19/04/2026
Em chào anh/chị ạ, Em là nạn nhân của giáo phái Tân Thiên Địa, Em cũng vừa mới phát hiện ra 2 3 ngày gần đây thôi, Em muốn thông qua page để cảnh báo chiêu trò của tụi này....
Hồi trước Tết em có thấy trên group sinh viên trường có người đăng 1 bài khảo sát nhờ mọi người làm.
Ban đầu em nghĩ cũng chỉ là bài khảo sát của clb hoặc cá nhân sinh viên trong trường nhờ mọi người làm. để phục vụ cho bài tập thôi nên em đã vào đó làm thử, 1 phần cũng vì tên bài khảo sát khá thú vị. Và ở cuối bài khảo sát này có 1 mục là quà cho ng làm khảo sát, Đó là xem tarot, thần số học hoặc bản đồ sao,..
Sau đó khoảng 2 3 tuần có người liên hệ vs e qua fb để sắp xếp lịch zoom để xem bản đồ sao cho e
Trong buổi zoom đó, cái người A này giới thiệu là member của The Career Academy. Trong quá trình xem bản đồ sao thì người này có nói 1 số thứ như kiểu đúng với tình trạng của em, Và em đã khóc trong buổi zoom này.
Vì thế người này hỏi em có muốn thay đổi ko nọ kia và giới thiệu em tới cô B, Và thế là có buổi zoom t2. Buổi zoom này có chị A và cô B. Cô B này giới thiệu là giảng viên, thạc sĩ khoa tâm lý học của 1 trg bên Mỹ, Và sau rất nhiều buổi nói chuyện qua zalo thì em và cô B này đã gặp nhau ở 1 quán cafe. 0587878292 - Đây là sdt của ả
Trong buổi gặp này em đã làm bài test enneagram , test độ stress
Và người này phân tích về những thứ còn thiếu trong em, Và cũng như thế ở 6-7 buổi học người này liên tục khơi lại cho em những quá khứ không vui, những điều tiếc nuối.Và cả mấy buổi đó em đều khóc.
Kiểu người ta liên tục để em chia sẻ và sau đó sẽ luôn là khẳng định nếu em ko chia sẻ đc với người thân. bạn bè thì vẫn sẽ luôn có cô ở đây đồng hành cùng với em - Tức là luôn nhấn mạnh rằng dù em có như thế nào thì cô vẫn sẽ là chỗ dựa mang lại cảm giác an toàn, bình yên, không phán xét.
Người này cho em học cả on lẫn off. Trong những buổi học on luôn hỏi em có đang ở 1 mình ko?, Trong suốt quá trình học người này luôn hỏi dò em là có ý định kể vs ng thân về việc em tham gia khoá học này hay ko?
Khi họ biết em có ý định nói với gia đình thì họ bắt đầu thao túng em bằng cách nói đây là khoá học tâm lý nên nếu nói ra thì ng khác sẽ không hiểu được. Cứ thế dần dần cho tới buổi t8 người này bắt đầu nói về sách Kinh điển, những câu hỏi lớn,... để trả lời cho những câu hỏi lớn thì phải đọc Kinh Thánh
Rồi cô B này pr rất nhiều về cuốn sách này rằng nó đem lại cái gì đến mức mà khiến cho 1 người luôn hướng Phật như e phải ồ lên vì cuốn sách này, cô B này cho em gặp 3 người mà cô này nói là đã học cô 1 thời gian. Trong buổi gặp mặt đó có: 1 người là học được 1 năm, 1 người học 3 năm, 1 người bằng tuổi e và nói rằng cũng mới học giống em thôi. Họ gặp nhau và giới thiệu như thể đó là lần đầu tiên gặp mặt
Họ đã chia sẻ về lý do tham gia khoá học, những nỗi đau trong quá khứ và nói tốt về cô B. Họ còn chia sẻ đã thay đổi tốt lên như thế nào khi mà học sách này. Có 1 điểm đặc biệt là những vướng mắc của họ đều giống vs những gì em đã gặp phải khiến em cảm thấy được đồng cảm
Họ thao túng em không nên nói với bạn bè và gia đình. Đặc biệt trong này có 1 bạn bằng tuổi nói rằng bạn được thầy cô ở trường giới thiệu nên mới biết đến cô này khiến e càng tin tưởng hơn. Sau đó là đến buổi học tiếp theo với cô B này.
Cô B đó có nói rằng em có thể hoàn toàn tìm được những người bạn như vậy, có cùng năng lượng với em và em đã tìm được rồi. Em có thể tìm thấy nó ở nơi cô=))) Khi xây dựng được niềm tin cho em về Kinh Thánh thì cô này bắt đầu giảng cho em về những điều được viết trong này. Thực sự thì cô B này xây dựng hình ảnh, đánh vào tâm lý quá tốt. Nên em không có nghi ngờ gì.
Nếu mẹ em không phát hiện ra thì chắc giờ em vẫn đang lén lút đi học. Vì trong quá trình học đa phần là offline ngoài quán cafe nên e cũng ko có chụp lại ảnh. Nên cũng không có nhiều bằng chứng ấy ạ
Và khóa học này được giới Thiệu là coaching 1:1 phát triển bản thân :1
Thật sự là nếu hôm nay em không tìm hiểu trên thread và thông tin của page, Thì e vẫn nghĩ rằng khoá học này hoàn toàn bình thường,....