22/12/2025
NIỀM VUI GIÁNG SINH ĐƯỢC LAN TỎA ĐẾN NGƯỜI NGHÈO VÀ BỆNH TẬT
Trong bầu khí hân hoan mừng Đại Lễ Giáng Sinh, khi toàn thể Giáo Hội hân hoan đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, quỹ tình thương bác ái giáo xứ đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi và trao quà Giáng Sinh cho các gia đình nghèo, người già neo đơn và các bệnh nhân trong làng cũng như các xóm lân cận.
Hình ảnh Hài Nhi Giêsu sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn đã trở thành nguồn cảm hứng yêu thương và sẻ chia cho chuyến đi bác ái này. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời chúc bình an, là hơi ấm của tình người, giúp những mảnh đời kém may mắn cảm nhận được Chúa đang đến rất gần trong mùa Giáng Sinh thánh thiêng.
Tại mỗi gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi, cầu nguyện và gửi đến các bệnh nhân những lời chúc Noel an lành. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười xen lẫn xúc động nơi các ông bà, cô chú chính là món quà Giáng Sinh quý giá nhất dành cho những người tham gia chuyến đi.
Đặc biệt, sự hiện diện của các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã góp phần làm cho bầu khí Giáng Sinh thêm sống động và ý nghĩa. Qua đó, các em được học biết sống tinh thần yêu thương – phục vụ – cho đi, đúng như sứ điệp của Chúa Hài Đồng: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu tuôn đổ muôn ơn lành trên quý ân nhân, Caritas giáo xứ, các hội đoàn và tất cả những ai đã âm thầm cộng tác, để ánh sáng Giáng Sinh tiếp tục được lan tỏa đến mọi người, nhất là những người nghèo khổ và đau bệnh.
Giáo Xứ Trung Song - GP Vinh.