19/02/2026
NIỀM VUI NGÀY MỒNG BA TẾT – HỒNG ÂN TRONG TÌNH HIỆP NHẤT
Sáng nay, ngày mồng Ba Tết, khi những tia nắng xuân còn dịu nhẹ trải xuống mái ngói thân thương của giáo xứ Ấp Lũ, từng bước chân rộn ràng của bà con giáo dân đã cùng nhau quy tụ về khuôn viên nhà thờ để tham dự hội chợ xuân. Không chỉ là một ngày vui chơi, đây còn là ngày của tình hiệp nhất, của yêu thương và sẻ chia trong đại gia đình đức tin.
Tiếng cười nói vang lên giữa sân nhà thờ, xen lẫn tiếng chúc Tết đầu năm. Các gian hàng được dựng lên giản dị mà ấm áp, những trò chơi dân gian, những phần quà đầy ý nghĩa – tất cả làm nên một bức tranh xuân thấm đượm tình Chúa và tình người. Ai cũng cảm nhận được rằng: mùa xuân không chỉ đến trong đất trời, mà còn nở hoa trong tâm hồn mỗi tín hữu khi cùng nhau sống tinh thần bác ái và hiệp thông.
Giây phút hồi hộp nhất chính là lúc quay sổ số. Cả cộng đoàn lặng đi trong chờ đợi, rồi vỡ òa trong niềm vui khi xướng lên tên ông Trưởng ca đoàn giáo xứ – ông Trần Công Hoan – là người nhận giải nhất với phần thưởng là một chiếc tivi mới. Tiếng vỗ tay vang dội, những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp sân nhà thờ.
Nhưng hơn cả giá trị của phần thưởng, điều làm mọi người xúc động chính là hình ảnh người trưởng ca đoàn – người đã bao năm âm thầm phục vụ qua từng bài thánh ca, nâng đỡ đời sống phụng vụ của giáo xứ bằng cả trái tim yêu mến Chúa. Bao mùa Giáng Sinh, bao lễ Phục Sinh, bao Thánh lễ Chúa Nhật… ông đã cùng ca đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời ca trong trẻo, sốt sắng. Hôm nay, niềm vui ấy như một món quà xuân mà Chúa gửi trao, như một dấu chỉ nhỏ bé của sự quan phòng đầy yêu thương.
Mồng Ba Tết – ngày xin ơn thánh hóa công ăn việc làm – mỗi người chúng ta nhìn lại để tạ ơn Chúa vì một năm đã qua và phó dâng năm mới trong tay Ngài. Hội chợ xuân không chỉ là sinh hoạt vui chơi, mà còn là dịp để mỗi gia đình cảm nghiệm rõ hơn sự gắn kết của cộng đoàn. Khi cùng nhau chia sẻ niềm vui, khi cùng nhau chúc mừng một người anh em trong giáo xứ, chúng ta đang sống đúng tinh thần Tin Mừng: “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc.”
Xuân về, lòng người ấm lại. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa trời xanh như nhắc nhở rằng mọi hồng ân đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ước mong rằng trong năm mới này, mỗi thành viên giáo xứ Ấp Lũ sẽ tiếp tục sống đức tin mạnh mẽ, yêu thương chân thành, và phục vụ quảng đại.
Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho giáo xứ chúng ta, cho từng gia đình, cho các hội đoàn, và đặc biệt cho ca đoàn – để lời ca tiếng hát mãi vang lên như lời tạ ơn không ngừng dâng về Thiên Chúa.
Xuân này, niềm vui không chỉ ở phần quà trúng thưởng, mà ở sự hiện diện của nhau trong mái nhà chung đức tin. Và đó mới chính là giải thưởng lớn nhất mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta.