Giáo Xứ Võ Dõng

Giáo Xứ Võ Dõng Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Bản tin trong tuần XXIII Thường niên, năm A
05/09/2026

Bản tin trong tuần XXIII Thường niên, năm A

Kính xin cộng đoàn hiệp thông, thêm lời cầu nguyện cho linh hồn ông trưởng GIUSE sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
05/09/2026

Kính xin cộng đoàn hiệp thông, thêm lời cầu nguyện cho linh hồn ông trưởng GIUSE sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

04/09/2026

ủa, bác đạo Phật ạ? Sao lại tới Đức Mẹ...
BÀI GIẢNG CỦA CHA PHÓ ĐAMINH TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN LÀM PHÉP VINH ĐÀI LA VANG VÀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 31.8.2026

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, xin cầu cho chúng con
04/09/2026

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, xin cầu cho chúng con

GIÁO XỨ VÕ DÕNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2026–2027Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, Đoàn Thiếu Nh...
03/09/2026

GIÁO XỨ VÕ DÕNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2026–2027

Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, Đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Võ Dõng đã long trọng khai giảng Năm học Giáo lý 2026–2027 với chủ đề “Học yêu như Chúa”. Đây không chỉ là thời điểm mở đầu một chương trình học mới, nhưng còn là lời mời gọi các em thiếu nhi bước vào một hành trình lớn lên trong Đức tin, học biết Chúa và học sống tình yêu thương theo gương Chúa Giêsu.

Mở đầu chương trình là Giờ Chầu Thánh Thể với chủ đề “Nhìn bằng ánh mắt Chúa”. Qua đoạn Tin Mừng Mt 9,35-38, các em được mời gọi chiêm ngắm ánh mắt của Chúa Giêsu trước những con người đang đau khổ, bơ vơ và cần được yêu thương. Từ đó, các em được hướng dẫn biết nhìn bạn bè, gia đình và những người chung quanh không chỉ bằng cái nhìn bên ngoài, nhưng bằng một trái tim biết cảm thông, quảng đại và chạnh lòng thương như Chúa.

Trong ngày khai giảng, Đoàn Thiếu Nhi cũng hân hoan chào đón Quý Dì Trưởng Ngành, những người sẽ đồng hành với các em trong hành trình giáo lý năm nay, gồm:

Dì Maria Goretti Phạm Thị Minh Hạnh – Trưởng Ngành Chiên Con;
Dì Martino Lê Thị Thu Nhi – Trưởng Ngành Ấu Nhi;
Dì Têrêsa Lê Thị Kiều Linh – Trưởng Ngành Thiếu Nhi;
Dì Têrêsa Nguyễn Thị Vân – Trưởng Ngành Hiệp Sĩ.

Sự hiện diện và đồng hành của quý Dì là một niềm vui lớn đối với Đoàn Thiếu Nhi, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường giáo dục Đức tin gần gũi, sinh động và yêu thương dành cho các em.

Một dấu ấn đặc biệt trong ngày khai giảng là Nghi thức Trao Khăn Trợ tá. Đoàn Thiếu Nhi vui mừng đón nhận sự cộng tác của các Trợ tá mới cũng như những người trở lại tiếp tục phục vụ: ông Ký Laurenso Đặng Hữu Chương, anh Giuse Lại Hoàng Hiệp và ông cựu Ủy viên Giáo lý Giuse Nguyễn Minh Công.

Chiếc khăn Trợ tá được Quý Cha trao trong nghi thức trang trọng như một biểu tượng của trách nhiệm và sứ mạng phục vụ. Qua đó, các Trợ tá được mời gọi cùng với quý Cha, quý Dì, Giáo lý viên và các bậc phụ huynh chung tay chăm lo, hướng dẫn và vun đắp đời sống Đức tin cho thế hệ thiếu nhi của Giáo xứ.

Đặc biệt, các em Ngành Chiên Con cũng nhận được những chiếc cặp sách mới như một món quà đầu năm học. Món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng sự quan tâm của cộng đoàn, đồng thời trở thành hành trang nhỏ bé đồng hành với các em trên những bước đầu tiên của hành trình học giáo lý và khám phá tình yêu Thiên Chúa.

