Giáo Xứ Vinh An - Giáo Phận Ban Mê Thuột

Giáo Xứ Vinh An - Giáo Phận Ban Mê Thuột Giáo xứ Vinh An - Gp. Banmêthuột

Banmêthuột

- Thành lập ngày: 19.3.1956
- Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
- Địa chỉ: Xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
- Số Giáo dân: 13422
- Số Gia đình: 3289

(cập nhật ngày 31.12.2019)

http://gpbanmethuot.com/hat-dak-mil/giao-xu-vinh-an-41058.html

Tuần chầu lượt và các giờ tĩnh tâm cùng các giờ chầu Thánh Thể trong Giáo xứ ❤️❤️
28/02/2023

Tuần chầu lượt và các giờ tĩnh tâm cùng các giờ chầu Thánh Thể trong Giáo xứ ❤️❤️

Chuẩn bị đi lễ nha anh chị em!
23/01/2023

Chuẩn bị đi lễ nha anh chị em!

21/11/2022
11/04/2022

--- CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2022 ---
Tuần Thánh là tuần lễ cuối cùng trong Mùa Chay, bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá đến hết đêm Vọng Phục Sinh. Trong tuần này, chúng ta tưởng nhớ cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, mọi cử hành Phụng vụ trong tuần này đều nói lên thái độ đau buồn, nhưng với tâm tình biết ơn vì Chúa đã thương trở nên con người để chịu đau khổ và chịu chết cho nhân loại tội lỗi.

Tuần Thánh là một khoảng thời gian có ý nghĩa rất quan trọng với người Công giáo, đó là khoảng thời gian để:

- Tưởng niệm Chúa Kitô hoàn thành công trình cứu chuộc cách đặc biệt nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua.
- Giúp người tín hữu sống lại và ý thức hơn về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.

Vậy chúng ta cùng nhắc nhở nhau, cùng nhau tham dự các Thánh lễ và nghi thức trong tuần Thánh để đi theo Chúa trong công cuộc cứu chuộc nhé.

Chuyến Xe Chở Nặng Ân Tình Đã Chuyển bánhĐúng 11 g 30 ngày 26-7-2021 " chuyến xe Trái Tim Kết nối yêu Thương" đã chuyển ...
26/07/2021

Chuyến Xe Chở Nặng Ân Tình Đã Chuyển bánh
Đúng 11 g 30 ngày 26-7-2021 " chuyến xe Trái Tim Kết nối yêu Thương" đã chuyển bánh, làm nhịp cầu kết nối những trái tim của những người con giáo xứ Vinh an đến với những trái tim của những người con nơi mảnh đất Sài thành hoa lệ ngày nào, nay đang phải gánh chịu những khó khăn vì đại dịch . Sài gòn ơi xin rộng tay đón lấy những yêu thương, những ân tình của người con nơi mảnh đất Tây nguyên nắng bụi mưa bùn, quanh năm lam lũ nhưng tams lòng luôn luôn rộng mở. "Sài gòn ơi thương lắm".
Chuyến xe đã chuyển bánh trên cung đường Vinh An- Sài gòn quen thuộc và mang theo:
Gạo 2000 ký ( 2 tấn)
Mỳ gói 300 thùng
Xì dầu 200 chai
Cá hộp 200 hộp
Bơ trái 8000 ky ( 8 tấn)
Chanh tươi 300 ky ( 3 tạ)
70.000.000 đồng ( bảy mươi triệu đồng)
Ngoài ra còn có hàng trăm ký sả, gừng, bí, chuối v. v ....
Nhưng chở nặng hơn cả là những ân tình yêu thương và đồng cảm. Sài gòn ơi! Hãy nhận lấy
photo by
anh: Hồ Ngọc Sương

22/07/2021
29/06/2021

"Đây là những người khi còn sống ở trần gian, đã gieo trồng Hội thánh bằng máu mình; đã uống chén đau khổ của Chúa Kitô và trở nên bạn hữu của Thiên Chúa"

Bản tin Giáo lý xin chúc mừng lễ Bổn mạng của Cha Quản xứ Phaolô Cha Phó Phaolô, các ông trong BTV Hội đồng Giáo xứ, các anh giáo lý viên cùng toàn thể những ai nhận thánh Phêrô và Phaolô làm quan thầy.

Noi gương hai Thánh Tông đồ để lại, chúng ta hãy luôn gắn kết cuộc đời mình với Đức Kitô để kín múc nơi Ngài nguồn sức mạnh của tình yêu, trao ban và chia sẻ cho mọi người. Đồng thời chúng ta hãy biết sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng cho mọi người trong một đời sống vui tươi, bình an và hạnh phúc khi được làm con cái Chúa.

24/06/2021

Một trong những nhân tố quan trọng trong Ban Giáo lý của Giáo xứ đó là quý Soeur Trưởng khối.

Dù cho năm học giáo lý chưa kết thúc nhưng các Soeur đã phải chia tay Giáo xứ, tạm biệt các bạn Thiếu nhi để thuyên chuyển đến nơi khác.
Trong năm học vừa qua, quý Soeur đã nhiệt tâm, nhiệt tình, hăng say để giúp các anh chị Giáo lý viên trong việc đưa Chúa đến với các em cũng như giúp các em hiểu và yêu mến Chúa hơn.

Các Soeur đã âm thầm đến và cũng lặng lẽ ra đi và cũng vì đại dịch nên các Souer không thể nói lời tạm biệt các bạn Thiếu nhi được. Các bạn đừng buồn "Sơ nhà mình" nhé ☺

Chúng con chân thành cảm ơn Quý Soeur đã luôn tận tâm, tận lực giúp đỡ hướng dẫn chúng con trong thời gian qua. Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn tràn hồng ân xuống Quý Soeur. Chúc các Soeur luôn bình an trong Chúa, gặt hái được nhiều hoa trái trong sứ vụ Chúa trao.

24/05/2021

SỐNG 7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

1. Xin cho con Ơn Khôn Ngoan để biết chọn lựa đâu là điều tốt và điều xấu khi dịch bệnh tràn về.

2. Xin cho con Ơn Hiểu Biết để nhìn thấy điều răn dạy của Chúa và vâng phục những chỉ bảo của Giáo Hội nhằm phòng dịch.

3 Xin cho con Ơn Biết Lo Liệu để giải quyết những khó khăn của bản thân và gia đình trong mùa dịch bệnh.

4. Xin cho con Ơn Sức Mạnh để can đảm đối diện với nghịch cảnh dù có phải trắng tay vì Covid.

5. Xin cho con Ơn Thông Minh để nhận ra Thánh Ý Chúa trong những biến cố xảy đến với con giữa cơn đại dịch và không ngã lòng trông cậy.

6. Xin cho con Ơn Ðạo Ðức để cứu giúp và sẻ chia với những người gặp đau khổ và hoạn nạn dẫu con cũng không khấm khá hơn vì Corona.

7. Xin cho con Ơn Biết Kính Sợ Thiên Chúa để luôn luôn yêu mến, tin tưởng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng Chúa vẫn hằng thương con, mặc cho Covid có là ai.

--------------------

"Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao?

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." (Rm 8, 35. 37-39)




Nguồn: Catholic Design

Address

Đức Minh Đăkmil Đăk Nông
Dak Mil

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Vinh An - Giáo Phận Ban Mê Thuột posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share