12/08/2026
DÀNH RIÊNG CHO BỐ MẸ - NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG PHÍA SAU HÀNH TRÌNH SA MẠC
Vậy là kỳ Sa mạc Thăng tiến 2026 của Xứ đoàn Carlo Acutis chúng ta đã khép lại. Hành trình ấy đã để lại biết bao kỷ niệm, nhiều cung bậc cảm xúc và cả tấm lòng biết ơn sâu sắc mà chúng con muốn gửi đến mọi người – những ai đã luôn dành trọn tình cảm, hỗ trợ chúng con hết lòng. Và những người mà chúng con muốn tri ân nhất, không ai khác chính là Bố Mẹ.
Không chỉ riêng kỳ Sa mạc này, mà từ những dịp lễ trọng đại cho đến tất cả công việc chung của Xứ đoàn, Bố Mẹ vẫn luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ chúng con. Dù phía sau Bố Mẹ còn là bộn bề công việc, là lo toan gia đình và cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng Bố Mẹ đã tạm gác lại tất cả để dốc lòng cho chúng con có một chương trình trọn vẹn, hoàn hảo nhất. Đó chính là minh chứng cho tình yêu bao la mà Bố Mẹ dành tặng cho chúng con.
Làm sao quên được những bữa cơm tiếp sức cho các Sa mạc sinh, sự lo lắng ánh lên trong mắt Bố Mẹ khi nhìn những gương mặt non nớt lần đầu nấu cơm. Làm sao quên được cái xắn tay thổi lửa kịp thời khi thấy “những nồi cơm chưa kịp chín”, và cả những lời hỏi han ân cần: “Cơm ngon không con? Ăn được không?” sau suốt nhiều giờ liền vất vả trong gian bếp...
Tất cả những điều giản dị ấy thật đẹp và đáng quý biết bao! Sự hiện diện âm thầm nhưng đầy ắp yêu thương ấy đã tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn, giúp chúng con vững vàng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhờ có Bố Mẹ, Sa mạc Thăng tiến của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Chúng con biết ơn Bố Mẹ rất nhiều!
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, ban cho Bố Mẹ luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân và bình an để tiếp tục đồng hành cùng chúng con trên hành trình sắp tới.
Nhà Carlo xin tri ân Bố Mẹ!💗