10/05/2026
🏆 RECAP RUN 2026 - TRÀN NGẬP BIẾT ƠN VÀ SẴN SÀNG CHO CHẶNG ĐUA MỚI! 🏆
3 ngày 2 đêm tại không gian se lạnh của Đà Lạt đã chính thức khép lại, nhưng "nhiệt độ" trong lòng mỗi trại sinh lúc này chắc chắn vẫn đang hừng hực. Để có một kỳ trại trọn vẹn, rực rỡ và bùng nổ đến vậy, Ban Thanh Niên xin dành trọn bài post này để "thả tim" và gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những mảnh ghép tuyệt vời của RUN 2026:
Lời biết ơn đầu tiên và lớn lao nhất, chúng con xin dâng lên Chúa. Cảm tạ Ngài vì sự bình an trên từng vòng bánh xe, từ những khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc, và đặc biệt là một kỳ trại đầy dẫy sự thăm viếng, đụng chạm và rịt lành từ chính Ngài.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến 2 vị diễn giả: Mục sư Lê An Khương & Mục sư Trương Thiên Tín: Cảm ơn hai đầy tớ Chúa đã hằng cầu thay, đồng hành và đem đến những sứ điệp đầy sức nặng. Những bài học đắt giá về sự trung tín từ cuộc đời Đa-vít chính là "trạm tiếp sức" thuộc linh tuyệt vời, giúp mỗi bạn trẻ biết cách định chuẩn lại tư thế chạy của mình trên đường đua theo Chúa.
Xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý Mục sư Quản nhiệm, Ban Chấp Sự HTTL Thông Tây Hội đã luôn yêu thương, cầu thay và hỗ trợ hết lòng (cả về thuộc linh lẫn vật chất), tạo bệ phóng vững chắc cho thanh niên chúng con có một kỳ trại thành công.
Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến HTTL Đà Lạt vì đã rộng mở vòng tay yêu thương, tạo mọi điều kiện thuận lợi và cho chúng con mượn không gian nhà thờ tuyệt đẹp để có những thì giờ thờ phượng, sinh hoạt thật phước hạnh.
Một tràng pháo tay thật lớn dành cho team BTC - những con người "ăn ngủ cùng deadline", chạy trước cả khi trại bắt đầu và luôn về đích sau cùng. Cảm ơn những giọt mồ hôi thầm lặng của các bạn để kiến tạo nên một đường đua RUN 2026 chỉn chu nhất!
🔥 Và cuối cùng, cảm ơn TẤT CẢ CÁC BẠN TRẠI VIÊN: Đã không ngại mệt mỏi, chịu "lăn xả" hết mình, chịu mở lòng và sát cánh bên nhau. Không có sự lầy lội, tinh thần rực lửa và những cái khoác vai đồng hành của các bạn, RUN 2026 đã không thể trọn vẹn đến thế!
Bởi vì suy cho cùng, đây chắc chắn không chỉ là một kỳ trại 3 ngày 2 đêm rồi cất gọn vào ngăn tủ kỷ niệm. Ước ao lớn nhất của chúng mình là được nhìn thấy tất cả anh em, sau khi trở về đời thường, sẽ mang theo ngọn lửa này để trở thành những con người kiên trì và trung tín với Chúa trong từng chặng đường nhỏ nhất.
______________________________________