Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi Trang fanpage chính thức của Giáo Phận Xuân Lộc,©Copyrighted (bản quyền) thuộc về TTHH Đức Mẹ Núi Cúi
(1)

+ Đây là Trang fanpage Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi chính thức của Giáo Phận Xuân Lộc .
©Copyrighted (bản quyền) – © thuộc về Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi
+ LIÊN LẠC :
- Ban Điều Hành TTHH Đức Mẹ Núi Cúi :
- Văn Phòng : 02516.538.838
- Ban Tiếp Tân : 0902 703 798
- Ban Biên Tập : 079 290 4000
+ Website : https://trungtamducmenuicui.com/
+ Youtube : https://www.youtube.com/c/trungtamducmenuicui
+ Youtube

: https://youtube.com/
+ fanpage : https://www.facebook.com/trungtamducmenuicui/
+ Email : [email protected]
--------------------------------------------
+ Trang Website ( Liên Hệ + Đăng Ký + Tĩnh Tâm + Hành Hương + Đặt Phòng ) : http://trungtamducmenuicui.com/
+ Phone : 0251 6538838 - 0251 3630630 - 0251 3637637
+ Emai : [email protected]

Để Có Một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Núi Cúi Trong Tương Lai. và Là Một Địa Điểm Đón Đức Thánh Cha Phanxicô - Mỗi Người Tín Hữu Công Giáo Trong và Ngoài Giáo Phận Xuân Lộc Chung Tay Góp Sức Bằng Lời Cầu Nguyện, Bằng Cả Một Tấm Lòng ( Mỗi Người Một Viên Gạch ) Để Nơi Tôn Kính Đức Mẹ Sớm Hoàn Thành Như Ý Nguyện Của Vị Cha Chung và Của Cả Chúng Ta Nữa.
# Ban Biên Tập .

