25/06/2025
"Hãy trao đường thi của con cho Chúa, và tin tưởng nơi Người, chính Người sẽ ra tay." (Tv 37,5)
Các bạn 2k7 thân mến,
Những ngày cuối cùng trước kỳ thi quan trọng, lòng người dễ xao động, dễ lo âu, dễ mệt mỏi. Nhưng giữa bao bộn bề ấy, ước gì các bạn đừng quên rằng: có một Đấng luôn ở bên, luôn yêu thương và dõi theo từng bước đi của chúng ta.
Thi cử không chỉ là hành trình khẳng định tri thức, mà còn là cơ hội để các bạn sống niềm tin – tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin vào những nỗ lực mình đã kiên trì suốt thời gian qua, và tin rằng: "Ơn Ta đủ cho con." (2 Cr 12,9)
Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Đấng ban ơn khôn ngoan và hiểu biết – ngự xuống trong tâm hồn và thánh hóa các bạn, để từng con chữ các bạn viết ra, từng lời các bạn chọn, đều là hoa trái của ánh sáng và bình an từ Người.
Hãy tin rằng những cố gắng của mình không bao giờ là vô nghĩa. Và dù kết quả ra sao, điều quan trọng hơn hết là các bạn đã sống và chiến đấu với tất cả tâm huyết – trong sự tín thác và cầu nguyện.
Cầu chúc các sĩ tử 2k7 thi tốt – thi trong sự thánh thiện, thi bằng cả trái tim, và bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ vì mình đã sống trọn vẹn từng giây phút.
Hãy để Chúa thi cùng con!
Thi tốt nhé, các chiến binh nhỏ của Chúa!
Ave Maria – xin Mẹ đồng hành và cầu bầu cùng Chúa cho các bạn. 🍀❤️
_BTT Giáo Họ Ngoại Hải_