Ngih Brah Ndu Bon Dru

Ngih Brah Ndu Bon Dru MBƠH NKOCH NAU MHE MHAN UEH

17/07/2026

HẸN NHAU Ở TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI NHÉ!

Chúng ta có bao nhiêu lời hẹn trong cuộc đời này…

“Hẹn gặp lại bạn cuối tuần nhé.”

“Hẹn khi nào rảnh chúng mình cà phê.”

“Hẹn dịp khác chúng ta gặp nhau.”

Có những cuộc hẹn được thực hiện. Nhưng cũng có những cuộc hẹn mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Thế nhưng, trong sứ điệp bồi linh chiều 14/7 tại Đại hội đồng Tổng Liên hội HTTLVN (MN) lần thứ 49, có một lời hẹn khiến chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm.

Cuối bài chia sẻ, Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó Hội trưởng II bày tỏ:

“Tôi cũng ước ao rằng khi rời hội đồng này, quý đại biểu đừng có ai hẹn hò rằng: Mỹ nhé, Úc nhé, Châu Âu nhé. Xin Chúa cho chúng ta cũng được hẹn hò với nhau rằng: Trời mới, đất mới nhé!"

Đó không chỉ là một lời chúc của Mục sư Phan Vĩnh Cự dành cho mỗi chúng ta. Mà còn là lời nhắc nhở chúng ta hãy nhớ rằng, giữa rất nhiều dự định trên đất này, người Cơ Đốc Nhân vẫn có một đích đến lớn nhất là được ở cùng với Chúa trong trời mới và đất mới mà Ngài đã hứa.

Thật vậy, giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng ta thường dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho công việc, cho tương lai, cho những dự định phía trước.

Nhưng chính lời nhắc nhở của Mục sư Phan Vĩnh Cự đã khiến mỗi chúng ta tự hỏi: "Mình đã chuẩn bị cho lời hẹn quan trọng nhất chưa?"

Vì vậy, để có thể cùng nhau nói lời hẹn ấy, Mục sư cũng nhấn mạnh rằng mỗi chúng ta cần phải thức tỉnh:
⁃ Thức tỉnh chính đời sống thuộc linh của mình.
⁃ Thức tỉnh gia đình mình.
⁃ Thức tỉnh Hội Thánh mình.

Như Lời Chúa được chép trong Ê-sai 60:1
“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”

Giữa một thế giới còn nhiều tối tăm, Hội Thánh được kêu gọi dấy lên, phản chiếu ánh sáng của Đấng Christ qua đời sống,qua đức tin và qua sự trung tín của chúng ta mỗi ngày.

Có lẽ vì thế, lời hẹn “Trời mới, đất mới nhé!” không phải là một lời hẹn dành cho tương lai xa.

Đó là lời hẹn được chuẩn bị từ chính hôm nay, khi chúng ta để Chúa đổi mới đời sống mình, sống tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.

Có lẽ lời hẹn đẹp nhất của một Cơ Đốc nhân không phải là: “Hẹn gặp lại”, mà là: “Hẹn nhau ở Trời mới, Đất mới nhé!”

Bài viết là những suy ngẫm của Mục vụ Ân Điển, sau sứ điệp bồi linh của Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó Hội trưởng II tại Đại hội đồng Tổng Liên hội HTTLVN (MN) lần thứ 49.

——-

TCN - N 05/07/2026
05/07/2026

TCN - N 05/07/2026

Address

ɃON DRU DAK MAM KRÔNG NÔ DAK NÔNG
Gia Nghia

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngih Brah Ndu Bon Dru posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Ngih Brah Ndu Bon Dru:

Shortcuts

Share