Tông Đồ Cầu Nguyện ngày 24/05/2026
23/05/2026

Tông Đồ Cầu Nguyện ngày 24/05/2026

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con c...
23/05/2026

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20, 23)
NÊN MỘT TRONG CHÚA THÁNH THẦN
Trong bất cứ một tập thể nào, ai cũng mong muốn có sự hiệp nhất. Dù ở quy mô nhỏ như trong gia đình, đến khu xóm, và cả đến quốc gia, nếu không có sự hiệp nhất thì không thể có sự phát triển và lớn mạnh được. Sự chia rẽ chính là mối nguy hại lớn nhất cho sự hiệp nhất. Nguồn gốc của sự chia rẽ chính là tội lỗi. Sự chia rẽ đầu tiên chính là Nguyên Tổ sau khi phạm tội. Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo Hội đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần và vẫn luôn tha thiết cầu xin Ngài hoạt động, gìn giữ, hướng dẫn và thánh hóa đoàn chiên của Thiên Chúa. Do đó, hôm nay là lễ trọng và là lễ họ (Thánh lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu).
Nơi bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe biết trình thuật Chúa Giêsu phục sinh và hiện ra với các môn đệ. Trước khi ban Chúa Thánh Thần cho các ông, Ngài đã ban bình an và cho các ông xem tay chân và cạnh sườn. Như thế, khi nhìn ra hậu quả của tội lỗi và tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta mới có thể ý thức và cầu xin ơn tha thứ. Đó cũng là bước quan trọng nhất của việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải – ăn năn dốc lòng chừa tội. Với lời ban Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Như thế, Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các thừa tác viên – là các Tư Tế của Tân ước – để ban ơn tha tội cho con người. Trong công thức tha tội, các Linh mục có đọc: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và đã ban Thánh Thần để tha tội”. Hoa trái đầu tiên của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta chính là ơn tha tội, qua tác vụ của Hội Thánh. Khi nhìn nhận giới hạn, tội lỗi của con người, chúng ta mới có thể hãm dẹp cái tôi của bản thân để hiệp nhất với tha nhân.
Nơi bài đọc 1 trích sách Tông đồ Công vụ, các môn đệ sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. Nếu chỉ dừng lại ở việc các môn đệ nói được nhiều ngoại ngữ, chúng ta đã giới hạn quyền năng và hiệu quả của các ơn Chúa Thánh Thần ban. Hình ảnh nhiều người thuộc nhiều dân tộc đã nghe các tông đồ nói tiếng thổ âm của mình gợi lại cho chúng ta trình thuật tháp Baben. Do sự kiêu ngạo của con người, muốn xây tháp cao chọc trời để đến được tới Thiên Chúa, nên có sự chia rẽ ngôn ngữ. Trình thuật ấy cho chúng ta thấy hậu quả của cái tôi kiêu ngạo hơn là một câu chuyện lý giải sự đa dạng ngôn ngữ. Trong các tập thể, nếu tồn tại thành viên có cái tôi quá lớn (dù chỉ là một vài thành viên mà thôi) thì tập thể ấy và những thành viên khác rất đau khổ, khó phát triển. Hôm nay, các môn đệ nói tiếng bản xứ, nhưng nhiều dân tộc đã nghe hiểu. Đó là ơn ban của Chúa Thánh Thần. Ngài làm cho người nghe hiểu được người nói, vì người nói đang nói Lời của Thiên Chúa – rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh. Như thế, khi cùng tuyên xưng niềm tin và sống niềm tin vào Đấng Phục Sinh, chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu cũng là một dân duy nhất, là Dân Riêng của Thiên Chúa. Chúng ta được nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Nơi bài đọc 2 trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolo đã quảng diễn sự hiệp nhất trong lòng Giáo Hội: nhờ đức tin vào Đấng Phục Sinh và chịu phép rửa nhân danh Ngài, chúng ta được Chúa Thánh Thần quy tụ thành một dân, trở nên một Thân thể duy nhất có Chúa Giêsu là Đầu. Trong lòng Giáo Hội, Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi ơn khác nhau tùy theo bậc sống và hoàn cảnh sống của mình để làm cho Giáo Hội được phong phú và phát triển. Như thế, mỗi người chúng ta luôn cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để nhận ra ơn gọi và cách thức mà Thiên Chúa muốn mình sống để đạt được sự sống đời đời.
Hôm nay là Thánh lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu. Giáo Hội hằng cầu xin Chúa Thánh Thần canh tân thế giới vì nếu không có Ngài ban ơn, sự phát triển của xã hội sẽ kéo theo sự phát triển của cái tôi bản thân, khiến con người bận tâm tìm thỏa mãn chính bản thân mình hơn là tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Đó là lúc con người xa rời Thiên Chúa và cũng xa rời nhau. Nếu không có sự hiệp nhất bởi Chúa Thánh Thần, con người sẽ quy về chính bản thân mình hơn là hy sinh, dấn thân. Tình trạng này đang diễn ra ngày càng rõ rệt trên thế giới. Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần thương soi sáng, hướng dẫn, dạy bảo để chúng ta nhận ra những con đường sai lầm mà mình đang dấn bước. Nhờ Ngài ban ơn giúp đỡ, chúng ta can đảm quay trở về để có thể hiệp nhất với Thiên Chúa, với tha nhân và với nhau. Từ đây, chúng ta trở thành những chi thể thật sự của Thân thể Đức Kitô và sống niềm tin vững chắc mình sẽ được cùng với Đầu và nhiều anh chị em đoàn tụ trong Nhà Cha.
Lm. Đaminh

23/05/2026

BÀI HÁT Ý LỰC CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM A
❤ CHÚA THÁNH THẦN SOI SÁNG ❤ THIẾU NHI CÔNG GIÁO
ST: LM. LÂM HOÀNG ÂN
TB: JOSEPHINE
---------
Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn,
Thắp lên lửa mến tràn đầy tâm hồn
Chúa Thánh Thần ban muôn sức thiêng
Dẫn lối đời con về bến bờ bình yên.
--------
NGUỒN: https://youtube.com/shorts/Dav77cpARgI
TIKTOK: https://www.tiktok.com//video/7642506503840222471

album Thánh Ca với chủ đềXIN NGỰ XUỐNG LÒNG CON Sáng Tác: Nhiều Tác GiảTrình Bày: Phi Nguyễn.https://www.youtube.com/wat...
23/05/2026

album Thánh Ca với chủ đề
XIN NGỰ XUỐNG LÒNG CON
Sáng Tác: Nhiều Tác Giả
Trình Bày: Phi Nguyễn.

https://www.youtube.com/watch?v=3560Smv9p54

Kính chúc quý vị nhiều niềm vui và ơn lành Chúa Thánh Thần ban tặng

...

LỜI CHÚA MỖI NGÀY CHÚA NHẬT 24.5.2026. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGBài Đọc I: Cv 2, 1-11"Các vị được tràn đầy...
23/05/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

CHÚA NHẬT 24.5.2026. CHÚA NHẬT
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Bài Đọc I: Cv 2, 1-11
"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!" [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi".]

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34
Đáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

Bài Đọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời. (Amen. Alleluia.)

Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Đức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Đức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Đức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ. Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Đức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Để mọi người được sống trong hạnh phục.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.
Giuse N V T

  Giáo hội sắp cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây là một dịp thuận tiện, một cơ hội lớn cho tất cả mọi người...
23/05/2026

Giáo hội sắp cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây là một dịp thuận tiện, một cơ hội lớn cho tất cả mọi người.
Bạn đang cần ơn huệ nào của Ngài?
Ngay lúc này, bạn muốn xin ơn huệ nào của Ngài?
***
- Ơn hiểu biết
- Ơn khôn ngoan
- Ơn thông minh
- Ơn hiểu biết
- Ơn khéo liệu
- Ơn dũng cảm
- Ơn đạo đức
- Ơn kính sợ Đức Chúa Trời

23/5/2026 THỨ BẢY TUẦN 7 PS📚Ga 21,20-25📚CÁM DỖ TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” (Ga 20,21) * Suy...
22/05/2026

23/5/2026
THỨ BẢY TUẦN 7 PS
📚Ga 21,20-25📚

CÁM DỖ TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

“Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” (Ga 20,21)

* Suy Niệm:
Trong khung cảnh rất bình thường của một bãi biển lúc rạng sáng, Phê-rô được Thầy tin tưởng giao cho một sứ mạng vô cùng lớn lao: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Thế nhưng, thay vì chăm chú suy nghĩ về sứ mạng cao cả này, ông lại quay sang nhìn anh bạn Gio-an, thắc mắc theo kiểu so sánh: “Còn anh này thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con?” Mỗi người được Chúa dành cho một ơn gọi riêng, và ta được mời gọi sống trọn vẹn ơn gọi ấy của chính mình, chứ không phải của người khác. Ta không thể nào hiểu hết huyền nhiệm về sự độc đáo của mỗi ngôi vị: tại sao có người sống lâu, kẻ khác chết yểu, có người số sướng, lại có kẻ số con rệp,… Thiên Chúa dẫn dắt mỗi người theo cách tốt nhất cho phần rỗi của họ, để họ có thể trở thành một “Tin Mừng sống,” một trang tiếp nối Câu chuyện Giê-su cho thế giới hôm nay theo cách riêng biệt, cá vị của mình.

* Mời Bạn:
Chúng ta thường so sánh với người khác: tại sao người này người kia được nhiều phúc hơn tôi, sướng hơn tôi,… “Hãy theo Thầy!” Chúa Giê-su hôm nay mời gọi bạn, tựa Phê-rô ngày xưa, bước theo Ngài, sống đời mình với niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, đừng để rơi vào cám dỗ đức tin, bạn nhé!

* Sống Lời Chúa:
Theo Chúa nghĩa là Trung thành trong bổn phận hằng ngày; Kiên vững trong thử thách; Yêu mến Chúa trong vui tươi.

* Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được LÀ như hôm nay. Xin cho con biết trung thành với con đường riêng Chúa dành cho con. Trên hết, xin cho con luôn vâng nghe lời Chúa: “Phần con, hãy theo Thầy.” Amen. 🙏🙏🙏

ĐẠI CHỦNG VIỆN XUÂN LỘC HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI: TẠ ƠN CUỐI NĂM HỌC TRONG THÁNG HOA DÂNG MẸ   Trong bầu khí linh thiên...
22/05/2026

