02/04/2026
Các em thiếu nhi thân mến, chúng ta đang bước vào những ngày quan trọng nhất của Năm Phụng vụ: Tam Nhật Vượt Qua.
Để giúp các em sống những ngày này một cách ý nghĩa và "nhập vai" thật tốt vào hành trình của Chúa Giêsu, chúng ta cần tìm hiểu một chút về cách tính thời gian của người Do Thái xưa so với giờ thực tế của chúng ta ngày nay nhé!
✝️ Người Do Thái thời Chúa Giêsu có cách tính giờ rất khác chúng ta. Nếu nắm rõ cái này, các em sẽ hiểu tại sao trong Kinh Thánh lại nói "giờ thứ sáu", "giờ thứ chín".
✝️ Một ngày bắt đầu từ khi nào?
🔸Chúng ta: Ngày mới bắt đầu từ 12 giờ đêm (00:00).
🔸Người Do Thái: Ngày mới bắt đầu từ lúc mặt trời lặn (khoảng 6 giờ tối).
Đó là lý do tại sao tối Thứ Năm chúng ta đi lễ Tiệc Ly nhưng Giáo hội đã coi đó là bắt đầu của ngày Thứ Sáu chịu nạn rồi đấy!
✝️ Chia thời gian trong ngày:
🔸Người Do Thái chia một ngày thành 2 phần: Ban đêm (chia làm 4 canh) và Ban ngày (chia làm 12 giờ, bắt đầu tính từ lúc mặt trời mọc - khoảng 6 giờ sáng).
✝️Hành trình của Chúa Giêsu trong Tam Nhật Vượt Qua
💜 Thứ Năm Tuần Thánh: Ngày của Tình Yêu
🔸Vào buổi chiều (bắt đầu ngày Thứ Sáu theo lịch Do Thái), Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục. Sau đó, Ngài vào vườn Gethsemani để cầu nguyện.
🔸Canh một (18h - 21h): Tiệc Ly.
🔸Canh hai & ba (21h - 03h sáng): Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu, bị Giuđa phản bội và bị bắt.
💜 Thứ Sáu Tuần Thánh: Ngày Hy Sinh
Đây là ngày chúng ta chiêm ngắm Chúa chịu khổ hình.
Sáng sớm: Chúa bị xét xử qua nhiều tòa án.
🔸 12h trưa (Giờ thứ sáu): Bầu trời tối đen, Chúa bị treo trên Thập giá.
🔸 15h chiều (Giờ thứ chín): Giờ thiêng liêng nhất, Chúa chết để cứu chuộc chúng ta.
💜 Thứ Bảy Tuần Thánh: Ngày Thầm Lặng
🔸Cả Giáo hội thầm lặng bên nấm mồ của Chúa. Không có Thánh lễ, bàn thờ để trống. Chúng ta chờ đợi trong hy vọng.
Chúc các em có một mùa Tam Nhật Vượt Qua thật sốt sắng và hiểu biết hơn về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta!