07/08/2026
NHÌN LẠI CLB HẠT GIỐNG ĐẠO 30/07/2026
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có những khoảng thời gian chỉ mải miết xoay xở với cuộc sống. Cơm áo gạo tiền, công việc, những áp lực và cả những điều bất ngờ xảy đến khiến lòng người nhiều khi chẳng còn đủ bình an. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, Đức Chúa Trời vẫn luôn ở đó, lặng lẽ đồng hành và chờ chúng ta quay về với Ngài. Đó cũng là điều được nhắc đến xuyên suốt buổi sinh hoạt CLB Hạt Giống Đạo ngày 30/07.
🎶 Sau phần tập hát và đố vui, quý Tân Tín Hữu được lắng nghe lời làm chứng của anh Khải Quang, người được Chúa ban cho ân tứ ca hát và một đời sống đầy ơn để làm chứng về sự thành tín của Ngài.
Mở đầu bằng ca khúc "Hướng lên Ngài", anh cất lên những lời hát:
"Hãy nhìn vào chính Cha Năng Quyền, thì con vững bước theo Ngài luôn..."
Lời bài hát cũng chính là câu chuyện anh muốn gửi gắm. Có những lúc cuộc sống khiến con người mỏi mệt, những cơn sóng của nghịch cảnh và áp lực làm chúng ta chùn bước. Nhưng khi biết hướng mắt về Chúa, Ngài luôn ban sức mới để chúng ta tiếp tục bước đi.
Anh chia sẻ rằng mình lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, nhưng phải đến biến cố tài chính năm 2019, anh mới thật sự học biết thế nào là nương cậy nơi Chúa. Khi trở thành trụ cột chính của gia đình, có những ngày cận Tết, trong nhà gần như không còn gì để xoay sở, đến bữa cơm cũng trở thành nỗi lo.
❤️🩹 Đúng vào lúc tưởng chừng không còn lối đi, Chúa lại lần lượt sai những người đến cưu mang và giúp đỡ gia đình anh theo những cách anh chưa từng nghĩ tới. Nhìn lại quãng thời gian ấy, anh nhận ra điều Chúa ban không chỉ là sự chu cấp, mà còn là sự bình an để gia đình anh vững lòng vượt qua nghịch cảnh.
Có một câu nói anh luôn ghi nhớ sau biến cố ấy:
"Điểm kết thúc của con là sự khởi đầu của Chúa."
Có những lúc con người nghĩ mình đã đi đến giới hạn, nhưng với Đức Chúa Trời, đó lại là lúc Ngài bắt đầu hành động. Chúa không hứa sẽ cất hết mọi thử thách khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành và thêm sức cho những ai biết kêu cầu danh Ngài. 💖
Anh cũng chia sẻ rằng giữa một thế giới đầy biến động, khi mỗi ngày đều nghe về thiên tai, chiến tranh hay tai nạn, lòng người rất dễ bất an. Nhưng Chúa Giê-xu đã phán:
"Ta ban cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho."🌿
Đó là sự bình an không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đến từ việc biết rằng Chúa luôn hiện diện trong đời sống mình. Khi để Chúa dẫn dắt tấm lòng, suy nghĩ và từng quyết định, chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu và sự gìn giữ của Ngài.
🎤 Khép lại phần làm chứng, anh dâng lên Chúa ca khúc "Chúa hằng chăn giữ tôi" như lời xác quyết rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn là Đấng chăn dắt và đồng hành cùng con cái Ngài. Anh cũng bày tỏ mong ước mỗi người hiện diện sẽ ngày càng lớn lên trong đức tin và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong chính đời sống mình.
📖 Tiếp nối chương trình, Mục sư Đào Minh Hồng Ân chia sẻ Lời Chúa qua Lu-ca 10:27:
"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình."
Từ câu Kinh Thánh này, Mục sư nhấn mạnh hai điều cốt lõi trong đời sống Cơ Đốc nhân. Trước hết là hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí kính mến Đức Chúa Trời. Khi thật sự yêu Chúa, chúng ta không chỉ dâng cho Ngài một phần đời sống, nhưng sẵn sàng trao trọn cả tấm lòng và bước theo Ngài bằng tất cả những gì mình có.
Tiếp đến là yêu người lân cận như chính mình. Qua câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành, Mục sư cho thấy tình yêu thật không chỉ dừng ở sự cảm thông, mà được bày tỏ bằng sự hy sinh. Người Sa-ma-ri đã dành thời gian, công sức, tiền bạc và những gì mình có để cứu giúp một người xa lạ. Đó cũng là tình yêu Chúa muốn gây dựng trong mỗi chúng ta: biết hết lòng với Chúa và chân thành yêu thương người khác bằng hành động, không tính toán hay tiếc giữ.
🌿 Khép lại buổi nhóm, những lời ca, lời làm chứng và Lời Chúa đều hướng mỗi người trở về với một điều thật đơn sơ: khi hết lòng yêu kính Chúa, chúng ta cũng sẽ học biết yêu thương người lân cận như chính mình. Dẫu con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là con đường luôn có sự hiện diện, sự bình an và tình yêu của Đấng không bao giờ lìa bỏ con cái Ngài.