ĐẠI CHỦNG VIỆN XUÂN LỘC HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI:
TẠ ƠN CUỐI NĂM HỌC TRONG THÁNG HOA DÂNG MẸ
Trong bầu khí linh thiêng của Tháng Hoa kính Đức Mẹ và những ngày cận kề kết thúc năm học, thứ Năm, ngày 21/05/2026, toàn thể gia đình Đại chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc đã có chuyến hành hương đầy ý nghĩa về bên Linh đài Đức Mẹ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Chuyến hành hương là dịp để gia đình Chủng viện bày tỏ lòng sùng kính mến yêu lên Hiền Mẫu Maria, đồng thời dâng lời tạ ơn tha thiết vì muôn vàn hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên ĐCV trong suốt năm học vừa qua.
Đoàn hành hương có sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, quý Cha Giáo, cùng hơn 400 Chủng sinh và anh chị em nhân viên phục vụ tại Chủng viện.
Đúng 16h00, Toàn thể Chủng sinh đã có mặt tại khuôn viên Núi Cúi. Tại đây, các lớp đã sốt sắng quy tụ để đọc kinh chung, dâng lên Mẹ những phút giây đầu ngày hành hương thật trang nghiêm.
Ngay sau đó, gia đình Chủng viện hân hạnh chào đón và lắng nghe những lời chia sẻ, huấn dụ thân tình từ Đức Cha Giuse Đinh Dức Đạo, Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.
Lúc 17h00, Đức Cha, quý Cha và toàn thể mọi người đã cùng chia sẻ bữa cơm chiều ấm cúng tại Nhà Đa Năng. Bữa ăn thắt chặt tình huynh đệ và niềm vui ngày hội ngộ.
Khi hoàng hôn buông xuống trên đỉnh Núi Cúi, bầu khí càng trở nên linh thiêng và trầm lắng hơn. Trong sắc áo chùng thâm trang nghiêm, hơn 400 Chủng sinh cùng đoàn hành hương nghiêm trang tập trung tại chân Linh đài Đức Mẹ vào lúc 18h45. Sắc đen của chiếc áo chùng thâm hòa cùng ánh nến lung linh tạo nên một hình ảnh vô cùng thánh thiêng của những tâm hồn tận hiến. Gia đình Chủng viện đã cùng hiệp ý dâng lên Mẹ Chuỗi 50 Kinh Mân Côi – những đóa hoa lòng ngào ngạt hương thơm kính dâng Mẹ trong tháng năm này. Sau đó, cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ được bắt đầu:
• Đoàn kiệu khởi hành từ Linh đài Đức Mẹ, tiến bước qua Nhà nguyện Thánh Giuse trong tiếng hát trầm bổng của các bài thánh ca ca ngợi Mẹ.
• Đoàn kiệu kết thúc tại Nhà nguyện Thánh Thể.
Sau cuộc kiệu, tất cả tiến vào bên trong Nhà Nguyện Thánh Thể để cùng dâng lên Chúa Kinh Tối. Giờ khắc linh thiêng nhất của ngày hành hương là Giờ Chầu Thánh Thể sâu lắng. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, quý Cha và các thầy đã gửi gắm tất cả những lo toan, những nỗ lực của một năm học, và cả hành trình tu học tương lai vào lòng thương xót của Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.
Trước khi khép lại chuyến hành hương, Đức Cha, quý Cha cùng toàn thể Chủng sinh và anh chị em nhân viên đã cùng nhau chụp chung một tấm ảnh lưu niệm tại linh địa Núi Cúi, ghi dấu một kỷ niệm đẹp của tình gia đình Chủng viện.
Đoàn hành hương ra về trong niềm vui trọn vẹn và sự an bình sâu thẳm của tâm hồn, sẵn sàng dấn thân tiếp tục sứ vụ đào tạo và học tập.
* Nt. Teresa Nguyễn Vui, SJP - Vicente Nguyễn Thương, fDM@

MẸ MARIA VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THEO THÁNH KINH..☘️ Mẹ Maria xuất hiện trong Thánh kinh không nhiều, nhưng mỗi lần đều có ý ng...
22/05/2026

MẸ MARIA VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THEO THÁNH KINH..
☘️ Mẹ Maria xuất hiện trong Thánh kinh không nhiều, nhưng mỗi lần đều có ý nghĩa quan trọng. Tuy không được trực tiếp nhắc tới, nhưng theo dõi hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, ta luôn cảm thấy có bước chân của Mẹ đồng hành với Ngài, âm thầm, lặng lẽ, tràn đầy tình thương và đến phút cuối cùng.
☘️ Ta vững tin cách Mẹ dõi theo chúng ta cũng như vậy.
☘️ Mời các bạn click vào từng hình, cùng điểm lại những lần Mẹ xuất hiện trong Thánh kinh, và những điều ấy có ý nghĩa gì.Đừng quên chúng ta đang trong Tháng Hoa, hãy năng lần hạt Mân Côi nhé các bạn.

Nguồn: Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Ministry

Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh“Phần con, cứ theo Thầy” (Ga 21, 22)Hành trình trở về Quê Trời của mỗi người chúng ta không th...
22/05/2026

Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh
“Phần con, cứ theo Thầy” (Ga 21, 22)
Hành trình trở về Quê Trời của mỗi người chúng ta không thực hiện trong cô độc, lẻ loi, nhưng luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa và của tha nhân. Chúng ta không “lên trời một mình” nhưng là cùng với những anh chị em cũng là con cái Thiên Chúa. Do đó, trong cuộc lữ hành đức tin, chúng ta luôn có sự đồng hành và che chở của Đức Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh. Điều này làm tăng niềm tin và niềm hy vọng cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được phép ỷ lại vào sự đồng hành đầy yêu thương ấy, vì mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và lối sống của mình. Dẫu cho có nhiều sự giúp đỡ từ tha nhân và các thánh, nhưng nếu mỗi người không nỗ lực sống niềm tin của mình, chúng ta vẫn không thể về được Quê Trời. Nơi bài Tin mừng hôm nay, thánh Phêrô đã thắc mắc về việc người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến sẽ ra sao. Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho thánh Phêrô cũng dành cho mỗi người chúng ta: “việc gì đến con, phần con cứ theo Thầy” (Ga 21, 22). Như thế, mỗi người dù được đồng hành với người khác, nhưng vẫn phải nỗ lực sống đức tin, lo cho chính linh hồn của mình được cứu độ, mà không thể dựa dẫm vào người khác. Một kinh nghiệm sống đức tin cho chúng ta thấy: khi tham dự Thánh lễ, dẫu có nhiều người, cùng thưa đáp, nhưng mỗi người phải cố gắng tập trung và nâng tâm hồn để bản thân mình cảm nếm và hưởng được các ơn Thiên Chúa ban nơi Thánh lễ. Sự nỗ lực và thiện chí của chúng ta chính là điều kiện đầu tiên để lãnh nhận được sự trợ giúp của các thánh và người khác. Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho mình tự do để có thể chọn lựa yêu mến và sống theo thánh ý Thiên Chúa để được cứu độ. Chúng ta xin Thiên Chúa thương giúp mình ý thức để dùng tự do mở lòng mình đón nhận các ơn Ngài ban để cộng tác với các ơn ấy mà sống đời minh chứng cho Đấng đã chết, sống lại, lên trời và sẽ đến dẫn đưa chúng ta về Trời cùng với Ngài.
Lm. Đaminh

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 23.5.2026. Tuần VII Mùa Phục Sinh.Bài Đọc I: Cv 28, 16-20. 30-31"Ngài ở lại Rôma, rao giảng nư...
22/05/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Thứ Bảy 23.5.2026. Tuần VII Mùa Phục Sinh.

Bài Đọc I: Cv 28, 16-20. 30-31
"Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: "Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại Giêrusa-lem và bị nộp trong tay người Rôma. Khi đã điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng người Do-thái chống lại, nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế, nhưng không phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi. Do đó tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện: Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này". Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp ngài, ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, không có ai ngăn cấm.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 10, 5. 6 và 8
Đáp: Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa (c. 8b).

Xướng: 1) Chúa kiểm soát người hiền đức, kẻ ác nhân, ai chuộng điều ác, thì linh hồn Người ghét bỏ.

2) Trên lũ tội nhân Người làm mưa than đỏ diêm sinh, và phần chén của chúng là luồng gió lửa. Bởi Chúa công minh, nên Người thích chuyện công minh, người chính trực sẽ nhìn thấy thiên nhan.

Alleluia: Ga 14, 16
Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 21, 20-25
"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: "Nó sẽ không chết", mà Người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con". Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Trước khi kết thúc Tin Mừng, Thánh Gioan đưa ra lời chứng: Phêrô, Gioan là những nhân chứng sống động của Đức Giêsu. Họ đã từng sống, từng hoạt động dưới sự chỉ giáo của Thầy Giêsu, vì thế họ đoan chứng Tin Mừng về Đức Giêsu đã được trình bày là rất đáng tin. Đức Giêsu là lời mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa Cha. Qua Ngài, chúng ta được dạy dỗ, được nhận biết về tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi đối với chúng ta. Từ đó, Thiên Chúa muốn chúng ta phải sống bao dung, hiền hòa và hiệp nhất với nhau, vì tất cả chúng ta cũng là con Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:
Chúng con tạ ơn Thiên Chúa Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con, để Ngài yêu thương dạy dỗ và cứu chuộc chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa Con từ thuở đời đời, trong Ngài chúng con được tạo dựng và được tái sinh. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Thánh Thần, từng giây phút trong cuộc đời chúng con Chúa đã thánh hóa và giúp chúng con sống hạnh phúc. Xin Chúa Ba Ngôi giúp chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Giuse N V T

Address

Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai
Gia Kiem
81000

Opening Hours

Monday 06:00 - 18:00
Tuesday 06:00 - 18:00
Wednesday 06:00 - 18:00
Thursday 06:00 - 18:00
Friday 06:00 - 18:00
Saturday 06:00 - 18:00
Sunday 06:00 - 19:00

Telephone

+84792904000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi:

Share