm hồn mỗi người.
✨ Dấu ấn của những công trình ấy
💒 Cha đã thành lập nên Xứ đoàn Camelo, mở ra một trang sử mới cho đoàn Thiếu nhi, dựng nên mái nhà Đức Tin và một môi trường sinh hoạt cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời tạo điều kiện để các anh chị Huynh trưởng được học hỏi, phục vụ và trưởng thành.
💒 Với đó, Cha cùng cộng đoàn chăm lo, tu sửa và hoàn thiện Nhà thờ, tiếp nối những gì các thế hệ đi trước đã vun đắp, để ngôi thánh đường luôn là mái nhà chung thân thương của cộng đoàn Giáo xứ.
💒 Đào tạo và huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể, gieo nơi các em tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, tinh thần kỷ luật, phục vụ và sống Đức Tin giữa đời thường.
💒 Đào tạo, huấn luyện dự tu – lễ sinh, đồng hành và vun đắp những mầm non ơn gọi, giúp các em biết yêu mến bàn thờ, Thánh lễ và đời sống phục vụ.
💒 Và còn biết bao công việc khác – những điều lớn lao hay nhỏ bé, những việc được nhìn thấy hay âm thầm phía sau – mà Cha đã dành thời gian, tâm huyết và sự hy sinh để thực hiện cho Giáo xứ.
Có những điều có thể kể bằng những con số, những công trình và những dấu mốc, nhưng cũng có những điều không thể đo đếm bằng vật chất
Đó là những lời dạy bảo, là những lần Cha nhắc nhở, là những buổi gặp gỡ, những cuộc trò chuyện, là những lúc Cha vui cùng niềm vui của cộng đoàn và trăn trở trước những khó khăn của đoàn chiên. Tất cả điều ấy đã trở thành những kỷ niệm mà chúng con sẽ mang theo trong hành trình phía trước.
Cha Phêrô kính mến,
Gần 8 năm đồng hành cùng Giáo xứ Tràm Chẹt, Cha đã để lại nơi đây biết bao dấu ấn và tình cảm. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha vì những hy sinh, những lời dạy bảo và tất cả tâm huyết Cha đã dành cho cộng đoàn.
Nếu trong những năm tháng Cha phục vụ nơi đây, chúng con có những thiếu sót, vô tâm, chưa cộng tác hay những điều làm Cha buồn lòng, chúng con xin Cha rộng lòng tha thứ.
Ngày Cha lên đường nhận sứ vụ mới, chúng con xin kính chúc Cha luôn mạnh khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui và nhiệt thành trong hành trình phục vụ. Xin Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và ban nhiều ơn lành cho Cha.
Tạm biệt Cha – người mục tử thân thương của Giáo xứ Tràm Chẹt.
Cha đi, nhưng những kỷ niệm sẽ còn ở lại trong lòng chúng con.
Xin hãy nhớ nhau qua lời cầu nguyện, nhớ nhau qua những lời kinh.
Xin Chúa chúc lành và gìn giữ Cha Phêrô trên mọi nẻo đường.
Tràm Chẹt thương nhớ Cha! ❤️
04.10.2018 – 09.08.2026