18/08/2026
💛[GIỚI TRẺ GIÁO XỨ ẤP LŨ – LỜI TRI ÂN] 💛
✨ Một hành trình khép lại, nhưng những yêu thương và kỷ niệm thì sẽ còn mãi.
Lễ Quan Thầy Giới Trẻ Giáo xứ Ấp Lũ – mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8, đồng thời kỷ niệm 30 năm thành lập Giới Trẻ Giáo xứ Ấp Lũ, đã diễn ra trong niềm vui, sự hiệp nhất và tình yêu thương của biết bao người. Để có được một ngày trọn vẹn như vậy, chúng con xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đã đồng hành cùng Ấp Lũ.
❤️ Trước hết, Giới Trẻ Giáo xứ Ấp Lũ chúng con xin hết lòng tri ân Cha xứ Vinh Sơn, người luôn yêu thương, quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện để chúng con có thể tổ chức chương trình. Những lời chỉ bảo, những lời động viên và sự tin tưởng của Cha chính là nguồn động lực để chúng con mạnh dạn dấn thân, phục vụ và cùng nhau viết tiếp hành trình của Giới Trẻ Ấp Lũ.
🌿 Chúng con xin cảm ơn Cha Bênađô Trần Văn Biên - cha quê hương của chúng con, người đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Ấp Lũ. Dù ở đâu, Cha vẫn hướng về, đồng hành và dành cho chúng con những lời động viên thật quý giá. Sự hiện diện và tình yêu của Cha là một món quà đặc biệt trong ngày vui của Giới Trẻ chúng con.
🔥 Giới Trẻ Ấp Lũ xin được tri ân Cha Giuse Vũ Văn Đình – Cha Đặc trách Giới Trẻ Giáo Hạt, người đã dành thời gian đến với chúng con từ sớm để cùng chia sẻ chủ đề và đồng hành với các bạn trẻ trước Thánh lễ. Những lời chia sẻ gần gũi, sâu sắc và đầy tâm huyết của Cha đã giúp chúng con có thêm hành trang để hiểu hơn về sứ mạng của người trẻ, biết sống đức tin cách nhiệt thành và can đảm dấn thân hơn. Chúng con cảm ơn Cha vì đã dành cho Giới Trẻ Ấp Lũ một khoảng thời gian thật quý giá trong ngày đặc biệt này. 🩵
📖 Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quang- Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện đã hiện diện và chia sẻ Lời Chúa với chúng con trong Thánh lễ. Những lời Chúa được trao gửi qua lời giảng của Cha đã giúp chúng con có thêm những suy tư và động lực để sống Đức tin giữa cuộc sống thường ngày. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và ban nhiều ơn lành trên hành trình mục vụ của Cha.
✨ Giới Trẻ Ấp Lũ xin cảm ơn quý thầy, quý Dì, quý ân nhân, thân nhân, những người đã âm thầm cầu nguyện, ủng hộ và giúp đỡ chúng con cả về tinh thần lẫn vật chất. Có những sự hy sinh không xuất hiện trên sân khấu, nhưng lại góp phần làm nên một chương trình thật đẹp. Chúng con biết ơn tất cả những tấm lòng đã dành cho Ấp Lũ.
🤍 Xin cảm ơn quý ông trùm, các ban ngành, hội đoàn và bà con giáo dân giáo xứ Ấp Lũ đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng con trong từng công việc. Từ những ngày chuẩn bị đến giây phút chương trình khép lại, mỗi sự góp sức đều là một mảnh ghép quý giá làm nên thành công của ngày hôm nay.
🔥 Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đoàn Giới Trẻ các giáo xứ, giáo họ đã về với Ấp Lũ.
Cảm ơn các bạn trẻ đã không quản đường xa, mang theo nhiệt huyết, tiếng cười, những tiết mục đặc sắc và một tinh thần hiệp nhất tuyệt vời. Chính sự hiện diện của các bạn đã làm cho ngày 15/8 của Ấp Lũ trở thành một ngày thật đáng nhớ.
30 năm của Ấp Lũ sẽ đẹp hơn rất nhiều vì trong hành trình ấy có bóng dáng của tất cả chúng ta.
🎤 Xin cảm ơn các anh chị, các đội văn nghệ, các bạn MC, ban âm thanh – ánh sáng, ban truyền thông giáo hạt, ban an ninh, lễ sinh, các hội đoàn và tất cả những người đã góp sức trong chương trình. Cảm ơn vì đã cùng chúng em cháy hết mình, để từng khoảnh khắc trong ngày hội được diễn ra trọn vẹn và ý nghĩa.
💐 Giới Trẻ Ấp Lũ cũng xin được gửi lời tri ân tất cả các thế hệ Giới Trẻ Ấp Lũ…30 năm là một chặng đường thật dài. Có những người đã từng đứng trên sân khấu, từng khoác màu áo Giới Trẻ, từng cùng nhau phục vụ, sinh hoạt và viết nên những kỷ niệm đẹp. Hôm nay, dù mỗi người đã ở một hành trình khác, chúng ta vẫn có chung một cái tên: Giới Trẻ Giáo xứ Ấp Lũ.
Cảm ơn những thế hệ đi trước đã đặt những viên gạch đầu tiên để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và viết tiếp hành trình ấy.
💐 Và đặc biệt hơn nữa, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ Giới Trẻ – những người luôn đồng hành và sát cánh cùng chúng con trong mọi hoạt động. Cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương, tin tưởng, tạo điều kiện và âm thầm hỗ trợ để Giới Trẻ Ấp Lũ có được một hành trình thật đẹp. 🩵
🌹 30 năm – một hành trình của Đức tin, tình yêu và sự dấn thân.
Từ những bước chân đầu tiên đến ngày hôm nay, chúng con tin rằng tất cả đều có bàn tay Chúa dẫn đường và sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ Giới Trẻ Ấp Lũ, để chúng con luôn biết sống hiệp nhất, nhiệt thành và sẵn sàng “Ra đi truyền rao Tin Mừng” trong cuộc sống mỗi ngày.
❤️ Lời cuối cùng, trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức, chắc chắn chúng con không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có điều gì chưa trọn vẹn, kính mong quý Cha, quý Dì, quý ân nhân, các đoàn bạn và tất cả mọi người rộng lòng thông cảm, bỏ qua và góp ý để Giới Trẻ Ấp Lũ ngày một trưởng thành hơn.
Một lần nữa, Giới Trẻ Giáo xứ Ấp Lũ chúng con xin được cúi đầu tri ân và cảm tạ tất cả mọi người.
Cảm ơn vì đã đến.
Cảm ơn vì đã đồng hành.
Cảm ơn vì đã cùng Ấp Lũ viết nên một dấu mốc 30 năm thật rực rỡ. 💙
Hẹn gặp lại nhau trong những hành trình tiếp theo – nơi ngọn lửa Giới Trẻ Ấp Lũ vẫn luôn cháy! 🔥💛