Cửa Phật

Cửa Phật Nhất tâm niệm PHẬT sẽ được vãng sanh tây Phương Cực Lạc. Quá khứ, Hiện t?

Đức Phật dạy:Đừng quá mong muốn một cái gì đấy, vì nếu phúc phận của mình không đủ, thì cũng chẳng có được. Đừng quá sợ ...
09/01/2025

Đức Phật dạy:
Đừng quá mong muốn một cái gì đấy, vì nếu phúc phận của mình không đủ, thì cũng chẳng có được.
Đừng quá sợ mất một cái gì đấy, vì nếu phúc phận của mình đủ thì không ai có thể lấy đi được.
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên
mỏng thì tan, vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙏🙏

Ngày mới nhất tâm cùng nhau niệm:Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ TátNguyện mỗi bước chân con đi đều có chư Phật hộ trì cho được...
09/01/2025

Ngày mới nhất tâm cùng nhau niệm:
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nguyện mỗi bước chân con đi đều có chư Phật hộ trì cho được thuận lợi, bình an và gặp nhiều may mắn.

13/02/2024

Ngày tết đừng hưởng thụ quá nhiều mà tổn phước, cứ đơn giản đủ dùng là được. Phải để dành cái phước đó cho suốt một năm dài còn lại phía trước, không ai biết sẽ gặp phúc hay hoạ.

Mong cho con và tất cả những người con yêu thương được bình an ! ❤️
12/02/2024

Mong cho con và tất cả những người con yêu thương được bình an ! ❤️

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏Nam Mô A Di Đà Phật 🙏Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
10/02/2024

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

KHI GẶP HOÀN CẢNH KHÔNG VUI NÊN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?Trong Kinh Kim Cang, Phật có dạy: “Phàm những vật có hình tướng đều là...
21/01/2024

KHI GẶP HOÀN CẢNH KHÔNG VUI NÊN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Trong Kinh Kim Cang, Phật có dạy: “Phàm những vật có hình tướng đều là hư vọng”. Muôn người và muôn vật chỉ tồn tại trong nhất thời, như mây khói bay qua, hà tất gì cần phải phóng tâm theo nó, tự mình cũng có thể vượt qua. Đó là sự ngu si của chúng ta. Thường nghĩ mọi người đều tốt, không nghĩ đến việc xấu của người thì chúng ta sẽ có an lạc. Ngược lại, ngày ngày chỉ biết nhìn lỗi người, không muốn mọi người tốt như mình, đó là tự chiêu cảm lấy khổ đau. Mọi người có liên can đến mình hay không? Khổ đau không phải do người khác đem đến cho mình, chỉ tự mình đi tìm lấy nó. Người như vậy thật là ngu si. Trong kinh gọi là điên đảo mê lầm. Hãy suy nghĩ kỹ lời Phật dạy. Chúng ta muốn được nhiều phước báo, phải luôn luôn nhớ nghĩ đến việc tốt của người, không nên nhìn lỗi của người. Dù người có lỗi lầm, dù người có làm việc xấu, chúng ta cũng như luôn nhớ nghĩ đến những việc tốt của họ đã làm. Dùng thái độ lương thiện đối xử với người như vậy, chẳng những tự mình được phước mà còn có thể giúp người ác chuyển thành người lương thiện, đó là vô lượng công đức. Không làm ác cho người mà đối xử tốt với người, chúng ta mới có thể chân chính đạt được hạnh phúc an vui.

Trích, phật giáo là gì.
Hòa thượng tịnh không

Ông trời sắp đặt cho con gặp người này người kia, để con hiểu rằng trên đời không chỉ có Thiện duyên mà còn cả Nghiệt du...
20/01/2024

Ông trời sắp đặt cho con gặp người này người kia, để con hiểu rằng trên đời không chỉ có Thiện duyên mà còn cả Nghiệt duyên. Nếu là Thiện duyên hãy hết lòng đối đãi, gặp Nghiệt duyên chớ oán hận mà làm hỏng nhân tâm.

Đời là Nhân - Quả tuần hoàn. Không ai gieo nhân xấu mà cầu được quả ngọt. Vì vậy hãy chọn việc lành mà làm, điều tốt mà tin. Việc ác, điều bất thiện, dặn lòng tránh xa.

Đôi khi cần biết dại khờĐể lòng thanh thản một giờ bình anĐôi khi cần bỏ tính toanĐể bờ môi đó thênh thang nụ cười.Đôi k...
20/01/2024

Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

13/01/2024

Mời bạn sám hối 10 phút mỗi ngày

PHẬT DẠY PHỤ NỮ CÓ 5 NỖI KHỔNày các Tỳ-kheo, có năm đau khổ mà người phụ nữ phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông đó là:...
08/01/2024

PHẬT DẠY PHỤ NỮ CÓ 5 NỖI KHỔ

Này các Tỳ-kheo, có năm đau khổ mà người phụ nữ phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông đó là:

🌸 Này các Tỳ Kheo, người phụ nữ lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con thân thích, phải rời xa vòng tay của cha mẹ, người thân để đi xa. Đây là nỗi khổ cần được thấu hiểu và chia sẻ .

