07/04/2026
“Bồ tát Quán Thế Âm:
Đại bi, Đại danh xưng,
Bậc vô vàn phương tiện.
Nay đệ tử chúng con,
Thành tâm lễ công hạnh,
Học từ bi trí tuệ
Sám hối mọi tội lỗi
Trong kiếp sống vô minh
Gây khổ lụy chúng sinh,
Bao công đức tạo ra
Nguyện hồi hướng tất cả
Cho khắp pháp giới này.
Nguyện Ngài cứu khổ nạn,
Tâm từ bi mênh mang
Ánh tịnh quang tỏa khắp,
Màn si ám tiêu tan,
Ban an vui mãi mãi
Cho chúng sinh hoan hỷ.
Ngài mong muốn tất cả,
Khỏi bệnh não, độc hại,
Giác ngộ lý vô thường
Hành Từ bi vô lượng.
Con nay cung kính lễ,
Bậc Nghe danh cứu khổ
Con nay tự quy y
Đấng Cha Lành muôn thuở
Cho con đời nay vui,
Sau được vào viên tịch.
Nguyện chúng sinh ba cõi
Giải thoát mọi khổ não
Hữu tình và vô tình
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô nhĩ căn viên thông đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ tát.”
(Sám Nguyện Quán Thế Âm)
Hướng về ngày đản sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ tát, chúng ta hãy cùng đảnh lễ hồng danh công hạnh của Ngài, nguyện cầu sự bình an đến với gia đình, đồng thời nuôi dưỡng tâm từ bi ngày một rộng lớn theo hạnh nguyện cao quý của bậc Bồ tát.