Cao điểm của chương trình khai giảng là hồi trống khai trường được vang lên sau những lời huấn dụ của Cha Phó Xứ Đaminh. Tiếng trống không chỉ đánh dấu một năm học mới chính thức bắt đầu, nhưng còn như lời hiệu triệu mỗi em thiếu nhi hãy sẵn sàng bước vào một hành trình mới với niềm vui, tinh thần học hỏi và quyết tâm sống Đức tin.

Buổi khai giảng khép lại trong bầu khí vui tươi với giai điệu của bài hát chủ đề “Nhìn đời bằng mắt thương”, như một lời nhắc nhở xuyên suốt năm học: người Kitô hữu được mời gọi học cách nhìn cuộc đời bằng chính ánh mắt yêu thương của Chúa.

Năm học Giáo lý 2026–2027 đã chính thức bắt đầu. Ước mong rằng, qua từng giờ học giáo lý, từng giờ cầu nguyện và từng hoạt động của Đoàn, các em thiếu nhi không chỉ học thêm về Chúa, nhưng còn biết sống giống Chúa hơn mỗi ngày: biết yêu thương, tha thứ, cảm thông và quảng đại với mọi người.

Nguyện xin Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành – luôn đồng hành, gìn giữ và ban muôn ơn lành trên Quý Cha, Quý Dì, quý Giáo lý viên, quý Trợ tá, quý Phụ huynh và toàn thể các em thiếu nhi trong năm học mới.

“HỌC YÊU NHƯ CHÚA” – để mỗi ngày lớn lên trong Đức tin và trưởng thành trong tình yêu.

Kính xin cộng đoàn hiệp thông, thêm lời cầu nguyện cho linh hồn bà MARIA sớm được hưởng nhan thánh Chúa
02/09/2026

Kính xin cộng đoàn hiệp thông, thêm lời cầu nguyện cho linh hồn bà MARIA sớm được hưởng nhan thánh Chúa

02/09/2026

Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Làm Phép Vinh Đài Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thứ Hai 31.8.2026

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NGHI THỨC LÀM PHÉP VINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Chiều thứ Hai, ngày 31.08.2026,...
02/09/2026

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NGHI THỨC LÀM PHÉP VINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Chiều thứ Hai, ngày 31.08.2026, cộng đoàn Giáo Xứ Võ Dõng hân hoan quy tụ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ La Vang và kính nhớ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, qua nghi thức làm phép Vinh đài và Thánh lễ tạ ơn.

Công trình mang kiến trúc lấy cảm hứng từ Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, kết hợp với đường nét truyền thống của Nghi Môn Hoàng Thành Huế, diễn tả sự hòa quyện giữa đức tin Công giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Trung tâm là tượng Đức Mẹ La Vang bằng đá hồng ngọc nguyên khối, trên tà áo Mẹ có hình ảnh cây tre Việt Nam – biểu tượng của lòng trung kiên, sức sống bền bỉ và tinh thần bất khuất. Hai bên là phù điêu Các Thánh Tử đạo Việt Nam; hàng tre phía sau gợi nhớ những cánh rừng La Vang và đức tin kiên trung của các ngài.

Vinh đài là hoa trái của tinh thần hiệp hành, được làm nên lời cầu nguyện, sự hy sinh, lòng quảng đại và công sức của toàn Giáo xứ, cách riêng Giáo họ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Giáo xóm Mẹ La Vang, quý ân nhân và cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Võ Dõng.

Nguyện xin Vinh đài trở thành chốn tìm về của những tâm hồn khao khát bình an, nơi cộng đoàn quy tụ bên Mẹ để tôn thờ Thiên Chúa, củng cố đức tin, sống tình hiệp thông và dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng các bậc tiền nhân đang an nghỉ nơi Đất Thánh.

“Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng.”
Xin Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành, chở che Giáo xứ Võ Dõng; xin Các Thánh Tử đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng con biết trung thành với đức tin mà các bậc tiền nhân đã trao truyền.

CHƯƠNG TRÌNH CA NGUYỆN HỒI TÂMBÊN MẸ LA VANG CON CA VANG
01/09/2026

CHƯƠNG TRÌNH CA NGUYỆN HỒI TÂM
BÊN MẸ LA VANG CON CA VANG

Address

Gia Kiem

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Võ Dõng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Võ Dõng:

Shortcuts

Share