🌸 Lại nữa, này các Tỳ- Kheo, người phụ nữ có kinh nguyệt, khi kì kinh nguyệt xảy ra thân thể thường đau mỏi, tâm lý bất ổn. Những lúc như thế cần phải thấu hiểu và lắng nghe.

🌸 Lại nữa, này các Tỳ - Kheo, người phụ nữ phải mang thai, 9 tháng 10 ngày vất vả dưỡng thai, bao nhiêu mệt nhọc tự thân chịu lấy, dinh dưỡng ăn vào cũng đều dành nuôi con. Đây là nỗi khổ mà phụ nữ cần được thấu hiểu và yêu thương.

🌸 Lại nữa, này các Tỳ- Kheo, một người phụ nữ phải sanh con, cửa sinh là cửa tử, chịu muôn vài đau đớn. Thế nên hãy chăm sóc họ thật tốt.

🌸 Lại nữa, này các Tỳ - Kheo, người phụ nữ phải làm nhiều việc hơn đàn ông, ngoài đi làm còn phải chăm lo việc nhà, con cái và nấu ăn.

Này các Tỳ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, mà người phụ nữ phải gánh chịu khác biệt với đàn ông.

So với người nam, người nữ hầu như thường chịu nhiều thiệt thòi hơn. 𝐂𝐡𝐨 𝐧𝐞̂𝐧, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐡𝐚̃𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮, 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐨̛̉, đ𝐨̂́𝐢 đ𝐚̃𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐭𝐞̂́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐢 𝐡𝐲̉ 𝐱𝐚̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮𝐞̣̂.

Kinh Tương Ưng Bộ IV, Chương 3, Phẩm Trung Lược, Phần Đặc Thù

🌿 TÂM Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng điGiữ tâm bình thản chuyện gì cũng quacó thể gần, có thể xaDuyên trong cõi tạm tựa là gió...
01/01/2024

🌿 TÂM
Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi
Giữ tâm bình thản chuyện gì cũng qua
có thể gần, có thể xa
Duyên trong cõi tạm tựa là gió mây.
Ai thương ai ghét mặc ai
Sống sao cho trọn kiếp này bình an
Yêu đời sẽ thấy lạc quan
Thương người sẽ thấy vô vàng niềm vui.
Sớm mai môi nở nụ cười
Tiễn đưa phiền muộn đón mời an nhiên !

🍀HÃY NÊN TU TẬP, TẠO PHƯỚC MỖi NGÀY🍀🌿Có một số người khi họ khổ họ tìm đến Phật Pháp nhưng khi họ vừa vượt qua được khó ...
31/12/2023

🍀HÃY NÊN TU TẬP, TẠO PHƯỚC MỖi NGÀY🍀

🌿Có một số người khi họ khổ họ tìm đến Phật Pháp nhưng khi họ vừa vượt qua được khó khăn, trắc trở thì họ bắt đầu giãi đãi, thối tâm thậm chí "quen đường cũ" mà họ biết rằng đường cũ vốn không tốt.

🌿Khi họ khổ, họ bệnh nặng thì tâm họ thành kính, phát nguyện tha thiết, tinh tấn tu tập, phát tâm cúng dường dũng mãnh. Lúc đó, vì nhờ những phước báu như vậy nên họ vượt qua cái khổ, cái bệnh nguy hiểm.

🌿Thay vì họ tiếp tục gieo trồng những điều thiện lành đó để giữ phước cho mình thì họ lại không tiếp tục tạo phước nữa.

🍀Ví dụ như chúng ta chỉ biết xài tiền mà không biết tạo ra đồng tiền thì một lúc nào đó chúng ta sẽ xài hết nó, rồi chúng ta sẽ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Cũng vậy, nếu chúng ta xài hết phước mà không biết gieo trồng phước mới thì phước sẽ tổn giảm. Một lúc nào đó khi hết phước chúng ta sẽ lại khổ đau, bế tắc có khi còn tệ hơn nổi khổ đau ngày trước.

🌿Cho nên, khi biết được Phật Pháp đó là may mắn lớn nhất của chúng ta. Chúng ta hiểu để hành. Hành để chúng ta được an lạc, không khổ đau, không nghèo đói. Bởi vì chúng ta biết được luật nhân quả, chúng ta sẽ hiểu gieo nhân nào gặt quả nấy: gieo nhân bố thí cúng dường để được giàu sang, gieo nhân cho người kiến thức sẽ được trí tuệ, gieo nhân từ bi, phóng sanh sẽ được tuổi thọ v.v...Đã gieo nhân tốt thì làm sao chúng ta gặp quả khổ được nữa.

🌿Hiện tại bạn có thể chưa gặt hái là do nhận quả từ xa xưa. Nhưng chúng ta cứ gieo nhân tốt ngay từ bây giờ để xoay chuyển cuộc đời của chúng ta ở ngay nơi hiện tại hoặc vị lai...

🍀Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🍀
🌿St🌿

Address

QL14
D**g Xoai

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cửa Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share